1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    ặc.... Uất ui..... em nhiễm nặng thằng Mạc Sinh roài , đấy là thoang thoảng anh đọc vậy , còn dẹp hả ? heheheeheheh..... bao giờ mới dẹp nổi chứ ? chắc là trừ khi ta vào cõi bình yên vô sự vĩnh hằng .
    Dẹp để sống sao cho ổn , và ta luôn nghi ngờ điều đó , rằng sống mà không chứa trong mình chút thơ thì hoài phí lắm cả những tháng năm đang từng ngày gắng sống
    Hoa hoè hoa sói chút nhá .
    Cho một nỗi nhớ tiền xu
    Lật từ đất tiền xu ngày trước
    ông cha ta nhón qua cửa quyền ô
    năm xu chẳng đáng xuyên một lỗ
    miệng quan gang thép thế à ?
    Thằng bạn ta chỉ nhớ những đồng xu
    tiền bạc ấy có một thời đảo điên cuộc sống
    tiền bạc ấy xuyên mọi miền lỗ hổng
    tin và yêu
    Cái năm xu ngày xưa
    đánh toạc một miền tâm thức
    cái năm xu ngày trước
    xé rách rời những bình yên
    tiên ấy là tiên
    là sự sống mưu sinh trước mắt
    ta ghét lắm bởi trong miền xa thẳm
    đồng tiền kia đánh đổi cả con người
    từng và hàng ngày trở tráo , quắt quay
    Tạo bao thị phi oan trái đắng cay
    người phụ người cụng vì cái đồng có lỗ
    Năm xu xỏ cả một đời
    nó nhớ
    và bây giờ có người khác nhớ
    lật đất mà coi đồng kẽm bạc đỏ ngầu máu lửa
    tự do đâu ngày xưa là thế
    giờ xỏ cả một đam mê vì nó
    nhớ bạn hay là nhớ đồng năm xu trước
    cô gái lai hai kẻ hầu cách hoá đôi bên
    bông lúa vòng quanh lỗ
    ngày xưa không nhuốm máu
    nhưng trắng bạc cả đời uất mửa
    đau thương bùng sáng
    vụt trỗi những đấu tranh
    con người tìm về bình an cuộc sống
    nhưng không
    vì cái lỗ đồng năm xu vòng quanh
    nhuốm nhiều sắc đỏ .
    Tặng thằng khỉ MS nhà tớ , sẽ mãi là của cậu cái đồng năm xu đông dương nhuốm màu máu ông cha ấy
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 10/10/2004
  2. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Người trách ta lạnh lùng tàn nhẫn
    Trách kiêu sa trong hồn lạnh bâng khuân
    Ta từ chối cuộc sống đầy oán hận
    Những mối thù những lừa lọc đa đoan

    Người cứ vui cho đời qua một bước
    Tình ta giờ đừng lấy thước mà đo
    Đừng hoang tưởng mùa này xuân hé nụ
    Cánh hoa nào cũng có lúc tàn thu...
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Em gái của anh Nhím , thế này nhé , uống rượu hại người lắm , nhưng....
    Em là con gái miền trong
    Rồi sẽ ngày mai những thằng chồng
    làm cả ngày rồi tối về xỉn lắm
    tài tử sống đấy là điều sự thật
    biết chấp nhận đi em
    Em là đứa em gái miền trong của anh
    không từng ngày xin roi đưa đây được
    nhớ nhé khi nào thấy thật buồn và quạnh quẽ
    ới cái về cho anh
    khoảng đường xa nhưng cũng loang quanh
    thế giới này nhỏ lắm
    và mắt ấy em màu rất thắm
    anh chẳng thể nào không nhìn cái cho xong
    cái duyên trời em chớ đổ xuống sông
    vì sông lớn chẳng chối từ ai cả
    cuốn sạch để làm phù sa hối hả
    hạt lúa đều thơm lắm lắm bếp mỗi chiều
    em nhớ nhé những thằng chồng trong tiếng khẽ
    say thì say cũng quật đổ thế gian
    đâu có nhạt như những gì anh hiểu
    đây rộng rãi những gì anh biết
    nó ghen lắm đấy em
    hji` ! anh cười cái thấy đời muôn phần bớt mỏi
    mong về em kiếm đứa biết chiều chiều ngất ngư với rượu
    đêm ấy về chắc chắn nó yêu lắm vợ con
    hehehheheh... đời cũng bớt mỏi mòn
    nó cứ sống ngày nao hay ngày ấy
    em nghĩ làm gì cho mệt xác ra
    ấy sức khoẻ để ngày mai cày tiếp
    cơm gạo áo tiền đâu có phụ người chăm ....
    Rượu thì rượu em có dám say không
    nếu bản lĩnh thì chơi cùng anh cả hũ ?
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 10/10/2004
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ui...ui... Đây có phải là em gái của tớ .Em viết hộ người ta thế hổng có hiểu chi thì anh chắc ngỏm thêm mất .
    có lẽ đấy là điều không được
    Đừng viết hộ nhé người ta
    cái người mà tình anh chôn chặt trong lòng
    hôm nay trước phồn hoa chắc là đương vui lắm
    yêu lắm đất Hà thành một sớm thu qua
    nhộn nhịp cờ hoa
    áo quần nhoè nắng
    tình quên khúc thắm
    í ....a......
    Ai bảo yêu chỉ để mà yêu
    ai bảo buồn chỉ hết một buổi chiều đơn độc
    ai bảo rằng không quan tâm gì nữa
    nhưng tr5ước dòng ngược xuôi vẫn cứ muốn vui
    người ta đấy là tình yêu của anh
    ngày đêm dần chặt thắt trong lòng .
    tự trói mình vào duyên ông trời trao một tình đơn ngày qua ngày hun hút khói
    cháy ngất những đam mê lòng
    đắm đuối trối trăn như trong cơn hấp hối
    say còn say
    chỉ một lân này thôi dù đau
    chỉ một lần này thôi rồi mãi mãi
    nếu không thành anh bỏ mặc sống quanh mình
    tự sám hối trong cỏ hoa ngày trước
    anh từng thiết tha yêu
    hộ ai chứ hộ người ta anh đâu chịu
    nhé em .
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 10/10/2004
  5. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Chỉ một hũ thì làm sao cho đủ
    Một mình em là đã hết sạch rồi!
    Anh ngồi đấy mà cầm roi đòi lại
    Em lấy gì để trả cho anh đây!
  6. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Thì thỉnh thoảng vào ngâm nga chút đỉnh
    Chứ tình anh em nào dám bày phân
    Tình anh đấy em nào đâu dám khuấy
    Yên lòng nhé , người anh của em ơi...
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một hũ thì làm sao cho đủ
    Một mình em là đã hết sạch rồi!
    Anh ngồi đấy mà cầm roi đòi lại
    Em lấy gì để trả cho anh đây!
    [/QUOTE]
    cái duyên em anh đâu dám đòi
    cả hũ mà em đòi uống sạch
    lấy gì đây cho anh những lúc buồn
    sầu xả ngàn phương
    ai ai nức nở rả rích khóc mười đường cuộc sống
    ai ai ấm anh ngoài rượu gắt đầu môi
    sôi lòng xoá lạnh
    Nếu đòi cả ấm trong anh
    thì nhất định một roi đòi lại
    đưa đây mau ...
    hji` !
    anh đánh nhẹ thôi
    không đau bằng người ta lặng câm với nhau
    không đau bằng những dửng dưng mà người ta mời anh cạn chén tương phùng
    Không đau đâu ...
    Em thỉnh thoảng vào nhẩm nha câu viết
    đòi hết rượu của anh
    đòi lửa anh trong lòng lúc nào cũng cháy
    sao đành đây em
    Cháy mãi rồi hết đấy
    như yêu rồi cũng sẽ lần lần chết
    khoảng khắc hạnh phúc
    một vài giây đau khổ
    đánh đổi khó lắm
    cả đời khát sống
    lúc buồn vui
    lúc trà đầu môi
    lúc rượu ấm
    lúc ... hjì !
    bây giờ còn mơ
    chiều ai đấy bên anh xoá nhoà lòng quạnh
    xoá trọi trơ đơn côi
    để sống ....
    Thẩn thơ , nhẩn nha đi em
    còn anh giờ trong lòng rất trống
    muốn níu cả trời xanh vào mình và bôi lên màu xanh bền vững
    chắc là lâu ...!
    Tham thế , phần người khác đi Uất , rượu bây giờ vừa hiếm vừa đắt , để tớ dùng dần nhá ?
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 10/10/2004
  8. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Ai bảo anh rằng roi đánh không đau
    Ngày xưa ấy thịt da em hằn vết sẹo
    Nhưng không bằng khi người ta câm lặng
    Đối với nhau bằng những cái chán chường
    Phải không anh...
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Phải ...phải...phải...
    hehehhehehehehhehe......
    Uất quậy quá , chán gì thì chán , câm gì thì câm , cũng bắt người ta phải cười mỉm cái cho bõ ... Hji` !
    Đấy là chiến binh
    Anh ngồi vẽ lại dửng dưng
    mà người ta trọn gói cả cho mình
    anh biết lắm ấy ngày xưa mắc nhiều oan khuất
    mình dành cho người ta
    dù ngàn hoa héo rũ
    dù cỏ cây úa màu
    dù trả thù nhau bằng yêu
    anh cũng cam lòng chịu
    đấy là dửng dưng cho nhau
    chấp nhận
    Nhưng anh chưa bao giờ tin
    người con gái có quá nhiều cạch sắc tâm hồn
    không chút nào rung động
    anh nguyện là một chiến binh
    sống để phá thành trì người ta chán chường
    phá buồn tủi
    phá cạn sạn yêu thương
    để tin hơn
    yêu hơn
    vui hơn
    trước trăm bề cuộc sống hở một giây nhấn chìm tất cả
    mọi cố gắng
    mọi khát mong
    mọi nguyện ước trên đời thành hoa triêu đủ thắm
    đón người vào mơ
    những giấc bình yên con người
    Anh sẽ là chiến binh
    trước cuộc sống mình từng ngày đếm thời gian ngắn lại
    ít nhất là không mang sầu lòng cho ai .
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    thơ ba chữ tiếp chữ á ?
    Giận...
    Quay đi lạnh
    quay vào sầu
    trán nhăn...đâu...?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này