1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hờn...
    Người bước ngang
    Ta về dọc
    Không câu ... từ...!
    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 10/10/2004
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hehehehehhheheehheh..... Mạc Sinh của tớ , chữ nào cũng là chữ thôi sửa lại làm chi , kệ nó đi gõ ra cái chữ là được rồi .
    Vậy này :
    Tiền....câm
    Tiền là máu
    là đảo quay thế sự
    cuồng điên chân giá trị
    tiền là cái ngục trần ai
    nào ai tránh khỏi
    đồng năm xu có lỗ
    đâu phải để người ta xỏ
    đâu phải để người ta dễ giữ
    ấy là cái lỗ
    tiền câm
    thủng sống , thủng tâm , rạch đất trời làm nửa
    đồng năm xu có nhớ
    máu chảy nhoè gạo hẩm sẹo bàn tay
    đi làm sao đây ?
    giã từ sao đây
    đuổi mê đắm sao đây
    bạc tiền lầm than không phải là cái gì đổi chác
    Mồ hôi vụn tả tơi
    nhuốm máu tiền cầm tay rớm mắt
    mai xả vứt
    rồi thành hư không
    Tiền câm
    tiền đảo điên
    tiền chuốc lấy những muộn phiền đau khổ
    giá ta luôn là tỷ phú
    đời đâu chắc đã hay ...
    Tiền câm
    giết người ta không bằng súng đạn
    giết người bằng hối hả chen bon cuộc đời
    Đồng năm xu vẫn giữ
    để nhớ
    Một thời nước mắt cha ông
    một thời tự do buộc trói
    một thời thép gai
    máu chảy
    pha hồng giọt đỏ mồ hôi ......
    Đồng năm xu có lỗ .

    Hji` ! Vịnh đồng 5 cent Đông Dương của MS á !
  3. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    mệt kái ông này ghơ !
    đã sợ -ghét-căm-thù tiền mà cứ 5 xu với 10 xu họa hoài .....
    tui nói thì hủng chiu hỉu, thôi chẳng thèm xin, pữa nào tui đi ăn kép, dzị cho tâm tư nó thoải mái cho gòi !!!!
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hahahahahhah... lâu lâu mới thấy MS điên cái ruột á .... ặc...ặc....... thì không tiền nữa ,kẻo MS lại thành thằng ăn kép , heheheheh.... Đú tiếp chứ ?
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Uất
    Ứ ử ư
    mèo đêm khóc
    không nước...mắt....!
    Hehehhehehe... em nào là em Uất nhở ? ặc.....!
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lá
    Bằng lăng lá tái
    trải đường về em
    nụ nào năm ngoái
    cười sao cho đành
    Bằng lăng úa lá
    khóc mùa đương qua
    em là tất cả
    đâu hồn thơ hoa ?
    gió mùa tơi tả
    tóc vai rối bời
    lòng có chơi vơi
    chiều về nắng quái
    bỏng lòng nhìn lá
    nhớ người chưa xa
    nỗi đau khôn tả
    nhặt lá đếm buồn
    khói chiều u uẩn
    lá cháy điêu linh
    tình anh trong đó
    vương mùa cỏ hoa
    nhìn lá vàng da
    thấy mình nhỏ bé
    thiên nhiên gọi khẽ
    mầm mới chờ xuân
    lòng buông trắc ẩn
    tịch u xóm chùa ...
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hát rong
    Những đứa trẻ lang thang
    xin từng đồng xu lẻ
    những nụ cười thỏ thẻ
    -Cháu ăn miếng kia
    đói lòng con trẻ
    ba đứa bé lấm lem mặt bám bụi đường xin khẽ
    ai đã quay mặt đi
    ai đã chìa tay đón lại
    ai người mở ví bố thí vài đồng
    nụ cười con người
    nhìn cuộc sống vô tư như những gì nhặt được không phải của mình
    tiếng hát trong vắt trời thu
    hát những bài hát cũ
    con đò , người lái đò , cô gái mù , dòng sông ....
    ba đứa trẻ đói
    khổ
    chia nhau những miếng mồi nhậu cuối ngày vừa xin được
    những giọt mồ hôi trong gió đổi mùa chớm lạnh
    ba đứa trẻ xanh như tàu lá chuối
    vẫn cười tươi
    Những đứa trẻ
    bố mẹ vất sớm rìa đường
    tìm nhau
    kết bầy vừa đi xin vừa hát
    những bài ngày xưa ai ai cũng thuộc
    những giọt nước mắt ngày xưa ai ai cũng khóc
    giờ lạnh trong
    người ta chỉ cười những tiếng hát ngây thơ
    vừa xin vừa hát những bài hát cũ
    không ai còn thuộc
    không ai còn khóc trước ca từ
    não tình được cất lên từ những đứa trẻ chưa nếm đủ mùi đời vỗ giọng
    tiếng hát vắt trong
    duy chỉ có con người bụi bặm
    cả người xin ăn và cả khách qua đường
    Không ai lẩm nhẩm theo những lời hát ngày xưa yêu dấu
    không ai còn háo hức trước những bài hát ngày xưa tuổi đôi chín nghêu ngao tán nhau những giờ lên đường
    Những đứa trẻ ăn xin
    mắt ngơ ngác nhìn người lại qua không hiểu
    con người ...
    chắc giờ đã khác ?
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Gió thổi trong trống mỏi
    Vườn lặng im
    người lặng im
    giấc mơ em và anh
    gió thổi trong trống mỏi
    cuộc sống từng ngày qua tay sớm tối
    nhức nhối thân thể
    đau buốt từng gân thịt rách
    cuộc sống ngoa ngoắt
    công việc đinh tai nhức óc
    làm để quên
    sống để quên
    vô vi trong những tình si bỏ lối
    chắc là người chẳng bao giờ thèm hỏi
    Gió thổi qua ta trong trống mỏi từng chiều
    giấc mơ em và anh trần trụi
    sống để tồn tại
    chết chắc cũng thế mà thôi
    trơ trọi
    người người qua nhau như gió thổi
    trống ,oải , nhức mỏi nào hay
    đời vẫn vần xoay
    gió ngàn hướng chẳng bao giờ đổi được
    bản chất sống thả buông
    trời mây chẳng có gì níu nổi
    ám một đọt trắng
    bẩn một hoàng hôn
    thân anh nết đi từng ngày sống để quên
    gió thổi vào miền đất trống cằn đá sỏi
    hoa giờ cũng hoá những nằn đau ...
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 12/10/2004
  9. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hihihi,TA !
    Mặc tui tuy là lười đọc thơ, nhưng mà cũng biết ngõ đặng mà " cảm " sơ sơ lắm á .
    Công nhận nguồn nội lực của TA giàu thiệt ngha ! Bái phục - tâm lĩnh !
    Tui " kết " mấy dòng in đậm á !
    Tệ lắm cũng phải dzị chớ !
    Thực - Sống - Động .
    Tui nói dzị có phải là khen hung nhỉ ?
    - cũng chả piết !
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Nhận oán
    Ta rộng vòng tay nhận oán vào người
    để thấm
    đễ đẫm
    rồi cặn lại thành hư không muối trắng
    nếm qua ngày bớt nhạt vành môi
    Nhận oán vào người
    ai thả hận lên đời
    ai thả những gió mưa chấp lối
    bạn ta ơi !
    Hận ấy đâu phải hận con người
    đâu phải mộ thâu cỏ mọc tháng ngày
    đâu phải nơi chôn tuyệt đời
    bạn ta ơi !
    thả hận , thả hết lên trời
    cho gió cuốn trôi sớm tối
    Nhìn máu ứa
    trong tâm tình mắc ngẹn
    lời tơ buộc lả lơi đâu có bao giờ kết nối
    Ta rộng vòng tay nhận lấy
    mọi uất ngẹn bạn ta đang thả
    lấy rượu nồng giục giã
    trả nhau
    Bạn ta ơi !
    gió trên đời còn thổi
    sống để đời xuôi hai bàn tay
    đừng trách ông trời
    đừng gắt ông thiếu công bằng sẻ chia nơi con người
    Bao giờ mặt trời tắt hẳn đâu
    thả hận lên trời hai tay mãi vơi
    chân tình xa xôi có người rộng tay đón lại
    rượu bưng mọi lối hồn hoa cỏ
    gió còn nồng trong câu hát nhớ về nhau ....
    Tặng Hàn Thi Tử cái cho đời nó khoả

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này