1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hết vốn rồi đấy!
  2. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hết vốn thật vì phung phí nhiều quá . Nhưng gõ cái thơ thì cần quái gì vốn . Luôn có vì ta luôn sống chứ không phải là tồn tại . Thì phải ?
    Lời biệt
    Nghe đến buồn cười
    lời từ bên ấy ?
    Làm sao ?
    thế nào ?
    bạn cũ ?
    Bạn mới ?
    cười nói đến Hàm hồ
    Vâng , thôi tuỳ mợ !
    Ta chẳng giữ làm gì
    cái bong bóng trời mưa giọt nước vũng sân
    Vâng , thôi tuỳ mợ !
    cho ta về không
    cho ta bằng lòng
    thanh minh làm gì
    luận giải làm chi
    vì mến , vì yêu đâm thế này
    Chết quá !
    Ta vòng vèo trong miền sầu riêng ta
    đớp hít tin
    vầy vò hi vọng
    còn không hỡi người ?
    Thôi cứ vĩnh biệt đi
    ảo hư làm gì
    mai này xây nhà mới
    nhớ mời đến cái thân ta .
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Trầm tư tiếp
    Mượn những danh cao
    con ngươi ta khuấy lên mọi thứ đê tiện ,thấp hèn
    có thể làm nhiều điều tàn ác ....
    những thứ danh cao
    được bọc trong muôn vàn thanh tao cuộc sống
    trầm khuất , lấp ló , đắp điếm những tội ác
    của mãnh thú
    của quỷ sói
    của thần bóng tối ....
    Ta như người chơi
    trò chơi đen đỏ con người
    mọi giá trị chỉ mang trong mình một nửa
    một nửa kia dành cho những điều ngược lại
    chắc không ai bao giờ mong gặp
    nắm bắt những sự thật
    cô đơn bởi nó là sự hiển nhiên ngày ngày cuộc đời tạo lập
    những sự thật thường luôn đơn độc
    và giá trị này cũng sai
    khi ta người cầm cái cuộc đời
    cho con người thả vào hai bên sáng tối
    ta ấy người thu lợi
    Những canh bạc con người
    chỉ chết người hai mặt
    đâu chết kẻ thu xâu đều đều
    Trầm tư cho vơi
    ta chiều còn giữa hai bên là miền sáng tối .
    Bởi ta không muốn là bình minh
    vì sương đêm lạnh lắm
    ngấm và thẫm đẫm
    chiều - ấm , hơi ấp của ánh sáng mặt trời
    điều hiển nhiên đó là dưỡng nuôi sự sống
    ta trầm tư bằng giọng mình ông ổng
    chắc là rỗng lắm
    chắc là chán ngắt
    và đấy có lẽ cũng là một phần sự thật ....
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bản chất
    Tưởng nó đã thuần
    ba năm có lẻ sống trong bầy anh em không vết nhơ tệ nạn
    tưởng nó đã quên dần
    những canh bạc rũ sạch xương không còn gì để lại .
    hôm nay nghỉ làm
    bố nói chốc lại gọi hỏi thăm con bố nó đi đâu
    một buổi sáng vắng tiếng
    một sáng bỏ làm nó đi hoang
    con xe ngày hôm qua nướng vào canh đỏ đen ngoài biển
    chiều nó - cái xác không hồn lê những bước mỏi mệt tìm về
    - Em xin lỗi anh !
    giận điên người
    bản chất chẳng bao giờ đổi được
    những lý lẽ lấp liếm
    những lời ngọt lịm phân bày
    em không đánh .
    Một con xe không là bao nhiêu
    một chục triệu không phải là nhiều
    nhưng ngày mai
    đường thì xa
    công việc thì nặng trên bàn tay luôn bé nhỏ
    -đi bộ à ?
    -sống thế nào đây chiều này em về gặp bố , nói thế nào đây ?
    Anh trước chưa bao giờ là thằng tử tế
    tệ nạn đầy người nhưng ít nhất cũng biệt dừng trước khốn khó vòng quanh
    -Thế nào đây ?
    Một lần này là lần cuối
    nhớ nhé và đừng bao giờ như thế
    hãy nghĩ đến mẹ
    ngày vất vả lo bữa trưa chiều sớm tối
    khổ lắm em ơi !
    Bản chất liệu có thay đổi
    cuộc sống liệu có đánh đổi con người
    lấm mặt ngày dài
    buông một hơi hết sạch
    nhớ nhé , đây là lần cuối
    đừng quên .
  5. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Đả kích
    Chén thứ nhất
    vui vẻ yêu nhau
    chén thứ hai
    mày tao không ngớt
    chén thứ ba
    trên trời dưới đất
    phùng mang trợn má thoá mạ đôi bên
    đến những chén sau
    rượu uống hồn người
    chân tìm về không biết lối ....
    rượu cắt Nhân cách ra đời giỡn nhau .
    Được Hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 24/12/2004
  6. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thử cái : lâu rồi không gõ ngắn .Hji` !
    Không tên I
    Khoảng không chia hai bờ nhớ
    Gió trời đâu cuộn bài thơ
    Em ấm từng hơi em thở
    Hồn anh ngơ ngẩn bao giờ ?
    Không tên II
    Nước mắt có bấy nhiêu thôi
    Người bỏ đâu hết mất rồi
    Tay rưng rưng ly từ tạ
    Một lần ta cám ơn đời .
    Không tên III
    Góp nhặt nợ lần trả cho xong
    lời yêu canh cánh ở trong lòng
    ai xé hồn hoa làm duyên sống
    đến cả mùa đông thẫm mắt trong ?
  7. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Không tên IV
    Ta gọi tên mùa lên trên môi
    để buồn xanh ngắt cả tuổi đời
    chiều đông gió mướt ru trăng sớm
    rượu hờn có nghiêng đến rã rời ?
    Không tên V
    Cỏ sầu hiu hắt cả triền sông
    bèo trôi với mộng ở trong lòng
    Cói mùa nước cạn xanh vội vã
    Bỏ lẻ nửa đời người sắp đông
  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Tin Lành
    Đêm rét lắm
    phảng phất bài thánh ca em ngân
    một lần rồi thì nhớ
    Buồn một mình
    rượu bưng hai tay
    buốt lòng không bao giờ ước mộng
    ta
    em
    gió đông
    sầu đong hết lối
    buồn Noel không tên
    sầu rưng mắt môi mềm
    ta say .
    Tin lành
    tháp chuông
    đổ một tiếng dài thời gian bất chợt
    đông là đông
    ta là ta
    lạnh một góc hồn hoa khôn xiết
    Ta bưng sầu trong ta
    ta hận trời sao lỡ
    cướp đi hết những gì ta thiếu
    rồi đổ vào ta khổ đau
    bất hạnh
    tận cùng
    trái tim ta rướm máu
    Khát cả đời không tên còn em
    đi mãi
    tin lành
    bản thánh ca buồn
    chuông nhà thờ ngân không tiếng
    lòng buông một đời
    không nhớ
    không quên .
  9. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Mùa trăng sớm
    Chiều
    anh nhìn chiều
    chiều nhìn trăng
    trăng hờn lắm mặt trời còn sáng
    đỏ quạnh đằng tây ấy nhớ nhung
    Mùa trăng sớm
    qua đời anh
    buồn chẳng bao giờ hết được
    sầu rượu một mình
    để mà say
    mà quên
    rồi thì đau
    tình em như cơn gió đông qua đời anh đến vội
    em ơi !
    cứ bặt im mãi mà thôi
    để mà không thôi hết nhớ
    chiều hồ
    bên em
    liễu buông mành sống
    yêu đương
    ngày trước
    xa rồi phải không ?
    Mùa trăng sớm
    mùa anh buồn
    ừ đấy
    trời đông nổi sóng trong lòng
    bong bóng vũng có lầy lên tối tăm ?
  10. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    không tên VI
    Chỉ nghe tiếng em cười mà vui
    đêm về bình yên rồi đấy
    vùi giấc anh nồng say
    Tháng ngày nào anh gọi tên đây
    để mai này bớt nhớ ?
    nhạc lòng hoan một khúc bi từ
    êm mà dịu
    trầm mà yên
    Gió sóng ngoài kia có thổi khắp mọi miền
    anh nghe tiếng còi đêm rúc hồi rộn rã
    bình yên
    bình yên
    để anh còn được yêu
    được thương
    mắt em ngời trong
    hay mắt em phảng phất
    đời ta hai mảnh
    bao giờ hội em ?
    Mặt trời
    mặt trăng
    mùa mặc tay đuổi bắt
    tâm tư thôi hết nặng trong lòng
    thương em lắm
    người anh yêu .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này