1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    kẻ to mồm nhất là kẻ ngu ngốc nhất và hèn yếu nhất, phải không , TA ?
    hahahahahahahahaha
    TA không như thế ư ?
    nhưng
    ta là như thế đấy !
  2. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    thôi, tạm biệt TA ! tạm biệt tất cả !
    sẽ không bao giờ còn cái tên " nhietmacsinh - hàn thi tử " xuất hiện trên bất kỳ trang web nào nữa - kể từ giây phút này .
    ...nửa đời tàn, ngấm rũ cho tan ...
    ta là kẻ độc, cô man giữa đời .
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Yên nào MS bạn thân mến của ta .
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tiệm cận
    Đến gần tháng ngày ấy
    ta thấy thương mình hơn
    thương cuộc đời số phận
    chẳng dệt xong mộng lòng
    tiệm cận với vĩnh hằng
    về bên kia kết nối
    tìm chân xa phương trời
    nơi ông cha nằm lại
    ta đoán định thời gian
    bằng sức người có hạn
    ta quy kết rối loạn
    nửa duy lý con người ,
    nửa quỷ ma dữ dội...
    ....cô hoang một đời
    tiệm cận vẫn rất xa
    điểm dừng chân giới hạn
    cỏ cây ươm nắng nhạt
    sưởi ấm lòng để xanh
    một ngày xuân
    như bao năm
    ta vẫn ngày ngày đợi
    đời hoa mới
    thời giao chuyển mình
    Tiệm cận với loài xuân
    sinh nhật hoa muôn trùng
    lửa tưng bừng kết tội
    người nguôi lòng làm chi ?
    tiệm cận với thời gian
    đông chớ đừng đi vội
    để ta còn bối dối
    thả lời yêu trên môi ....
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 23/11/2004
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Biển trong mắt chiều
    nào những tiếng nói tiếng cười
    biển chiều về không thôi vui
    nào những tri tình mặn nồng
    kết ngàn hoa rực đời sáng chói ....
    biển chiều nay tiễn chân
    người về nơi thành hội
    biển chiều im bước chân
    cho hoang màu tím rọi
    chớp lấy hình
    ánh sáng biển chiều đông
    tỏ một vầng khuất bóng
    ẩn mình
    ẩn núi non , ẩn sóng
    biển trườn lên cơn khát cát khô mình
    thèm quẫn cùng sóng ướt
    triều cường mùa rút nước
    sâp sấp buồn chẳng thể nào dâng
    sầu đong từng mảnh
    màu chiều biển quê
    thẳm thăm vô tận
    như xa như gần ....
  6. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    bác TA! Em đang dưới HP, bác xem có rỗi rãi thì tối mai (24) anh em mình gặp nhau chát chít trực tuyến phát nhỉ
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Xời ! vô tư đi , người HP rất trọng khách , rượu thì nhiều chỉ tội thiếu người nhắm nhau mà thôi . Rồi , tối mai tớ qua bên ấy xem có gì hay .
    Quán hai người
    Rượu quê
    quán có hai người
    mừng mừng tủi tủi
    bao lâu rồi ta mới được cùng ta
    những cuồng điên xa
    những tháng năm gần
    những cụm cạch ly hờn
    rượu quê nồng nếp mới
    quán vắng
    hai người
    đêm luôn bình yên
    trăng còn sầu riêng
    môi thắm say men
    rượu lần lần chuốc hẹn
    tội lầm ngày xưa
    chẳng Chúa nào cứu nổi
    thân còn hèn tháng năm ....
  8. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mùa gieo hạt
    Gió đông còn nồng
    em xin hạt về gieo xuân
    gieo những ấm nồng
    trên hồn cằn giấc mộng
    Mùa gieo tình trong đông
    mùa gieo người trong xuân
    mùa gieo những ước mơ lòng
    chưa bao giờ chớp nhặt
    anh cứ hỏi vầng trăng
    trên kia cao xa lắm
    sao lời yêu chẳng gần
    em xin hạt về gieo nắng xuân ?
    bến vắng mình anh
    con đường dài tít tắp
    mình tìm nhau trong mắt
    hỏi xuân về hạt nảy mầm không ?
    Mùa xin hạt gieo hoa
    anh để ngỏ cả lòng mình
    tìm hơi ấm mùa xuân
    hạt vụt thành hoa hiến dâng
  9. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mắt mẹ
    Mắt mẹ buồn
    nhìn các con
    từng ngày lớn
    Mắt mẹ sâu hơn năm tháng
    cuộc đời con cóp nhặt trên tay
    mắt mẹ mờ
    loà trong cuối mùa
    hoàng hôn về dần gọi
    Chị- con -em
    mê mải giữa vòng đời xoáy không ngừng nghỉ
    tìm về mẹ hiền
    nhìn mắt mẹ vơi ánh sáng đời người
    những cảnh sắc
    những ánh mắt khác
    thật lòng chẳng bao giờ các con nhìn thay cho mẹ
    bố đã chìm trong đôi mắt mẹ
    đắm duối yêu thương
    các con giờ buồn hơn
    mắt mẹ tháng năm chẳng còn thăm thẳm sống
    mắt mẹ một màu tối hơn
    liệu mắt các con có sáng
    nhìn người
    nhìn đời
    định đoạt sống ?
    Đôi mắt thẳm sâu
    tuổi ngày xưa mẹ giữ lại bên mình
    giờ đi đâu mất
    tiếc lắm
    đau lắm
    thương lắm
    bố con giờ biết soi mình trong mắt ai ?
    Được dienxoaychieu sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 04/12/2004
  10. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Con đường về nhau
    Qua bao đèo
    qua bao núi
    qua bao sông suối
    tình yêu em tìm về người yêu
    để cưới
    Những con đường quen
    những con đường hun hút thân
    chờ đón sống
    chờ đón hiến dâng
    trọn đời nhau trong cả những lầm tủi
    rồi hạnh phúc cuộc đời
    con đường đưa nhau về đâu
    những dấu hỏi lằn trên hồn ai xước mỏi ?
    con đường vết thời gian
    một góc dài hun hút những triền mê mải
    tìm một góc đời đồi núi trong mây .
    Con đường của em
    con đường một phút giật mình chợp lấy
    con đường những kiếp người
    những phận số
    néo đời nhau sớm tối .
    Rượu thì say
    đường mãi dài
    anh chụp bình minh có tia nắng mai
    đông cựa mình quên lạnh .......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này