1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất muốn lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 17/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5

    ....................................]e cũng thích lấy chồng =))
  2. belarus

    belarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Các bà các chị này đáo để gớm! tui sợ ko dám lấy vợ luôn!
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hÀ Hà....
    [:P][:P][:P][:P]
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    mình cũng chả thích yêu nữa. chỉ thích lấy chồng thôi :">
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    rõ là e cũng bon chen vào cho thầy bói huouvuon bói, mà chả phán gì cho e cả , tủi :))
  6. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Anh khá bận rộn, e à. Anh mở topic " Cưa zai..." và chỉ cố gắng bám sát nó thôi, chứ có t gian ngó nghiêng chỗ khác đâu! nên anh cũng có biết em nói gì ở đây đâu! Oan cho anh đấy! Qua topic của anh mà trò chuyện, em nhé. Anh yêu quý các em nhiều mà. Hì [:D]
  7. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    :x:x:x:x:x:x:xanh muốn lấy vợ em nào muốn lấy chông show ảnh đi anh cân hết haaaaaaaaaa:)):)):)):)):))
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    ui sao dạo này các chị em có vẻ sầu đời thế nhỉ
    đừng có mà muốn lấy chồng cái kiểu cho xong thế chứ. thử nghĩ xem lấy chồng để giải quyết vấn đề gì nào .
    có nhớ cô giáo tiểu học hay dạy chúng ta không, khi muốn tìm hiểu một vấn đề hãy đặt ra ba câu hỏi ai ? cái gì ? làm gì ...
    các chị em thử nghĩ coi nhé,lấy chồng là vì một số ý nghĩa nhất định đấy:

    -người ta lấy chồng vì người ta đã đủ tuổi (không đủ tuổi coi như phạm pháp)
    -người ta lấy chồng vì người ta cảm thấy tình yêu đã đủ chín, muốn ở bên người mình yêu cả ngày lẫn đêm, muốn mỗi buổi tối nhắm mắt là phải nhìn thấy ng đó, đang ngủ cũng phải sờ được vào người đó, sáng mở mắt ra là phải thấy người đó đầu tiên .
    -người ta lấy chồng vì muốn cùng người mình yêu xây dựng một gia đình nhỏ, nhặt nhạnh và tích cóp một hạnh phúc lớn.
    -người ta lấy chồng vì muốn cùng người mình yêu có những đứa con xinh xắn và cùng nhau nuôi dạy bọn trẻ...

    đấy, lấy chồng là phải thế, phải dựa trên cơ sở của tình yêu. và nhớ là trong bất kì cuộc hôn nhân nào cũng có sóng gió, người ta chỉ có thể dùng tình yêu để vượt qua thôi. thế nên nếu ko có tình yêu các bác phải tự đày đọa mình vào cái gông cùm chồng con làm gì ?

    lấy chồng theo kiểu có cho xong ? các bác đã sẵn sàng tâm lý chưa ?
    -tự dưng phải dâng hiến sự tự do cho một người mà mình còn chưa biết rõ là người thế nào (hên thì gặp ng tôn trọng mình, xui gặp trúng thằng dở hơi biết bơi nó đóng gông cho bác thì hết đời.)
    -tự dưng phải đi làm osin cho nhà người khác (làm những việc mà 1 đứa con dâu cơ bản bắt buộc phải làm). số đen lại phải chịu cảnh mẹ chồng đàn áp.
    -tết không được ở nhà với bố mẹ, chẳng được đi chơi, ăn ngủ, bạn bè theo sở thích.
    -tiêu pha phải dè sẻn dành dụm để khi cần phải cống nạp cho các khoản cần thiết (quà cáp cho người này người kia)
    -đẻ con hộ nhà người khác (đẻ ra mà ko đc chăm nuôi theo ý mình)
    .....
    và n cái mà chưa chui đầu vào các bác còn chưa biết nó đáng sợ như thế nào.

    Vậy thì :
    nếu đã không tìm được người chồng vừa ý (trên cơ sở yêu đương)
    -thì tại sao chúng ta ko chọn lối sống độc thân quý tộc (cứ độc thân là quý tộc các bác ạ)
    -tự làm tự ăn, chả phải lo cho ai (trừ bố mẹ mình)
    -khi hiu quạnh mà đủ độ chín (tâm lý và các đk khác đã sẵn sàng) có thể chơi trò tình 1 đêm kiếm đứa con hoặc gài cái kẻ mà mình thích đẻ con với hắn ấy, kiếm lấy đứa bé mà chăm cho vui.

    đấy là ý kiến riêng của em , cung cấp cho chị em tham khảo .
  9. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    bác hongkong nói đúng đó ạ \:D/nên suy nghĩ và tìm hiểu trc khi lấy người ta chứ ko phải túm ai đó lấy là được đâu ạ ^:)^
    em thì chắc chắn phải lấy chồng thui nhưng chưa mún yêu bây giờ :-??
    nhưng mừ thấy mọi người kêu nhìu quá nhìu khi cũng giật mình=((.Chắc cũng mau chóng kím người dần là vừa@}
    chúc mọi người sớm tìm đc hp của mình nha :x
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em là em chỉ muốn nhắc bác về cái qui tắc xếp hàng trong cư xứ thôi nhá. hí hí.. em đặt gạch trước rồi đấy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hình như ai tới tầm tuổi này cũng nghĩ gần gần giống HK hay sao ấy, kết quả tết qua tết lại vẫn câu hát " sao em ko vội lấy trồng".. he he..dù j đã tầm tuổi này, cứ nghĩ là nghĩ thế, nhưng em bắt đầu tin vào hai chữ duyên phận và thuộc lòng câu.. ai đến cũng chẳng quá vui mà ai rời bỏ mình cũng chẳng quá buồn. tất cả là duyên nợ...
    Đã muộn thì muộn luôn.
    Duyên chưa tới thì chỉ biết phải chịu.
    Thanks bác vì bài viết đấy nhé. Chúc bác một ngày mới vui vẻ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Giờ em chỉ muốn có cơ hội leo Fanx + đi Lào + Cam.
    Nếu mà đổi công việc, chẳng có thời gian đau mà lang thang giống trước :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nỗi kinh hoàng mang tên buổi tối - than vãn một tí

    Em là một gái đang tầm tuổi dừ nhưng dừ kô đều...
    Cứ mỗi lần xách xe ra khỏi công ty là trong đầu lại nghĩ, tối nay mình làm j???
    Ăn cơm xong, đại chiến với bát đũa lại nghĩ tối nay mình làm j?
    Làm j là thi thoang cà phê với vài em đang trong tình trạng bãi hòa như mình, cứ lang thang trong cái thành phố bé tin hin loe ngoe vài quán cà phê mà nhẩm đi nhẩm lại chắc đi gần hết rồi. hic hiccc...
    Giờ vài con bạn tử thuở xa xưa, đứa thì mắc cho con bú, đứa thì bẩu bận với chồng sắp cưới..
    Phải nói là buổi tối kinh khủng nhất trong các buổi trong ngày huuu...
    Buổi tối là buổi có vài tiếng nhưng cảm thấy dài lê thê nhất.
    Buổi tối là buổi đáng nhẽ ra dê giải trí nhưng tìm mãi chẳng có j giải trí cả huhuu
    Buổi tối là buổi để thoải mái cuối cùng là buổi gặp bố, bố lại ca bài ca con cá...
    Buổi tối chỉ muốn trốn đi thôi.
    Sợ cảm giác một mình và mơ ước tới gia đình bé bỏng.
    Già rồi./
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này