1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Làm kái wới jì mà cho xì po hình đua nhau đến chóng mặt vậy TA ?
    Đổi món chắc ?
    Nhưng mà món này thì mình TA suy niệm thôi . Thấy khổ cho cái máy ảnh quá ! Thôi thì tả dzật thay người vậy ...
    CHUYỆN VỀ CÁI MÁY ẢNH
    cái mắt bé xiu
    lại nhìn đời tí xíu
    cứ muốn chụp
    muốn nuốt
    muốn cào
    ngấu nghiến cả không gian .
    này, ngươi có biết cái chi là vô thực ?
    ngươi có hiểu gì đắng chát chua ngoa ?
    ngươi cứ thế ... cứ thế ... cứ thế thôi ...
    bất tri tìm nhạy cảm
    thân thể vô hồn chứa chất tình ai .
    với nắng với mưa với cuồng giông sét tỏa
    ngươi lẳng lặng nhìn đếm tháng năm qua
    làm sao thấu ! ngón run run lúc nhìn xuyên mấu hận
    xúc cảm nâng tràn góc ngắm đơn côi .
    rủa ánh trăng nghiêng, trói tiết trời ảm đạm ...
    riết nỗi u hoài cháy sạm buổi hoàng hôn ...
    bắt thấy bóng đêm bởi ngọn đèn hỏa tốc ...
    bắt cả âm diều với gió lẳng lặng treo ...
    làm sao ngươi hiểu !
    zippo, hiu hắt đốt khói ngàn
    bãi thừa chất độn nổi u tư
    bốn bức xây quanh, liền viễn khứ
    ôm cõi ngục tù ...
    UẤT !!! đủ niềm cay .
    ta sắp cho ngây những não nguồn
    giữ lòng tĩnh lặng, giữ màn buông
    bấm máy, không thay giờ đã cháy
    ghi đủ một lần lửa giận oán lòng ma .
    làm sao người hiểu !
    Gõ một hồi chẳng biết nó là cái máy của mình hay của TA nữa ...
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ku Mạc xê ra để tớ thiền nốt rồi ngủm nhá ... hi hi ...! Có Uất iếc jì nữa hỏi em Thuý Ái há ? em ý trả lời cho làm sao mà Uất ....hụ hụ ...!
    Tích hợp
    Tích hợp vào xanh một nỗi buồn
    giông trời dẫn xuất lệ trời buông
    gió đuổi phù vân giờ li biệt
    thấm đẫm tâm can nửa đoạn trường ...
    (Hạ 1995)

    Ta lần trở lại chuyện hôm qua
    Tích hợp lòng rưng bao xót xa
    nửa bước chặng dừng chân khỏi ngã
    lửa thiêu hồn ướt mỗi chiều tà
    Nào gió nào mây nào vườn hoang
    nào chuyện nhân gian khỏi phũ phàng
    nào đâu ánh mắt người phút cuối
    nhắm lại cho xuôi hết bẽ bàng
    Ta ngửa nhìn xanh tìm thời gian
    đứng lại cho ta đỡ muộn màng
    bao chiều sám hối tâm tư nữa
    cuộc đời ta hết những cực nan ?
    Giông gió nào không cuộc trần ai
    mưa sao cho hết một ngày dài
    tích hợp phía sau ta rừng trúc
    thảm lá vàng êm đón dấu hài ...

  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Chắc là đang nhớ
  4. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    ờ, vậy diện bích dzui dzẻ
    ợ ..........
    uất iết wới jì, để tâm hồn iêng ổn .
    oài ................
  5. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Nắng lên đầy
    Mắt ai sóng sánh
    Ly rượu trên tay
    Có ai say
    Người đợi chờ người
    Đêm buông rèm ngỏ
    Bóng nắng tàn rồi
    Ai đó chợt mơ
    Đường về xa lắm
    Người có đưa tay
    Dìu ai điệu nhạc
    Ở mãi nơi đây !!!
    Hhihihihi, viết gì vậy trời, thôi thì rất nghiệp dư, em là quá nghiệp dư........chờ một cái nghiệp dư khác để tiếp vậy. Anh TA ơi, lự hay không là do anh cảm thấy, đâu phải tìm người hiểu được cái ngọt ngào của mình viết ra là dễ , anh hiểu ý em muốn nói chứ !!! Ngọt hay không chẳng quan trọng, nếu còn say mê thì sẽ còn yêu mà - anh từng nói vậy. Với thơ cũng vậy thôi , còn say còn mê thì còn viết !!!
  6. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ừ !
    Thì cứ bình yên
    Cứ vui với gió
    Cứ hiền với mây
    Cứ cười cho thoả cơn say
    Cứ điên cứ tỉnh cứ loay hoay buồn

    Tôi ngồi để tóc mây buông
    Thẩn thơ thơ thẩn chèo xuồng qua sông...
    Mặc người cứ ngóng cứ trông
    Ngẩn ngơ tôi bước thong dong một mình!
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Sao không cho anh nhớ ?
    Vì sao ấy không tên
    đứng trên bầu trời lâu lắm
    đêm qua hứng lòng
    làm một ánh sao băng
    xuống vườn hoang nhà trống ..
    Sao không cho anh nhớ ?
    sao từ chối thương yêu ?
    Sao rụng rời nỗi sợ
    sao bắt lá làm thơ
    để ngột tràn hơi thở ?
    để tay mình bơ vơ ?
    vì sao ấy thành tên
    không yên trên trời nữa
    gom về bao vỡ rữa
    làm vệt sáng giữa đời
    Em ở đâu em ơi ?
    làm sao anh gọi mãi
    để bước chân chững lại
    xéo bãi đã cạn mùa
    Làm sao không cho nhớ
    vì sao không cho thương
    hay đứt vỡ con đường
    tuổi còn xanh ước sáng ?
    Vì sao ấy không tên
    hay đặt nhầm thương nhớ
    đếm nần từng nỗi sợ
    em xa vời ước mơ .
    Anh tìm đâu bây giờ
    chân mây xa tít thế
    vin từng không như thể
    đẫm trong mình đớn đau ...
    Đời thì vẫn trước sau
    bừng lên rồi chợt tắt
    đam mê anh dè dặt
    cấy vào hồn đêm sâu ...
    Sao không cho anh nhớ ?
    để hồn hoang bớt sầu ?

  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Gọi chị
    Chị về đi mà nghe trái tim ca
    hát bài hát tháng năm dài không còn xa lạ nữa
    hát hạnh phúc hồn ai tìm san lửa
    hát ngập ngừng tóc sắp nhuốm sang sương
    chị về đi chặn hết mọi con đường
    anh mò mẫm giờ như đang lạc bước
    đừng để gió chiều hoang say khướt
    quên lối về mà đú với phù vân
    chị về đi mà nghe tiếng hồn ca
    điệu nhạc khát yêu thương căng ngực sống
    về làm bến con sông
    làm hoàng hôn chở cho anh em lửa ấm
    đốt lạnh lùng mỗi lúc đơn thân .
    Chị về đi
    chị về đi ..
    về đi ...
    mà nghe trái tim chung nhịp đập
    hạnh phúc ở trong lòng nghe đời chở tiếng hát yêu thương ....
    Hi ...hi... em gọi hộ bác Sáu ...nhá ! trả tiền công đây ... hay gửi quà về cũng được ... bác biết chuyển phát chậm thế nào rồi chứ ? không phải nhắc nữa nhá ! ....hi hi
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Biệt ...
    1.....2.....3.....Ta biến mất
    như trong câu chuyện hôm qua
    1....2.....3....ta đã là ai ?
    Trong những chặng đường dài cùng nhau ngồi lại
    Ai đã là ta ?
    1...2....3....halo...hi .....!
    Ai đã chào ta ? Ai đã cười ngoặt ngoẽo ?
    Ai đã yêu và Ta đã yêu ai ?
    1....2....3.... Biệt đây .... đi nhé ..... hẹn lúc nào gặp lại
    nắm bàn tay chứ không phải chỗ này .....
    1....2.....3....ta thôi ngất ngưởng say
    thôi đau và thôi tưởng tượng những hạnh phúc cuộc đời quệt màu xanh bịa đặt ... thôi phù vân ...thôi trăng thôi sao ...
    1...2....3..... ta về với cỏ cây ta
    Niềm đam mê cả ngàn đời chưa bao giờ biết cũ .
    1....2....3.... Ta biệt em đây ....đừng mong nhớ bằng lời thơ lỡ dở
    Cứ tràn cung úa , cứ buồn chân mây ....
    1....2....3.... ta sẽ nhớ ....!
    1.....2....3..... ta về lại với tháng ngày ta đợi chờ ....
    hi hi .... 1....2....3..... còn rất nhiều trăn trở nữa ...
    thời gian cạn lắm rồi ... Chào mọi người Ta Ngủm đây
    Chắc chẳng bao giờ Tu nổi ....hji` !
    1....2....3......
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cuối thì phải ?
    Mong rằng tất cả sẽ bình yên và hạnh phúc , gửi tới tất cả bạn bè tôi lời chúc phúc trừu mến nhất . Có thể chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa , nhưng tôi tin một lúc nào đó lại có duyên với nhau gặp gỡ nhau ngoài kia cuộc sống . Biết đâu đấy phải không ?
    Đã những jì là có thể và không thể nó đến , rồi vụt lỡ tuột đi , nhiều tiếc nuối lắm , nhiều trăn trở lắm ... cuối cùng thì cũng chẳng mang lại điều jì như mình mong muốn cả , giấc mơ trong đời thì vẫn luôn tuyệt vời như thế . Không hiểu đến lúc nào đó nữa tôi lại hứng chí đú đởn với mọi người bằng những thứ dở hơi nhất của mình ? chừng lạc lõng quá !
    Hjì ! Từ mai trời đã khác , chẳng hiểu tâm trạng có thể nhẹ bẫng như mấy ngày trước đấy không ? chẳng hiểu tôi còn chờ ai không ? Hình như còn một người ... tôi vẫn chờ và luôn chờ cả trong này lẫn ngoài kia cuộc sống . Có lúc thật mệt mỏi và chừng như kiệt sức , tôi biết ai cũng có lúc như mình rồi thì cũng tìm cách vượt qua được mà vượt qua nhanh quá làm người ta lại sợ , hẳn là rất sợ vì như thế chính tỏ mình đang dần sạn lại và chai cứng vô cảm .
    Cuối thì phải ? từ ngày mai đúng không nhỉ ? tôi đã kế hoạch cho mình nhiều hơn bởi những công việc ngoài kia ấy . Thôi thì chúc mọi người ở lại vui vẻ , chắc là lời chúc ân cần và trừu mến nhất , mong sao mọi người tìm được cho mình những ân tình , thâm tình và chân tình để khỏi uổng phí những ngày đắm đuối trên chỗ này . Thôi ! té đây !
    To : Ai thích uống cái Hoàng Hoa Tiên Tửu thì về chơi với TA này ... hjì ! hẹn một ngày gần !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này