1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi là trời
    Đúng là sáng nắng ,chiều mưa, trưa giở mặt
    Bà con sang đấy mà xem, thằng TA được ca ngợi lại làm ra vẻ thánh nhân. Thằng kia bực mình lại viết thơ TA chỉ là thơ con cóc nhảy lên bàn phím, ngắt câu văn xuống dòng thành thơ.
    Thật chả hiểu thế nào nữa, điên hết cả rồi
  2. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì nghe theo lời Quái Quỷ, tớ lượn sang Văn Học trêu bọn Cà Phê Hà Nội đây. Thằng TA vào đây biết tin thì sang đó với anh nhé
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    To bác Hiếu : Tất cả mọi thứ đã qua với em bây giờ không còn jì nữa , mong bác hiểu và gắng hiểu cho em .Bác đừng làm trò vớ vẩn ấy nữa , em không thích chút nào , nhất là bác lại là người em rất trọng mặc dù bác và em có nhiều hiềm khích , có thể bác căm em thấu xương tuỷ , cũng có thể có lúc em chẳng còn muốn nhớ cái mặt nhà bác nữa , dù sao anh em cũng đã có thời gian đàn đúm , giúp đỡ nhau trong cuộc sống , bác cứ chân tình mỗi khi em lên đấy hay bác về Phòng với em là được rồi , em thấy mọi thứ rất lố bịch , nhố nhăng không thể chịu được , mạng là ảo , văn thơ phù phiếm , đôi lúc lên xả lòng hoa lá cành chút cho đời nó thoáng em mong bác để em yên cũng như người nào đấy em rất quý mến kia yên , không muốn người ta tổn thương thêm tẹo nào nữa , còn thằng em chẳng cảm giác jì đâu , vô cảm rồi , bác nói thế nào cũng bằng thừa , nhưng em công nhận là bác giỏi kéo em lại chỗ này , hoạ chăng chắc chỉ có bác làm được việc đó . Thôi bác , về với vợ bác đi bác , để em yên . Em không muốn trả lời bất cứ ai nữa ngoài bác , em thấy rất chán cho bác , chẳng thể cuộc sống ngoài kia không lôi kéo nổi bác sao ? Bác nhá ! hi hi ... giá như có cái Rượu cỏ Quảng Đông một lần nữa thì em thề là cho bác hết đường về quê vợ . Đau khổ ! Bác toàn chơi ác em !
  4. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    TA nhiều nick nhỉ? Con người thế nào hãy xem họ nhiều bạn hay không.? TA nhiều bạn hữu thế này chắc sống hay lắm. Nghe đâu ở Thi Ca này cũng nhiều bạn bè, mốt miếc quý TA lắm
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Có Mod nào không ? Khoá hộ TA cái Topic này cái , nhố nhăng quá rồi !Chẳng biết người ta mất thời gian vì cái jì và để làm jì nữa , ôi ! những người bạn tôi ! Chẳng lẽ hết trò rồi ư ? Thơ tiếp nhé ? Sang cái khác nhé ? Lock hộ TA cái Mod ơi !
  6. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    EM ặI !
    Dang tay kâo RỏÔT NGHIỏằ?P Dặ
    Đang 'ặỏằÊc lỏằô lỏằô rặĂi suỏằ'ng vỏằc sÂu
    Ai ặĂi ! NÂng giúp mỏằTt 'ỏĐu
    Xin nÂng kâo nhâ kỏằo 'au em mơnh
    Nhưm con 'Âu ! 'ỏằông rơnh trỏằ'n thỏ
    Quay lỏĂi rỏằ"i thơ cỏằâ tỏằ nhiên
    Tiỏp 'i em nhỏằng nỏằ-i niỏằm
    Nhỏằng trfn trỏằY , nhỏằng triỏằn miên thĂng ngày
    SỏằÊ gơ 'ặỏằÊc mỏƠt ỏằY 'Ây
    Mà không nÂng nât thặĂ 'ỏĐy 'am mê ?!
    RỏÔT NGHIỏằ?P Dặ là gơ ỏƠy nhỏằ? ?!
    Hay em cho rỏng 'Ê quĂ thỏằôa ?!
    Em 'Ê lỏằ>n hỏn rỏằ"i chặa ?!
    Nào ! Đi tiỏp nhâ ! Trỏằi trặa lỏm rỏằ"i
    Hay TOPIC mỏằ>i em ặĂi ?!
    Đỏằông quên mang cỏÊ bỏằ"i hỏằ"i rỏằông Lan ...!
  7. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Trên 100 trang là lock, thế mà mod không biết đi ị ở đâu không thấy ra, để cho dân chợ búa làm loạn hết lên ở đây roài.
  8. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ihi...là cái...ngiệp dư
    Nghiệp...ra nhiều thứ...! Dư thừa gì đây?
    Chết chửa!!! Dư cái men say...
    Ngiệp này...??? là...bợm...suốt ngày phải hôn???
    Dư...chua chát, dư...u buồn
    Chắc là cu cậu đi...buôn không thành!
    Dư hoa thắm dư trời xanh
    Dư ra cả đống bức tranh cuộc đời.
    Dư ra bao thứ để...chơi...
    Nghiệp này đã...vận...vào...người rồi đa!!!
    Muốn...giũ khỏi nghiệp ấy à...
    -Vặt sạch lông nhím cho...ma cà rồng Xơi
  9. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    HOÀN THÀNH XỨ FẬN

    A ha ! Cua đã mọc càng
    Cua dang bò dọc , bò ngang đây này
    Em ơi ! dừng lại một giây
    Để HN đếm em đây mấy càng !
    Ôi ! Một cái thật là sang
    Nghễu nghện bên tám cái càng màu nâu
    Cái càng thứ chín mang màu
    Hồng , Xanh , tím ... Ôi ! Những màu Tình Yêu !
    Em ơi ! Xin nhớ một điều
    Đèn xanh sẽ bật dưới chiều mờ sương
    Nao nao trong sắc hoàng hôn
    Bến chờ thấp thoáng cánh buồm xa xa
    Chị làm xong fận rồi ha
    Để cho chị lặn - Đừng la , đừng hờn
    Đừng theo chân chị lặn luôn
    Chị còn riêng những nỗi niềm chơi vơi
    Hôm nay chị đã tập... bơi
    Tập nghụp , tập lặn để rồi yêm tâm
    có lẽ ...không bị trồi lên
    Trước khi "lặn " hẳn , trải thêm chút ... lòng
    Được Ngoc_HoaiNam sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 20/06/2005
  10. Ngoc_HoaiNam

    Ngoc_HoaiNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    HOÀNG HÔN TÍM
    (một chút cho cái càng thứ chín)



    Thế là cái chú nhím con
    Có thêm một cái tên còn kêu hơn
    Con Cua ngang ngạch , dỗi hờn
    Có 9 cái cẳng đang vờn nguoi_thuong

    Cua lang thang cõi Tình trường
    Cua bò trên những đoạn đường chông chênh
    Cua đau những kiếp gập ghềnh
    Cua rứt từng mảnh vá liền nỗi đau !

    Ông trời không biết quên đâu
    Khi tim Cua thắm một màu hồng tươi
    Tấm lòng nhân hậu em tôi
    Nên tặng em chiếc càng nơi tim mình

    Ôi ! con Cua bé thật xinh
    11 cái cẳng đang rình tập bay
    Gặp nguoi_thuong đã ra tay
    Vặt trụi tất cẳng - nấu ngay một nồi !

    Tội nghiệp em thế em ơi !
    Ơ không ! em chị cười tươi vô cùng !
    Cua đang ao ước cháy lòng
    nguoi_thuong vá vết thương lòng của em ...

    Em ơi ! ngạn dặm quan san
    Đã là CUA fải biết làm ra sao
    Mai này trong cõi chiêm bao
    Con Cua hết cẳng bay vào miền yêu ...

    Em sẽ thấy rõ một điều
    Càng sẽ mọc đủ và ... nhiều nữa cơ .
    Chị HN tặng lời thơ
    Mong em cập bến ước mơ của mình !

    Biết em đèn đỏ - không dừng
    Cứ đưa chân bước vì lòng vững tin
    Vọng gác chỉ dọa người điên
    Vì trong khoảng khắc đèn liền bật xanh !

    Nhưng em đừng bước quá nhanh
    Hoàng hôn vẫn đến đều trong các chiều
    Em sẽ gặp trái tim yêu
    Gặp HOÀNG HÔN TÍM - thỏa điều em mơ !

    25 - 4 - 05
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này