1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất muốn lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 17/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    He he, trước hết hãy điền tông tin vào 6 câu hỏi đã! Đảm bảo không thành công, không đòi gặp mặt![:D]
  2. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao bác hỏi cụ thể thế?

    Chiều cao, cân nặng và tuổi tác của em có trong topic "Em nào tự cảm thấy muốn lấy chồng vào tham khảo đi..."
    Số đo 3 vòng? Thân hình hoàn toàn bình thường.
    Công việc? --> Nhân viên phòng hành chính doanh nghiệp nước ngoài.
    Ăn sáng các món nhẹ, có nước và mát là ưu tiên hàng đầu, nhưng do thời gian sáng hạn hẹp nên còn ăn cả xôi, bánh mì...
    Công việc thú vị vì được tiếp xúc với nhiều người và người nước ngoài, được học hỏi. Khó khăn? Cũng vì tiếp xúc với nhiều người nên đôi khi bị sức ép nếu hôm nào muốn ở một mình :D, sức ép của việc phải học hỏi nâng cao trình độ do chế độ quản lý trong cty nước ngoài.
    Em thích mùa hè nhất vì nó sáng sủa và trẻ trung.

    Is that ok, sir?
  3. valongtano

    valongtano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Sao toàn "hàng xuất khẩu" mà cứ lo ế thế nhỉ?
    Hay không đủ thời gian để sống trong đời thực, giờ này lẽ ra phải ở một nơi có người chứ không phải trước máy tính.
  4. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0


    [:D] Rõ là có tý tác phong "n ngoài" ! Rất tốt!
    Nhưng vẫn phải khai lại chỗ nặng nhiêu? Cao nhiêu? Hươu ko có thời giờ tra cứu ở đây! Muốn 'nhanh chồng" thì phải chịu khó, nghe chưa nào![:D]

    - Vậy em đã để ý hoặc có cảm tình v zai nào chưa? Nó ở cùng CQ hay ở CQ khác?[:D]
  5. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Sao bác cứ bắt em "phanh" ra thía? Thôi, để em PM nhé!
  6. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Các gái nhớn mà sớm biết lo nghĩ chuyện chồng con là rất tốt cho gia đình + xã hội! Cần khuyến khích và giúp đỡ lắm thay![:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Ừ...thì cũng giống các pác sỹ í mà....>:)
  7. xu_ngo85

    xu_ngo85 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    2
    Oài, tự nhiên hôm nay mò vào chốn này cũng thấy hay hay. Mình cũng 85, cũng sửu, cũng đang "mót" lấy chồng mà chả hiểu sao dạo này toàn chơi với các em 9x. Có ai giúp đỡ ko???
  8. so2_1234

    so2_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    he he, em bắt đầu thích bác huouvuon rồi đấy. Em trả lời tiếp 3 câu hỏi này nhé:
    4. Em sinh năm 88, Mậu Thìn, đại lâm mộc, 22 tuổi rưỡi ạ.
    5. Công việc của em khá thú vị, tiếp xúc nhiều người, môi trường năng động. Khó khăn là hơi áp lực và hay phải đi lại ( cũng chỉ là chạy loăng quăng trong thành phố thôi ạ)
    6. Em thích mùa thu, vì thời tiết khô ráo, mát mẻ dễ chịu, có điều kiện thuận lợi để mặc quần áo đẹp, hehe.
  9. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Qua topic của anh mới mở: ' Cưa zai ngon..." nhé. Tuần này, Hươu sẽ dành cho em+ em EmChi (emchilaemthoi).
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em kô muốn yêu nữa, em chỉ muốn lấy chồng huuuuuuu
    Em ghét yêu lắm rồi.
    chẳng phải yêu, chẳng phải ghen, chẳng đòi hỏi này nọ rồi mang tiêng là hay mè nheo nhõng nhẽo.
    Chẳng phải suy nghĩ. chẳng phải so sánh j cả, chăng kiểm soát, chẳng soi mói từ lời ăn tiếng nói, từ cách cư xử với tất tần tật..
    Giờ tự dưng có người đặt uỵch cho em một người đấy chồng đấy. cố mà sống voi nhau nhé. he he
    ước j là co chuyện như thế xảy ra.
    Ước j ngủ một giấc, sang sớm dậy, đã có chồng.
    Em thề em sẽ kô đòi hỏi chồng em thế này thế nọ, thề ko đòi đi du lịch, thề kô yêu cầu chồng em phải chăm chỉ cày để kiếm tìn, là thế này thế nọ, em thề em kô hỏi một câu anh thế này con mình ra l àm sao....
    Em sẽ cưng chồng như trứng mỏng, nâng niu chiều chuộng, yêu thương thắm thiết. em thề em sẽ nhẹ nhàng ko hoạch họe này nọ hứt hứt...
    Chồng ơi là chồng, chồng về đây ra mắt bố mẹ em cái rồi đi đâu cũng được

    ~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X

    P/s: Valentine buồn thối cả ruổt.. lục lọi mãi trong trí nhớ mới tìm ra con bạn sap chống lấy nhưng a yêu đang ở xa. hix hix..
    Thật sự, chưa có bao giò, buồn như hôm qua..
    P/ss: Rất may là chưa nổi cơn nhắn tin cho ng yêu đã nhuốm mầu sương khói -" alt="" src="/images/smilies/67.gif" border=0 smilieid="89">
    P/sss: .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này