1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    cuối thì phải ???????
    mỉm cười
    nào mỉm cười xinh xắn dễ thương một cái . giơ tay ra bắt tay bạn VTA nào .
    thế là cuối rồi à?
    thế là tận rồi à?
    chắc là ngủm thật rồi.
    tôi mỉm cười chia tay
    VTA đã cuối rồi . vậy chắc cũng kết cho cái RẤT NGHIỆP DƯ rồi đây . chắc chuyển qua RẤT CHUYÊN NGHIỆP chắc???
    gì thì gì . cũng xin chào bạn VTA với góc nhỏ dễ thương và xinh xắn này.
    chắc VTA không trở lại đây nữa. chúc bạn VTA thượng lộ bình an trên lộ trình dài dặc của mình. trầm tư hơn để những cái rễ cắm sâu hơn vào lòng đất, để địa lan ngày một vững trãi hơn trước gió bão. Rồi đến mùa cây sẽ ra hoa thôi. Lan không phụ người và đời cũng chẳng phụ người
    nào mỉm cười nhé !!!

  2. Ruou_tc

    Ruou_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đi rồi !!!
  3. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0

    " Từ mai trời sẽ khác "
    đúng như cái cảm giác khi chia tay, cảm giác sẽ lâu lắm chẳng rõ bao giờ sẽ gặp lại.......mọi điều người ta càng nói lại chợt càng mong muốn thời gian không trôi đi nhanh vậy. Thời gian này em bận bịu quá, cũng chẳng nói được nhiều khi anh bảo " hôm nay là ngày cuối " nhưng có lẽ em cũng chẳng thể thay đổi được chính mình trước những lời chia tay, cuộc chia ly......em sẽ chẳng nói nhiều khi em tin và mong sẽ gặp lại người bạn của mình - dù thân hay sơ - thật sớm, rất rất sớm. Có duyên mới biết nhau và duyên đâu phải đơn giản là dứt giữa đường, sẽ một ngày như anh nói, nắm tay mỉm cười cùng nâng một chén mừng nhau phải không anh thân mến ? Hy vọng đến khi đó sẽ có thể nghe anh kể về nhiều niềm vui và một bến đỗ đầm ấm chăng ? em vẫn luôn cầu chúc như vậy dành cho bất cứ người bạn nào .
    Nhưng........trời mai vẫn sẽ thế thôi anh ạ, không khác đâu chỉ khác trong cảm giác của chính mình thôi.
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,bác Tuấn Anh đã đi rồi.Chắc là "tu".Công trình "rất nghiệp dư" của bác quả thực là rất đồ sộ(1 thách đố cho em :D).Mới hôm rồi bác còn gọi em tán phét,bác nói bác buồn-cái buồn vì không làm gì,cảm giác như người thừa.Em thấy đâu có vậy,một ngày nào đó bác trở lại sẽ thấy bao nhiêu người đã viết những dòng cảm xúc,luyến tiếc "tiễn biệt" bác ở đây.100 trang thơ của bác đâu phải là thứ "vớ vỉn"(như cách bàc hay thường nói) phải không.Biết bao người đã đọc và nhận thấy trong đó có những đoạn thơ,những tình cảm mà họ cũng có,cũng trải qua.Ừ,thì rất nghiệp dư nhưng mấy ai được như thế.
    Vài dòng gửi bác gọi là.Trở lại 1 ngày gần nhất Tuấn Anh nhé(tất nhiên là trên Y.M với em rồi).Chúc bác mau chóng trở lại tình trạng "Rất nghiệp dư".
    P/s:xa bác rồi mấy cô em gái biết sống sao đây
  5. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang định sau khi VTA mở Thi ca - Rất nghiệp dư (phần II), tớ sẽ vào để luyện Bình thơ - Rất nghiệp dư....
    Trở lại đây đi VTA ơi....
  6. quai_quy

    quai_quy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Độ đến đường tu người ta cầu cạnh đến căn duyên , lược được chữ Si lại khổ đau trăm phần thứ khác chẳng phải là đáng tiếc hay sao ?
    Đi rồi ư ?
  7. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bạn hiền TA của tớ chính thức nhấn nút thăng rồi à? Buồn ghê nhẩy! Thi ca lại mất đi một nhân vật tếu táo và biết đùa. Chán! Như thế, chỉ còn lại toàn những người tử tế, hoặc là chuẩn bị tử tế, cũng có thể là sắp sửa tử tế, và không loại trừ rất nhiều trường hợp giả vờ tử tế!
    Hôm nay nhận được tin nhắn của một nick. Tưởng rằng đã quên nhau chứ! Chúc vui vẻ!
  8. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn vui. Thấy bác kiệm lời (qua tiếng lại) là vui rồi. Nói chung em chẳng bao giờ đọc hết được bài của bác hoặc bác VTA trong này cả. Nhưng dù sao có các bác ra vào ồn ào cũng hay ho vì cái box này thiếu các bác thì lặng lẽ quá đáng lắm
    Em ủng hộ những người mở lời. Hehe. Ai im thì thiệt Ai dễ nóng đầu cũng thiệt. Chỉ có thằng nào biết tự kiểm duyệt mình và chọn những cái gì đáng đọc để đọc là không thiệt.
    Hôm nay tự nhiên điên
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa theo anh
    Đi trên đường quốc lộ
    Hôm nay đã chặt cành
    Đắp cho người dưới mộ
    Ô hô, ai tai tai ai
    Bạn hiền giờ bét xác
    Dưới gầm xe ô tô
    Sinh nghề tử vì nghiệp
    Đúng chả sai tẹo nào
    Bạn hiền chui gầm xe
    Sửa đường tuy ô dầu
    Cái kích bỗng dở chứng
    Bạn hiền về thiên thu
    U hu, lai rai tai ai
    Ngàn năm sau tiếp ở Thi ca
    Ai người nối dõi chuyện lan hoa
    Hoa đây muôn sắc mầu tinh khiết
    Đưa đám A sang cõi Niết buồn
    Hôm nhận được tin bạn ra đi vĩnh viễn, ngàn thu không thấy ánh dương tà. Ngặt vì đường sá xa xôi, tin đến chậm, không đưa bằng hữu về nơi an nghỉ cuối cùng, lòng thấy ray rứt vô cùng. Bạn sống không khôn nhưng chết chắc sẽ thiêng, làm ơn phù độ trì cho Thi Ca ngày càng phát triển
  10. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    " Bạn sống không khôn nhưng chết chắc sẽ thiêng, ...."
    Nhận tin sét ...đánh vào xe ô tô, dưới có một người trúng mảnh vì lãnh nguyên quả .
    TTXVN - Online xin thông báo cùng bạn leo dây .
    Xin liên hệ số điện thoại 0909792156 để " hot " thêm chi tiết ...
    Mạng free - Lệ phí là mỗi người một cây nhang cho bạn Vũ Tuấn Anh của chúng ta .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này