1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Anh Nhím ơi... cho em gửi nhờ topic anh nhé, em ngại lập topic mới mà....
    SÁM HỐI.....
    đường xa chập chùng
    cát bụi mịt mù ...
    mình em loi lẻ
    chỉ có nắng và gió tiễn đưa
    em về với núi rừng
    về với cõi hư không
    về với bến không chồng...
    nơi ấy có chim ca suối hát
    có rừng vàng soi biển bạc
    có mây bay ngang cõng gió lên trời
    tiếng chuông vọng ru lòng người dịu lại
    thoát khỏi vòng tục luỵ trần ai...
    nơi ấy em sẽ đọc những lời sám hối
    chắc kiếp này nhiều tội lắm phải không anh
    tội yêu anh tội đam mê khờ dại...
    chắc tội này đáng phải chịu đắng cay
    chịu cực hình là xa anh quá đỗi
    dặm sông hồ dặm mây nước dặm trông...
    chắc tội này đáng phải chịu lắm thay...
    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 18/11/2004
  2. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tội Uất quá ! Ừ thì xả đi , anh cho em mượn thoải mái đấy ,để anh Sám hối hộ thằng bạn anh nhá ?
    Sám hối xanh
    Những cái duyên cũ
    bỏ đi chưa đành
    những niềm vui duyên mới
    sao nó nhẹ tênh ?
    Hỏi ai đấy có biết hay không
    mang đau đến để vào lòng người khác
    giờ ngẩn ngơ em mặc liệm bến không chồng
    Xót lắm thay
    đau lắm thay
    em cứ tháng ngày
    ngác ngơ đợi
    thẫn thờ chờ
    xa xăm kia có về hay không ?
    Sám hối xanh lá cây
    để một ngày vùi chôn trong lòng đất
    sám hối cả trời mây
    ai đeo nỗi đau tình vào người ?
    Sám Hối còn xanh
    những người bạn đi dệt duyên ước mộng
    thủa hàn sinh biết đặng chốn nao dừng ?
    Sám hối có còn xanh
    để thời gian nguôi ngoai dần tiếng nấc
    chung tình em cứ ngóng mãi về nhau
    Bạn ta ơi !
    em gái ta ơi !
    thôi xin đừng buồn tủi
    xả hết đời
    buông hết thảy niềm đau
    để vui sống ngày mai còn sáng lắm
    Bạn ta ơi !
    em gái ta ơi !
    thôi xin chớ quá nặng lòng đến tội
    Sám hối xanh ngày buông thõng cô đơn
    Bến ấy em
    Bạn ta thì miết miệt
    sông ấy xanh
    sao mãi chẳng xuôi dòng
    sám hối một câu
    để buồn đau đọng lại
    sám hối một lời
    để lòng thôi không khóc
    Chung tình em
    bến bâng khuâng đời
    bạn ta còn níu về duyên cũ ấy chẳng thôi
    Xả lòng cho thoáng một đời
    xả hồn cho dịu mời lời yêu thương
    Sám hối còn xanh muôn ngày .
  3. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    ặ...
  4. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nơi ấy...
    Ngày mai em đi rồi
    Anh có nhớ không nhỉ
    Có thì thầm " anh vẫn yêu em"?...
    Ngày mai em đi rồi
    Về một miền hoang vắng
    Chỉ có cây âm thầm đứng lặng
    Suối cô đơn trắng xoá linh hồn
    Ngày mai em đi rồi
    Gió nơi ấy như vùng trời Bắc cực
    Áo mong manh biết đủ ấm không anh
    Em mơ hồ lời anh yêu say đắm...
    Con đường mòn ngày xưa em vẫn bước
    Vẫn rì rào, xào xạc lá vàng bay
    Vẫn dốc núi, vực hút sâu thăm thẳm
    Nhỏ bé nhà, nhỏ bé ruộng bao la...
    Nơi ấy không hoa mang màu kiêu sa rực rỡ
    Chỉ cúc dại ven đường một vài cụm đơn sơ
    Nơi ấy không ồn ào không tiếng nức nở
    Chỉ có tiếng thở của lá rừng mà thôi...
    Nơi ấy lòng người không bạc như vôi
    Không tranh đua không màng gì danh lợi
    Trái tim hao gầy vẫn vời vợi yêu thương
    Ở nơi ấy tất cả đều tầm thường....
  5. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đợi chờ anh...
    Em vẫn đợi chờ anh
    Như những gì em hứa
    Như ngày xưa rực lửa
    Dẫu ngày mai lụi tàn...
    Em vẫn đợi chờ anh
    Như vọng phu hoá đá
    Rồi thì đá cũng mòn
    Nhưng hồn em vẫn đợi...
    Thời gian thì qua nhanh
    Em chẳng cần níu lại
    Dẫu bạc mái tóc thề
    Em vẫn đợi chờ anh...
    Em vẫn đợi chờ anh
    Giữa muôn ngàn cạm bẫy
    Giữa dối lừa điêu ngoa
    Vẫn đứng vững vượt qua....
    Em vẫn đợi chờ anh
    Như bông hoa bất tử
    Chẳng chết lịm bao giờ
    Như ngày xưa Chức nữ....
    Em vẫn đợi chờ anh
    Giữa giông bão mưa dầm
    Giữa phong ba nắng hạ
    Tình em vẫn sáng ngời...
    Em vẫn đợi chờ anh
    Dẫu biết mình bé nhỏ
    Trái tim vẫn để ngõ
    Đợi bước anh tìm về...
    Em vẫn đợi chờ anh...
  6. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Oài ! thằng Ku mà nó nghe thấy thế này chắc là nó bay về liền ? heheheheheh... thôi em gái à , kệ nó đi , ba bốn bữa nữa lại đâu vào đấy thôi ,buồn nhiều quá lại nghĩ quẩn kiếm cái cầu vượt nào đấy đâm đầu xuống thì khổ má lắm , nhá , nhá ....!
    Anh bảo Uất này , có khi em thử vài cái điên có khi tốt hơn đấy , theo ku MS á , MS bảo cứ điên tý là hết phiền liền , thật đó .
    Anh gõ phát này rồi đêm về anh bảo nó điên cho mà coi , chắc là ngon đấy , không sao đâu , nhỉ ?
  7. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hè hè hè .........TA ! riết roài nói pậy nói pạ, nói ẩu nói càn, nói lung tung ngha !
    tui phiền à !
    chuyện nhà tui, tui hay đóng của một mình mà sám hối, làm gì mà rêu rao lung tung như TA nói hở , khè khè khè !!!!!!!!!!!!
    Nhàm !
    Nhàm ...
    Nhàm .
    đáng ! đáng ! đáng !
    ghét !! ghét !! ghét !!
    hahahahahahahahahahahahahahha
  8. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thiên thần xa
    Ta khuỵ gối mỏi chân
    cúi mặt trước thiên thần là em
    đêm mộng một giấc mơ hèn
    thân tơi tả trước vầng em rất sáng
    Em đi rồi em lại
    ta chẳng thấy đời ổn yên
    vẫn giấc mơ cũ muội phiền
    thiên thần xa nằm lại
    trời bên nào ấy chân mây đỏ vội một niềm tin
    Giấc mộng có đớn thêm
    thân ta thấy tội
    tữa nát lần nữa trái tim mình
    rướm máu thắm xả tới hờn vô hạn
    Em là thiên thần ta
    em là thiên thần còn xa
    ngun ngút đường ta không bao giờ đến được
    bao cản rách thân ta thấm nhọc nhằn từng bước
    chuốc cả luỵ đời
    ngậm cả những đắng cay
    em thiên thần xa xôi
    bay đi khắp miền mê mải
    ta lá cánh hoa rời
    tả tơi trước chiều trời hút gió
    thiên thần xa.....
    thiên thần xa ..........
    ta gọi hoài chẳng tới
    về bên ta ủ giấc mơ ta
    ngọt ngào dấu hỏi
    đời sao cứ mãi mong cánh thiên thần
    xả quên những bình dị dịu hiền
    quanh ta
    thiên thần nào có xa
    ngay giữa đời đôi cánh mỏng thần tiên cuốc sống
    vẫn bay cùng trời đất đú đởn đời vương những dấu tin
    cho người nào khao khát sống .
    Thiên thần xa....
    rất xa ....
    thiên thần ta ....
    rất gần ...
    gỏ chia cùng cuộc sống ....!
    Được dienxoaychieu sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 18/11/2004
  9. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cho ta được gọi tên em lần cuối
    Bao tháng năm xa rồi
    bao nước mắt qua rồi
    cho anh gọi tên em lần cuối
    để hờn thêm chút đời
    Cái tên hoa
    mộng người yêu hoa
    cái tên lan
    cho người yêu lan
    người vọng vui chút vương tôn
    vọng xả ngàn cuồng cỏ cây
    xa rồi ta mới biết mình cần gọi tên lần cuối
    Nhé em người ta yêu dấu qua rồi !
    Cho ta gọi tên em lần cuối rồi thôi
    cho ta xả hờn tình ta lần cuối rồi thôi
    ta tìm yên đấy người
    ta tìm lặng thing trong đời
    khuấy khoả niềm vui
    vơi thôi phiền đời
    trước rửa ta bằng nước mắt hai ngươi xanh thẳm
    giờ khoả lấp trống nói cười
    Ta gọi tên em lần cuối mà thôi
    ta gọi tên em lần cuối để rồi khỏi quên
    trước ta đã yêu người
    ta cũng đã đắm say người
    mong ấm tên người trên môi
    Ta đã gọi chưa tên em lần cuối
    ta đã gọi chưa tên người rồi thôi ?
    Nước mắt ngẹn lời em có vơi ?
    khuôn mặt trong tối trời
    có còn hồng như xưa ?
    Người cũ ơi !
    ta xin tạ lỗi với người .
    Được dienxoaychieu sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 18/11/2004
  10. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    á...á....á.... ku Ms bảo Uất đáng ghét kìa ? hehehehehh......
    thôi thì điên tý cho đời nó đỡ quê nhá , mà kía Ms hôm trước bảo gì á? Quỷ Miêu hả ? trời xỉu luôn , đã làm ma rồi quỷ miêu đi mần xác á ? hỏng , hỏng hẳn .....
    điên này ......Quên .. chút nữa mới post ...!
    Được dienxoaychieu sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 18/11/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này