1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Núi câm
    Sao biết núi còn câm
    chiều không dấu hồng mòn
    sao biết núi còn đau
    đầu không sao thôi cúi
    Núi câm chiều
    tím cả đêm mơ
    người soải bóng
    giấc lằn dấu thở
    thời gian tối sớm
    núi câm lời
    lặng im đêm
    vẽ dấu hỏi lớn trước trời
    không trăng , không sao
    Núi câm
    rừng chiều đổ đêm
    ta mòn bước lần tìm tà ánh sáng
    chiều câm
    ta câm
    núi câm
    rừng lặng im
    gió cuộn ngập ngừng thắt ngực
    rúm ró tránh cái lạnh đầu đông .
    Lòng câm ngậm nhớ
    hờn lên bàn tay
    mắt dõi tháng ngày
    ươm chút tình say .....
    Được dienxoaychieu sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 18/11/2004
  2. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    hihi... lâu lâu mới làm được một bài con cóc, mà lập một topic riêng thì đến khi muốn làm lại, tìm mệt lắm, từ đây về sau anh Nhím ưu tiên cho em làm thơ tự do trong này nhé, vì topic của anh ngày nào nó cũng nằm trang 1 mà... hihi đừng nói là em lười nhé, anh mà nói là em chiếm topic của anh luôn bi giờ... ờ!...
    THẦM THÌ
    Nắng đã trốn sau lưng anh rồi đó
    Để hoàng hôn cứ mải miết đi tìm
    Để cánh chim giữa cuối trời lạc lối
    Để bồi hồi trái tim nhỏ mong manh...
    Sao lấp lánh vẫn chơi trò cút bắt
    Lúc ẩn lúc mờ lúc sáng tỏ lung linh
    Trăng hạ tuần rung rinh cười khúc khích
    Vén mây bồng để điều khiển cuộc chơi...
    Em với anh hai phương trời cách biệt
    Nửa địa cầu nhưng vẫn mãi chờ nhau
    Dẫu trăng sao mau quên lời ước hẹn
    Em mãi là người vẫn giữ chữ thuỷ chung...
    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 20/11/2004
  3. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ờ...kinh nhỉ ? tớ không chiều vớ vỉn thế đâu , thích chiếm -cho luôn , tớ chui sang diễn đàn khác nháp thơ , ờ ....!
    Thôi tự do , đây có phải cái gì của anh đâu mà giữ Uất nhỉ , nhưng ngộ nhỡ tớ đang không muốn buồn tẹo nào mà thấy em não tình quá cũng nản , thế là đứt luôn chẳng muốn gõ gì nữa , mệt với cô em này thật , có lẽ phải dụ kẹo chắc chịu há ?
  4. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    kẹo đâu nào anh hãy đưa ra mau!
    không em khóc cho bờ rào nghiêng ngả
    cho topic này trở thành tơi tả
    cho anh ngồi kêu khóc với ...trời cao!
  5. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    ặc.....ặc.....!
    Kẹo chưa mua
    rào xây mới
    đây vốn tả tơi rồi
    trời cao đi vắng
    anh cần chi khóc gào với ai ...
    heheheheheh.....
    Em như thể anh làm thất mớ tình
    anh thấy kỳ mới đón trước rào sau
    thằng nào nào
    em nói mau
    để anh về mách má
    đòi roi nó cho vui
    anh em mình cùng đánh .
    heheheheheheheh......
    Thôi Uất ui ... anh xin em ! Má làm thế chết toi con mất . Trời cao thì không nói gì đâu , nhưng anh thấy nó cứ thế nào , chẹp... ! thôi vô tư đi !
  6. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    MS nói Uất đáng ghét á... hix... hỏng biết đâu.. ko thèm nói chuyện với MS nữa... hix... anh Nhím ơi, MS ăn hiếp em nè... hix....
  7. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    K......ệ............!
  8. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Trời... người gì mà ác thế ko bít... em méc chị dâu...
    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 18/11/2004
  9. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mai đông
    Như lá mai gày đông
    theo tuyết sầu rụng mất
    đuổi gió mùa rất thật
    đón sớm xanh mùa xuân
    Mai đông .....
    sao khiu cành đến tội
    nụ có hờ bối rối
    tung áo trắng triền sông ?
    chồi nhú trong nắng hồng
    cứ bình yên như thể
    hương mai ru rất nhẹ
    lòng người không về không
    Ta tuột cùng bung mở
    hồn chớm sớm mùa đông
    hé mắt nhìn mai nở
    lòng còn đau thêm lòng
    Mai đông ....
    tựa cành khiu thêm trắng
    gọi xuân về ấm nắng
    màu phấn má thêm hồng
    Mai đông ....
    đẩy đưa mùa qua sông
    đẩy đưa người cuối cùng
    về vui xây tổ ấm
    Mai đông ....
    một mình sông
    chảy dài theo tháng cạn
    con thuyền ai lắng sạn
    chờ bến đến mỏi lòng.....
    Mai đông đuổi gió đông
    vin mùa xuân thật gần
    hai bàn tay sao nhỏ
    với khôn cùng chẳng xong ?
  10. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Lời em về ngẫm trong đêm
    Sao em nói ta đừng yêu nữa
    sao em nói ta đừng đau thêm nữa
    sao em nói ta đừng khát sống thế vì sao ?
    Người cũ
    mùa đông
    gặp lại thấy chạnh lòng
    sao em nói câu chào mời xuân cuối
    sao em còn buông tiếng thở dài với đời
    Mình mất nhau lâu rồi còn đâu ?
    chẳng muốn buồn thêm
    chẳng muốn sầu thêm
    chẳng muốn hồn mình thêm tứa máu
    chẳng muốn đời một đôi mắt u uất lắng sâu
    nhìn cái gì cũng muốn mình là con chiên quỵ gối
    sám hối
    ăn năn
    những gì chẳng phải mình đương tội lỗi
    anh muốn xả hơi
    những hơi đời cuối cho mình
    những vết thở tháng năm
    hối thúc anh lầm lũi bước
    Em trách gì đây
    em nói gì đây ?
    khi em bỏ anh đi mãi
    em bỏ đời anh trong khắc khoải
    tìm yêu
    tìm những chiều gió nổi
    có một vòng tay ấm
    ôm mình
    Em biết phải không ?
    cả cuộc đời nhuốm cơn hàn giá lạnh
    cả cuộc đời xây tường cũ cỏ hoa
    để quên đi mà sống
    anh ủ đời mình trong đơn côi
    anh ấp đời mình trong lẻ loi
    thanh đạm một góc trời
    mình anh ...

    Lời mến trừu xưa cũng qua nhanh
    lời trách hờn xuân đến vội
    sao em không biết dửng dưng lòng ?
    sao em không biết cắt khối u trong mình
    khi còn nghĩ về anh ?
    Những lời em nói qua môi
    để lòng anh đêm về không sao thể hết
    nửa hờn thương
    nửa giận dỗi cuộc đời
    buông một câu nói
    thả vào lòng vốn đau
    buông một câu sầu
    chuốc lấy trùng trùng khắc khoải
    Anh mãi vẫn chỉ là anh thôi
    tìm yêu cho đến suốt đời cỏ hoa .....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này