1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Đổ đèo tình em
    Anh đã không biết sợ hãi trước những con đèo
    từ Coón , Cun đến Tiên Yên ,Ba Chẽ...
    vậy mà hồn nát bấy trước đèo yêu
    Anh đổ đèo bằng ngôn ngữ phiêu diêu
    bằng những dòng thơ ngút lửa
    bằng hồn anh cháy đỏ về em
    những khúc vắt , cua thót tim
    những triền hun hút anh mất hãm
    nhiều khi tưởng mình im vực thẳm
    hay dựa đổ vào vỉa đá bên đường
    Đèo em không biển báo
    hiểm nguy anh cứ lần tiến
    có những lúc êm đềm
    anh nghĩ đến bình yên
    bất ngờ em ngoặt một vòng tay áo
    xuống dốc mười hai anh chẳng còn gì giữ lại
    anh nằm im phía cuối chân đèo
    Cánh đồng khô cháy dưới kia
    đang chờ mưa anh tưới
    Em lỡ ôm trọn hồn anh nằm lại
    đèo em
    Sao em không là những con đường bình yên
    sao em không là những con đường thẳng tắp
    cứ thử thách anh biết những nằn đau?
    con đèo yêu tổn thương quá nhiều
    đang chờ người vá lành vết sẹo
    con đèo em cứ hun hút mãi
    cả đời này qua được không em?
    đổ đèo tình em
    lần đầu tiên anh biết thế nào là khốn khổ
    lần đầu tiên biết thế nào là nỗi sợ
    Mất em...
    Đèo yêu ơi bình yên
    anh biết dưới kia là nơi dừng , nghỉ
    quay lại nhìn đèo đã đổ
    và đi tiếp những đường sau
    chắc chắn là lại những con đèo
    em chẳng bao giờ cho anh phút nghỉ
    những con đường rất mới
    chờ anh khai mở
    những con đường em
    có lẽ cuối đời
    anh chẳng bao giờ đi hết nửa
    Đổ đèo yêu bằng trái tim anh thắp lửa
    đổ đèo em bằng tình yêu cháy đỏ
    Tâm sự lòng mình anh biết ngỏ cùng ai?
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 31/10/2004
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ngỏ đôi dòng cùng em
    cửa khung vân gỗ
    nằn những thớ thời gian
    im lìm anh
    nửa đời hai tay còn trắng ...
    nhìn vào triền sâu vô vọng
    anh cắt từng nếp nhăn
    quá khứ cuốn lấy anh
    hồn rữa làm trăm mảnh
    nhìn hôm nay
    đầu anh gằm cúi
    lầm lụi đếm mùa qua
    trên hai tay vẫn trắng
    từng con nước ròng hối hả
    phù sa nào đọng lắng trong mình ?
    hỏi những tâm linh tiền nhân tiên tổ
    Hàng châu đất ấy còn linh ?
    Cắt những dự định tương lai
    anh thấy mình luôn là thằng khờ khạo
    cứ quên hoài thời gian
    vọng mãi mộng đời
    trống , trọi
    với đam mê nắng rực trời đốt trụi
    với tình yêu gió ngoài đời cuốn trôi
    hờn ghét nào trên hai tay vơi
    biết là mình sẽ thêm nhiều hơn lầm lụi
    cửa khung thời gian phủ bụi
    cuộc đời thời gian nhầm lỗi
    anh nhầm lỗi với chính anh
    nhầm lỗi hằn từng vân sống vội
    cắt giữa đời quanh quẩn
    một lực xoáy thời gian
    vân gỗ cửa khung cứ chuyển dần màu nhạt
    cuộc đời vẫn chẳng bao giờ thành đạt
    từ ngay suy nghĩ của mình anh .
    Nửa cuộc đời qua nhanh
    thời gian nào cho anh ngồi nhìn lại
    thời gian nào bưng cả lòng anh nhẫn nại
    chờ em ?
    Cửa khung vẫn trống
    lòng anh trống hơn
    vân , thớ thời gian rút lần mơ ước sống
    Em vẫn thế gồng người lên trong những cái tôi
    em tìm mãi giấc mơ đời mình trên giá gỗ
    tinh tuý của con người phủ mãi bụi thời gian
    em ngơ ngác
    em hoang mang
    em cứ lặng thinh trước cảm xúc của mình
    bóp méo những số phận chính tay em sắp đặt
    bắt họ tin vào những niềm tin không có thật
    em nhìn rằm trăng thành ám muội tà âm
    em còn có lặng thinh ?
    trước cuộc đời anh đang cần em lắm biết không ?
    trước sóng gió anh chẳng có nơi nào víu ,níu
    chẳng nơi nào cho anh
    ngả tâm sự mình vào để cảm nhận những bình yên
    cảm nhận những hơi ấm rất con người .
    Đừng thế nữa biết không ?
    đừng dửng dưng trước lòng anh
    thời gian qua rồi chẳng có gì víu lại
    đừng hoài phí mình như vậy
    Cuộc đời này cần lắm đấy có em
    trỗi bừng trong mình sức sống .....
    Biết chưa ?
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 01/11/2004
  3. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lửa mắt em
    Ngọn lửa tình là ngọn lửa mắt em
    Rực hồng toả sáng giữa màn đêm
    Đưa tôi qua những đêm đông giá
    Để đến tim em cõi êm đềm
    Và thắp trong tôi muôn đuốc sáng
    Bằng muôn sóng mắt của tình yêu
    Cho tôi thấy cả vầng dương rộng
    Quên hết sầu bi tím tái chiều .
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Điên tý nhé ? đồng ý không ? hay lại phải chờ thằng MS sang ?Chẹp... mấy hôm nay nó chết ở chỗ nào không biết , hay bị quái ngữ của bọn thư viện nó giết thịt rồi ?
    Mắt
    Căm một cơn hàn lạnh
    gió mùa đông đuổi mất nắng màu hồng
    hết ấm
    mất ấm
    đốt thêm tý củi nướng ngôn từ trên xiêm áo mùa thu
    Rả rích mắt nhìn câu chữ
    ngứa ngáy cái hợt hời muốn xé bỏ
    ta đạp tâm hồn ta xuống đất
    Mắt không thể khóc
    vì lỡ có khóc nhiệt độ dưới không cũng không cho khóc
    cắt bỏ những khối u
    lìa từ những bận bịu
    ta xả mắt vào những dòng lắt nhắt làm duyên
    câu chữ lộn mửa những thứ rẻ tiền
    thế mà thành thơ ?
    thế là thành những dòng ngắt lên , ngắt xuống
    Ta sợ những thứ không tên và chẳng bao giờ biết hữu hạn
    dị ứng lời khen
    dị ứng với những cái mồm vén lên chớp lấy ấn tượng
    im thì ai bảo câm ?
    câm thì ai bảo là đã chết ?
    mà chết thì còn đôi mắt
    phơi giữa rừng ngôn ngữ để chuột khoét
    mù thì có làm sao ?
    bao người vẫn sống
    có quặn mình đâu trong bóng tối
    rỉ rên não nề gì đâu ?
    Mắt , có cũng cũng như không
    chỉ có tiếng động của ngôn ngữ
    người ta không thể thiếu
    câm cũng được
    nhưng xin đừng có điếc ...
    Hji` ! chơi cái kiểu cấu trúc này chết quá , không được , nghe nó lủng rủng , lảng rảng , lại càng tệ hơn , ặc...ặc.... thế mà chúng nó cứ ngày ngày gõ được những thứ thế này kể cũng chịu . Mà gọi là thơ ? ối giời mắt ơi , thôi từ lần sau chừa không đá kiểu này nữa !
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tệ thật quên xừ cái 6/8 nó thế nào rồi ...
    Tiếng gọi cửa lúc nửa đêm
    Thềm mai buông tiếng thở dài
    trúc , lan vài bụi hoa lài vài bông
    tiếng gọi cửa lúc thinh không
    lòng ta quẩn vướng bao dòng lo toan
    Bạn về từ phương nào xa
    nhìn lên ủ rũ , nhìn ra chán chường
    nụ cười héo hắt đến thương
    sao làm lữ khách con đường tình yêu ?
  6. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hì, gởi pậy pài hoạ cho TA đọc tẹm ngha ! mai mốt rãnh rỗi sẽ chiến dzí Ta nhìu hơn !
    ..........................................
    mất ngàn đắm ước, mộng mê
    tình riêng khó ghép suông lề ngã chung
    cho nhiều ý dệt vần nhung
    theo tâm bác lý dạ chùng ném đơn
    mùa đông ? Nhiệt há chảy hờn
    sương đông ? Mặc ! phá để vờn biệt ly...
    thói đông ?.... Sinh hóa khúc thi tặng người !


  7. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Yêu người thì ắt phải thương
    Nếu làm lữ khách ắt vương tình sầu
    Cuộc đời là vạn bể dâu
    Khổ đau với lại khổ đau chất chồng
    Nhìn ra là biển mênh mông
    Nhìn vào là cả cõi lòng cô đơn
    Đâu thể sai nhịp phím đờn
    Đâu thể khô áo khi mưa cơn trùng trùng
    Chẳng qua cũng bởi thuỷ chung
    Nên đâu nói tiếng lạnh lùng rất vui.
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    mùa đông ? Nhiệt há chảy hờn
    sương đông ? Mặc ! phá để vờn biệt ly...
    thói đông ?.... Sinh hóa khúc thi tặng người !(NMS)
    Chẳng qua cũng bởi thuỷ chung
    Nên đâu nói tiếng lạnh lùng rất vui.( e_duongvu)
    Ui ... hai bạn của tớ : thế nào nhỉ ? vừa đi rượu về chẳng biết viết gì nữa , thôi thì tả rượu vậy .
    Buồn người ta tìm nhau
    nâng chén tương sầu để quên
    vui người ta lờ tảng
    quay đi không nhìn lại mình
    thế đấy
    rượu thì đơn
    tâm trạng thì buồn
    bên hồ vài chíp thả lòng xuống xanh
    người ta cứ mãi loanh quanh
    xỏ xin những thứ của mình mãi thôi .....
    rượu nồng ai uống đầu môi
    xả đôi tâm sự lúc buồn chẳng hay
    ha hả cười ta tay trong vòng tay
    bạn ta ngày ấy mấy đời qua đi
    thuở sầu nào biết biệt ly
    thì đây buồn đấy tìm nhau lối về
    giấc nồng toàn ủ với ê
    cười to nào biết lòng ta cũng buồn
    thôi thì thôi nhé bạn hiền
    bỏ cơn sầu lại làm liền vài ly
    cho đời xả áng hi di
    cho đời sóng sắc bất nghì mặc ai !

    Kía , mà hắn , MS á tìm đâu cái HÀn Thi tỬ vậy ? Chết quá !

    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 01/11/2004
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cỏ dại
    Thứ cỏ dại bên đường
    không ai chăm mà vẫn sống
    thứ gai góc trong mùa đông
    chẳng ai trồng vẫn mọc
    còn anh liệu có sống hoang như cỏ ?
    chắc nhiều khi hơn
    sao vẫn lần lần chết trụi ?
    lần lần lủi thủi tiễn tri âm
    lần lần mòn lũa tâm hồn
    lần lần chai sạn ?
    Ta ước mình như cỏ hoang
    không có gì ăn vẫn sống
    chỉ cần chút mềm hơi đất
    để xuyên rễ bám víu với thời gian ....
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Em .
    Anh đã khóc rồi này
    nước mắt của thằng con trai
    đủ chai và sạn đời
    anh đã khóc rồi đấy
    nước mắt rơi có gì ngăn nổi
    chán buồn trong người
    Anh khóc
    buồn lắm đấy
    em ....
    vì sao , vì sao ,...... và vì sao ?
    anh hỏi đời anh mãi
    chẳng ai trả lời
    anh hỏi em hoài
    em vẫn thế mà thôi .......
    anh cần em
    đời anh cần em
    cuộc sống anh cần em
    dửng dưng mãi thế sao đành
    Em
    mọi điều giản dị anh nhìn thấy
    em bao dung và duyên dáng vô cùng
    trong anh
    em biết không ?
    Thèm lắm một cảm nhận mùa đông
    có em bên đời anh bé nhỏ
    thèm lắm một nụ hôn nồng
    môi em thắm đỏ
    cần một chia sẻ
    từ em mỗi chiều vuông một góc hồn anh
    chớm chạnh những nỗi lạnh lùng
    trọi trơ cây cỏ
    Thèm một tiếng bên anh
    thèm một hơi ấm bên anh
    thèm môi nồng thơm chia sẻ ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này