1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Lời đã cũ
    Hãy ru nhé bình yên người ơi , xa lắm rồi , lâu lắm rồi cho anh xin một lời : Quên !Dù gượng gắng lòng mình nhưng giọt nước ấy đã một lần vỡ vụn thì chẳng thể nào còn nguyên .
    Em buông lời cũ
    gửi lại buồn tháng năm
    bao mộng đời em xanh
    giờ trời xăm trên mắt
    Lời đã cũ mất rồi
    cho anh giờ xin : Quên !
    hồn hoa kia ngày trước
    cỏ Thi bói ước tìm đâu ?
    Ngày trở về
    em thả sầu lên anh
    thả buồn hơn tháng năm
    lá mùa héo
    hoa mùa ươm
    anh bỏ quên xa vắng lắm rồi em ơi !
    Lời em cũ
    còn yêu thương
    còn mộng ước
    đời điên cuồng cùng anh ?
    Ngửa nhìn đi cao xanh
    làm sao cho khỏi khóc
    nước mắt giờ lắng cặn
    nhốt vào lòng ....bình yên .
    Lời cũ như cơn gió qua anh
    tuổi nào có hồn nhiên như thuở trước
    lời em cũ chìm theo dòng chảy xiết
    qua đời anh ngoa ngoắt lắm phải không .
    Bao tháng năm xa lời em ùa trở lại
    anh buồn hơn mặt vẫn cúi nhìn đường ....
  2. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ngập ngừng
    Hji` ! em lang thang vào buồng riêng nhà hai bác , em tức cảnh sinh sự mong hai bác lấy làm vui , hjì , chúc bác LH và chị CLT đẻ cái chữ mạnh thêm nữa để em còn có cớ sang chơi .
    Về rồi không hết thẫn thờ
    nhành lan trắng ấy hững hờ toả hương
    làm sao hết nhớ ,hết thương
    hồn hoa vướng gót giữa đường ta qua
    bao giờ hai đứa một nhà
    bếp hồng em ủ , rượu trà em bưng ...
    Ngập ngừng chân dửng , chân dưng
    Vô ưu một khoảnh giữa rừng lan xưa .
  3. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không biết bạn .... và cũng đâu có ý định đùa gì đâu dù sao cũng cám ơn về bài thơ, đúng là " rất nghiệp dư " nhưng rất đáng quan tâm. Thật ra, khi tớ tìm đến Thi ca.....cũng rất nghiệp dư nếu không nói rằng rất n lần rất nghiệp dư, tìm đến thường chỉ là lúc có cảm giác buồn, muốn viết cái gì đó, chẳng phải chia sẻ nhưng để không phải giải thích rõ ràng những cảm xúc của mình khi đó. Nhiều hay ít rút cuộc vẫn được coi như một chút vần điệu. Đọc tên topic thì thấy có lẽ mình viết sẽ chẳng ai phiền bởi cái tính " rất nghiệp dư ". Cảm ơn bạn đã mở ra topic này nữa.
    Thật ra tớ không đọc nhiều nên cũng chưa bao giờ biết có ai từng làm thơ về Hồng Vàng chưa, chắc là rất nhiều thì phải .... chỉ là chưa hề biết, thôi, coi như tặng tớ bài thơ đó nhé ....dù sao cũng là lý do tạo nguồn cảm hứng cho bạn mà .
    Chúc bạn đủ !!! và nhớ viết nữa nhé vì hình như thơ nuôi dưỡng tâm hồn con người ta nhiều lắm
  4. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn : Vâng ! Sẽ chẳng bao giờ là đủ !
  5. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
              Ta xin tạ ơn đời
                 
     
    Tháng năm như con thuyền trôi đời ta thêm lần nợ ta nợ người  nợ  đời  ta nợ chính ta nợ đến hoàng hôn đỏ ....
     
    Ta xin tạ ơn đời tạ ơn tất cả tạ ơn em người còn đâu đấy xa xôi ?
    Sao nước mắt còn rơi ta tạ ơn lời chị hát nửa đời xanh thẫm mát nốt nhạc vẫn cứ bẻ làm đôi
    Tạ ơn cỏ hoa ta xin tạ ơn người mười mấy năm ủ ta vào sám hối lành yên tuổi chặng mình lúc cuối bình yên...
    Ta tạ ơn mẹ hiền gia đình còn hơi ấm tạ ơn trời cho ta giấc mơ đời Ngả nghiêng ...
     
     
    [​IMG]Bóng Hoàng Hôn[​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG]
     
    Vô lý hết sức .Vâng ! tuỳ mợ !
    Vũ tuấn Anh .
    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 15/01/2005
  6. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Vâng biết rằng đời có khi nào là đủ
    Có chăng chỉ là cười khóc thoáng phù du
    Nhưng tháng năm vẫn thắp mãi màu hoa đỏ
    Day dứt một thời.....yêu nhớ giữa hận thù
  7. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Đêm thắp cho anh ngọn nến hồng
    Sáng lung linh như huyền hoặc ánh trăng
    Em xoã tóc cho gió lùa hương nắng
    Gửi về anh , anh có nhận được không ?
    Quà chúc mừng sinh nhật dành cho anh, em chỉ có bi nhiêu thui à....
  8. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Em giấu mình, cuộn tròn quên giấc ngủ
    Giữa bộn bề đông lạnh hờn giận thu
    Giữa tình yêu ngàn lần là lời nói
    Mắt anh buồn, em đau đớn .........
    tự dưng muốn bỏ lửng, buồn lại thêm buồn, tháng năm như trêu ngươi, cảm giác đúng và sai, yêu và hờn thật độc ác.....
    giá như .......
  9. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thế hả ? bây giờ tớ mới biết ?
    Khoảng khắc nào nói được lời chân thật
    Sóng ba đào còn ước bước di hi
    tâm ta lặng nhấn mình vào yên ắng
    hận thù đâu , nào yêu nhớ vì sao ?
  10. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên anh chẳng nhận được gì rồi ngoài cái đồng hồ bắt anh thức sớm , hjì ! Ngủ tẹo nữa mà chẳng có được , chết thật !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này