1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Buồn...
    Rượu thôi đưa
    mắt muốn ngủ
    ngày là đêm...
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Nhói lòng những câu nói đầu môi
    Em vẫn thế nói những lời từ chối
    -cuộc sống hai người -
    em vẫn thế
    vẫn núp trong những lời rất thật
    em muốn sống với mẹ mà thôi
    sợ hãi không tham gia vào những cuộc chơi
    cuộc đời luôn rộng vòng tay đón đợi
    em tệ lắm để riêng mình hoa thắm
    ngẩn ngơ người chép miệng mãi không nguôi
    Câu từ chối trơ lại trong tôi
    ngậm lỗi buồn bước tiếp tìm hi vọng
    cơ hội dù có đến nhiều lần
    em vẫn lạnh như băng
    vẫn cái thoảng qua con mắt
    nhói lòng
    Thà em cứ lặng câm với tôi
    thà em cứ là người xa lạ
    thà tất cả những gì trong em nhìn con người
    tất thảy đều là sự thương hại trong em
    thì đến giờ đâu có ai ngơ ngác
    đâu có ai buồn tủi
    đâu có những chiều hoang trơ trọi
    lang thang bước tiếp những con đường chẳng quen
    Trái đất tròn em với ta chia đôi
    hai người hai nửa
    ta tìm còn em vẫn lặng im ngồi lại
    chối từ
    chối từ
    chối từ....
    mãi những ân tình người khác ngóng về em
    chối tất thảy để em thành tàn nhẫn
    em không chối từ con người
    mà đang chối từ cuộc sống của em
    xác chết còn linh hồn mỗi tháng bảy lần về tìm lối cũ
    em sống kiệt quắt tình yêu trong mình
    mùa này người ta tưng bừng xuân nồng hé nụ
    em vẫn một mình bên mẹ
    em vẫn giữ cho mình thanh cao gái Hà thành kiêu hãnh
    em cứ chết dần trong cuộc sống của em đi
    anh chẳng bao giờ thiết nữa
    chẳng bao giờ một câu hỏi lửa
    liệu em còn muốn thắp lên cuộc đời mình
    liệu em còn sưởi ấm thêm cho một ai khác nữa ....
    Câu chối từ đầu môi tưởng lòng mình rất nhói ....
    mà không ...
    thấy lạnh băng trong tâm hồn chắc bây giờ mới sạn
    thấy mình cũng đang chết dần như cuộc sống em mang
    trong người cái lạnh lùng con mắt
    Nhìn một nửa vào đời ....
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 08/10/2004
  3. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có thể người chối từ là thử ta
    Có thể đó là đôi chút đỏng đảnh
    Có thể họ làm cho trái tim ta lạnh
    Xem lửa kia cháy rực được mấy hồi .
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cháy đến tàn tro trắng
    Ấy , thì lúc nào chẳng cháy
    nhất rượu vào thì cháy mãi không thôi
    ám ảnh ta không chỉ hoa cỏ đất trời
    hình dáng ấy hằn vào tâm cang , trí não
    bắt ta mệt nhoài
    bắt ta nhức mỏi
    rồi đỡ lại như chị nựng em
    như mẹ chở che con đẻ mình mắc tội .....
    Hic... bắt ta đau
    đến sặc cười thật lâu
    ôi con gái sao muôn phần phức tạp
    hồn góc cạnh em lấy tim ta khắc chạm
    từng vết yêu nhuốm đỏ chiều đau đáu .
    Trăm đường ta thua
    thoát không được yêu chẳng xong
    hờ hững mãi như chưa có gì trong mắt
    Ta muốn đốt cháy hết
    muốn cướp giết hết
    muốn mình không một chút từ bi
    Ta muốn làm kẻ cắp
    rạch toang ngực xem trái tim còn đập
    xem trong lòng có nhốt hình ta
    Tù bình mãi thế này khổ lắm .....
    Ta muốn mình cháy rụi thành tro trắng
    bón hoa đời sớm nhú mầm tơ mơn mởn sống
    cho người thôi nhé lạnh lùng bỏ đi ....
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    xem lại thì ....thơ mình dzở tệ !!!!!!!!!!!!!!!!
    Thôi từ mai không đú nữa , Mod nào sửa hộ cái title topic thành : Có những lúc thần kinh không bình thường . nhá !
  6. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Nè, làm gì mà puồn dzữ dzị ? Để tui góp thêm chút sầu cho đủ món nha !
    Mắt khô môi mỏi ngồi đếm sáng
    Thuốc đốt hết tàn đá nước tan
    Café lỏng chất lòng keo siết
    Đón được phút mừng ....
    ! Vỡ
    ...Nát tan .
    Oài, có bao giờ hưởng cảm giác như vậy chưa nè ? Cần tui chia sẻ kinh nghiệm hun ? hihihihi
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hehhehhhehhehheh.... Mắc có chút vậy thôi á ? hji` ! này thì buồn này :
    Dẹp thơ
    Nếu chỉ vì sống thiếu câu thơ mà chết
    Ta dẹp thơ lâu rồi
    nều vì sống thiếu chút thơ mà không xả được phiền ưu
    ta dẹp lời thanh thoát từ xưa khi ta chưa biết ráp từng vần vẽ nhịp
    Dẹp thơ đi ta thấy trời thoáng đãng
    giông tố khỏi dồn về , khỏi đổ lòng ta vốn rất hay đau
    vốn nhuốm màu cỏ hoang ,thu rũ mình chờ chết
    tạm thời một khoảng khắc thời gian khô nháp lá xanh ,rễ mỏng
    Dẹp thơ có lẽ lòng thấy rỗng
    thời gian không như sóng ngầm trôi
    đuôi đuổi đời ta về những chân trời rộng đón tình yêu vào nỗi nhớ
    Dẹp thơ có lẽ ta thấy đời dễ thở
    mà ta lại sợ lắm bình yên
    Những lời thơ chứa những muội phiền
    những lời thơ chứa nỗi đau từ đồng loại
    lòng sẽ nằm yên
    nước mắt thôi khóc cặn vị chát của đời
    những số phận vốn bất hạnh
    dẹp thơ là dẹp cả lòng đau
    chắc thế
    Muốn thăng hoa ngợp trời
    trong điệu ru cuộc đời chán nhàm và đơn điệu
    dẹp thơ ta thấy lòng bối dối
    vì đâu có biết thổ lộ bằng lời .
  8. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Ta ném cho người đôi câu thơ dang dở
    Vì tình ta đã lỡ chuyến lâu rồi
    Ta viết vội vài dòng bối rối
    Nếu dẹp rồi ta biết trải vào đâu
    Thơ ta đấy , tâm hồn ta cả đấy
    Trải lòng mình cho khuây khoả nhớ thương
    Người nơi ấy dẫu lạnh tình trăm bận
    Vẫn một lòng ta gửi trọn niềm tin
    Tình yêu ta dẫu muôn ngàn bão tố
    Sóng bạc đầu con sóng vẫn cứ xô
    Tô sắc thắm cho tình ta thêm ấm
    Dẫu thăng trầm cung lỡ nhịp ngàn năm
    Ai hoa hồng đẹp lắm giữa hồn ta
    Gai bén nhọn đâm tim ta rướm máu
    Đến kiếp sau ta vẫn thầm nương náu
    Trái tim người ta một góc bình yên...
    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 10/10/2004
  9. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Người buồn ta có vui đâu
    Dăm chén nữa hãy cùng ta uống cạn
    Đừng nhắm mắt và quay đi như thế
    Đêm là ngày nên ta vẫn cứ say...

  10. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Có những đêm ta lặng yên
    Nhìn người đếm từng ân tình uể oải
    Từng khói thuốc phả vào ta tê dại
    Muốn nói chút gì nhưng lại ngại chẳng sang
    Lòng ai đấy vẫn keo sơn gắn chặt
    Vẫn từng ngày từng phút đợi yêu thương
    Dẫu nát tan nhưng vẫn hoài mong mỏi
    Ta lạc loài ta vẫn mãi mù xa...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này