1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PAPH

    PAPH Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ngẹn lòng
    Trương khí uất vụt hồn ta chợt chết
    bóp trăng sao vụn vỡ thả trời đêm
    rèm ánh sáng cuồng điên như muôn thuở
    rạn hồn ta tiêu rã tấm tình yêu
    Ta ngất cười trong muộn phiền hận uất
    phá đời ta bằng rượu nóng cay môi
    trải lên đời thứ ánh bạc phiêu rơi
    thoả sinh khí đất ngàn đời ôm ấp
    Chí hèn trai nửa cuộc đời chưa đã
    sống trầm trong hương khói tịch u lan
    ngửa mặt xám nhìn trời buông lời than
    sao lỡ lấy những gì ta đang thiếu
    Người có đấy cho ta hỏi một câu
    sao cuộc sống nhiều màu và đa đoan đến vậy
    người có đấy cho ta chia ngọt đắng
    sao đời ta trơ trọi mãi hoàng hôn
    ta đã thèm một hơi ấm từ em
    chia cho ta mỗi gió mùa về
    ta đã thèm một cuốc sống bình yên
    vậy mà đó ta thấy mình tiêu rã
    Ngưng khí uất cõi lòng ta đến sạn
    mặn đôi câu đốt ánh lửa chờ đêm
    địa đàng cao hay địa ngục dưới lằn sâu
    ta chẳng biết và thấy mình rã vụn
    Tấm tình yêu đủ lạnh giá hồn hoang
    bóng dáng vỡ lụi tàn trong mắt tối
    mê u cõi , chân bước vội về người
    ta khờ khạo nhớ mãi chẳng nào thôi ....
    Trương khí uất vụt hồn ta chợt chết
    em giết ta bằng mắt lặng câm nhìn .....
  2. PAPH

    PAPH Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thêm một lần đầu cúi trước người
    Rượu chẳng giải hết phiền ưu
    ta tìm em trong đoạ đày cuộc sống
    mong lắm một chút ấm cho mình
    sưởi cả mùa Đông lạnh lùng trong mắt
    Em hiểu anh không ?
    chia sẻ cùng nhau không ?
    thông cảm cho kiếp cô hành ca mỏi mệt ?
    soải soãi tháng năm qua mắt hư hao
    xả hết quãng đời uất thù ngày xưa trong mắt
    em là gì trong anh ?
    tình yêu đấy cuộc sống anh muôn đời khao khát lắm
    một tâm hồn đầy góc cạnh anh cần
    anh xin lần này lần cuối
    để yêu nhau
    để đắp điếm hụt thiếu trong đời
    biết mỗi chiều về đỏ ối quạnh hiu
    em đấy người anh mong
    tình yêu anh
    chẳng bao giờ khác được
    đừng để anh khát nhé
    rồi tình yêu biến thành hận uất ngày xưa
    em cứ trả cho anh đi
    nỗi đau lòng ngàn năm xuống dưới kia còn day dứt lắm
    em cứ trả đi hận uất bằng tình
    anh đang ngày đêm cháy bỏng về em
    anh đã biết đau
    thấm thía lắm những bão tố anh trao
    thả giữa đời chưa bao giờ nghĩ mình đón nhận
    ngoa ngoắt cuộc sống này cho
    em
    anh đau lắm rồi
    em có biết không em
    chết mòn mỏi trong tình yêu mình ấy
    về em
    về một tâm hồn
    về con người đủ sáng
    soi đời anh trọn mãi một vòng quanh
    sống
    Em
    anh có khóc không
    than không cùng đất trời
    lấy đi những gì anh thiếu
    đừng thế nữa em
    rộng lòng với cuộc sống phơi bầy
    anh đấy
    yêu lắm về em
    Anh biết những gì đẹp nhất
    là những mỹ từ trong mắt
    còn anh thật lắm tấm chân tình
    riêng anh có
    riêng cuộc đời anh trải
    đừng thế nữa em
    bình yên nhé
    chớ đau thêm kiếp đời rất ngắn
    Gấp ... ồ anh đâu phải thằng sống gấp
    nhưng yêu
    duy nhất ấy về em ....
    Được paph sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 05/10/2004
  3. PAPH

    PAPH Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Còn không thời gian cho ta
    Những tháng ngày đợi và mong chờ
    những tháng năm yêu tàn lụi
    còn gì không thời gian cho ta
    trôi không kịp nắm tay trong tay
    vội vã tháng ngày
    vội điếng đau đất trời
    bạc như vôi ai là ai ?
    Ngẹn lời không nói
    hận căm ai cho
    để đời bương trải
    lạnh lùng ta
    lạnh tình ta
    điên trong cơn cuồng hoan ám thị mình ta
    buốt
    giá
    đơn chiếc
    còn có thời gian cho ta không ?
    khát khao sống tiếp
    ta xin người
    ta xin đời
    ta xin đất trời
    một lòng rộng đón ta
    rộng vòng tay ấp ủ tình ta
    rộng hồn cởi mở cho ta
    kiếp.. kiếp duy nhất ấy lần yêu cuối cùng ....
  4. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cũng mong rằng cuộc sống mãi đẹp hơn và ta có thể vui thoải mái
    Góp vui cùng bạn vutuananh bai này
    Có Còn Không ?
    Thấy gì nhỉ trong thế giới cho nhận ?
    Đuợc mất chi qua mỗi buổi chợ tình ?
    Có còn không nụ hoa nhỏ xinh xinh,
    Hay đã héo trong trùng trùng bão lửa?
    Những huyễn ảnh về chân trời ,ô cửa
    Có còn không vẫn hé mở chờ ta ?
    Tuơng lai kia có phải là vuờn hoa
    Có chờ đợi một ngày ta đến hái?
    Có để lại cho ta chút khờ dại
    Để mà liều - để lại daị mà yêu ?
    Có còn không trong ta những cánh diều ?
    Cho ta viết tặng em dòng thơ huyết .
    Những tâm khúc con tim ta vắt kiệt
    Tặng cho em và cả tặng cho ta ?
    Có còn không huyễn ảnh về mái nhà?
    Ta chú rể bên em cô dâu mới .
    Sao chỉ thấy trong ta màu áo cuới ?
    Còn em đâu sao để ta cô sầu ?
    Em ở đâu có còn thuơng nhớ nhau
    Hay ta lạnh lẽo - bơ vơ - trơ chẽn ?
    Tai sao chỉ còn trong lòng nghèn nghẹn
    Chút tình buồn mặn đắng ở đầu môi ?
    Buớc chân kia biết lạc chốn nào rồi ?!
    Bến đợi đó thuyền kia sao chẳng đỗ ?
    Cây hạnh phúc bao giờ thì khỏi đổ?
    Biết bao giờ tình đục trở lại trong ?
    Biết bao giờ khỏi hỏi có còn không
    Và tất cả đều được mà không mất ?!
    Ta còn lại tình em trao là thật
    Chẳng bao giờ - phải hỏi có còn không !
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết nhau đến thề thì TA chịu rồi , có những lúc thấy đời bạc bẽo với mình , những cũng dám hỏi mình một câu :
    Vì Sao?
    Ngày xưa ấy hỏi có còn không
    ai lại trong đời
    ngày xưa ấy trên quãng đời rất mệt
    tay trong tay vẫn hỏi có còn không ?
    Ta biết ta là thứ nhựa thông
    nóng là dễ chảy
    ta biết ta yếu đuối trong lòng
    cả nể với những gì có thể
    Vì sao ?
    Đến giờ ta vẫn có còn không
    mong đời trả cho những gì đã mất
    mong gặp lại dáng hình đâu chưa khuất
    tim ta ngày mong
    ta còn hỏi mãi còn không
    tình ta trải vãi giữa đời
    ai người đến lượm
    ai người dành lại ta trong tay
    vì ta hỏi có còn không
    lên một mình trọi trơ đến vậy
    Tình ơi !
    em là câu hát thơ ngây
    ngơ ngác đời gần hai thứ tóc
    em là nụ thắm tầm xuân
    thu nào cánh đồng trước mắt
    thế mà vẫn có còn không ?
    Anh biết lắm tình em trao là thật
    nhưng sao ta vẫn hỏi có còn không ?
    hỏi để trả lời
    tự mình hiểu cuộc đời vì sao
    có mà vẫn còn không ?
    Rồi liều thêm lần cuối
    dại trong yêu ngỏ lối
    mình u mê đời
    giờ đâu còn hỏi có còn không ?
    vì tình anh rất thật
    yêu là chết ở trong đời
    mệt mê
    đắm đuối ....

  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khi cảm giác sốc trước những thứ thơ hai , ba từ , lại lần tìm trong mình xem nó nằm ở đâu , có lẽ thoáng mỏi mệt với những câu chữ nhằng nhẵng dài , mà cuộc sống thời gian thì quá ngắn . Ba chữ vậy !
    Hai vợ chồng nhà bên giận nhau mấy ngày .
    Xóm bình yên
    lặng im cơm
    thôi đánh chửi ....
  7. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà bên
    Tối thì chung mền
    Sáng thì đánh lộn
    Cô vợ thì hỗn
    Anh chồng vũng phu
    Chẳng phải do ngu
    Mà là kì cục
    Họ vẫn hạnh phúc
    Con cái sòn sòn
    Mỗi năm một con
    Thế mới lạ chứ !?
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hji` ! diễn giải làm gì , nhớ trong nhau là được rồi .
    Điên bốn mùa , ngày nào cũng là ngày hôm qua
    Ông bố chị
    quẫn vất vưởng
    hát ,tự tình
    xin bia say
    chân đá hè
    lời nhảm nhí
    mùa hanh héo
    rũ rượi đời
    say còn say ....
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    tHU
    Mùa đưa người
    trời bên ấy
    xa ...mình ta ....
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 07/10/2004
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hận...
    Câu nói đi
    người ngồi lại
    trơ với đời...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này