1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    những mảnh vỡ bắt đầu từ đâu ???
    nỗi nhớ
    không thật là nỗi nhớ
    khóc
    không hẳn đã là khóc
    nước mắt chỉ đến lưng chừng
    rồi ngưng lại
    không khóc....
    sống mũi vẫn cay cay
    cơn gió thì thào ...thì thào
    điều gì rất khẽ
    gió rôlănggiơ
    gío rôlănggiơ
    đang về
    mà cứ tưởng...
    là gì đâu
    mảnh đã vỡ rồi.
  2. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    về thôi
    đã đến lúc rồi
    em phải về thôi
    bỏ đây bơ vơ
    hoang tàn bữa tiệc
    có chút môi cười
    nụ hôn chưa dứt
    có chút đắm say
    vẫn như vội vã
    có chút mặt người
    chưa nhớ đã quên
    thôi cứ thế đi
    để nhơ_đê quên
    mặc cái cút côi
    đôi tay cóng lạnh
    đừng có mà khóc
    này nhé người dưng
  3. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thuở ấy tôi có nói với...ai:
    - Anh thích congái mặc áo dài...!
    Thôn nữ ngập ngừng đưa bước nhỏ
    Thẹn thùa tà áo đan gió bay...
    Chiều nay con gió khéo lắm thay...
    Bên chồng bên con ấm vòng tay.
    - Ôi người xưa cũ còn thương tưởng
    Còn nhớ tặng tôi dáng áo dài...!
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Gửi nỗi nhớ
    Ấm lắm
    khi gửi về em
    Nỗi nhớ chân tình
    quê mình giờ đương xanh
    Bao giờ gió nàng Bân
    Bao giờ lạnh cho mình
    Anh nhớ
    gửi lòng theo nắng mặt trời
    Cho em
    Gửi nổi nhớ lên xa xăm ngàn thẳm
    Gửi nỗi nhớ vào lòng biển xanh
    Anh đã là anh
    Anh đã tìm em
    trong những chiều biển động
    trong cơn khát tái tê lòng
    sẻ chia
    Anh đã thèm một dịu dàng từ em
    một lời em hát
    Mê lòng
    Một bông hồng vàng rất xinh
    Một bông hồng cho em
    để dành
    Nỗi nhớ
    riêng mình
    Ngày mai ...
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 02/03/2005
  5. minhanh

    minhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Những mảnh vỡ bắt đầu từ đâu
    Em hỏi thế anh trả lời sao được
    Nếu anh cho rằng nó thuộc về kiếp trước
    Em nói chúng mình kiếp đó đắm say nhau
    Nếu anh trả lời nó đến từ kiếp sau
    Em sẽ bảo đó là điều phi lý
    Anh nói nó rơi ra từ trong mộng mị
    Em lại cãi rằng em có mơ đâu
    Nếu vậy thì từ đâu? từ đâu ?
    Những mảnh vỡ kia oà ra trước mắt
    Nếu vậy anh nói rằng :
    Những mảnh vỡ kia bắt đầu từ những điều không thật
    Bắt đầu từ những toan tính đời thường
    Bắt đầu từ con tim đã nguội yêu thương
    Bắt đầu từ những lời gian dối
    Nó bắt đầu từ hai chúng ta
    Em - Anh = Những mảnh vỡ đời
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Coi như là các bác tha cho em hôm nay . Hjì ! Các bác vần em đến nát như tương rồi .Bó cẳng , em phé đây !
    Em ttg ... ji` đấy có nhã ý rượu chè với các bác thì xin mời chiến tiếp . Còn hình như anh chuẩn bị ngủm đến nơi rồi , dã man oải chứ không phải đùa . Mà Mì ăn liền quá đôi khi thiếu nước sôi , khó nuốt phết !
  7. minhanh

    minhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Xin hãy là mãi mãi !
    minhanh
    Đừng em ạ
    Đừng yêu anh nhiều như thế
    Nhẹ nhàng thôi
    Mà mãi mãi trong nhau
    Trong tận thẳm sâu anh
    Song hành với những ngọt ngào
    Em ngự trị như là máu thịt
    Cũng có ào ạt đâu ?
    Em đến bên anh
    Mỗi ngày...
    Một chút
    Mỗi đêm một chút...
    Anh
    Vốn như kẻ lãng du
    Vừa đi vừa hát
    Vui với dòng đời bằng những vần thơ
    Một chút bâng quơ
    Đôi chút dại khờ
    Vài phút say nhìn những cô gái khác
    Có gì đâu
    Họ đẹp
    Họ đáng yêu như những tặng vật
    Tạo hoá ban cho nơi đây
    Chứ không phải Thiên Đường.
    Khi buồn
    Anh lặng lẽ
    Đắm mình...
    Chứ không phải hết yêu thương
    Thơ cũng gieo vần
    Nhưng dành cho cuộc sống
    Những điều đó
    Không có nghĩa rằng
    Anh đã khiến em đau
    Chúng ta
    Luôn âm ỉ cháy trong nhau
    Ngọt ngào đắng cay luôn cùng chia sẻ
    Giản dị thôi nhưng ánh mắt này, nụ cười này
    Đâu dễ gì dành cho kẻ thứ ba
    Đừng nhé em
    Anh sợ lắm rồi những xót xa
    Những chát chua trong cơn ghen cuồng nộ
    Em có thể bật ra
    Vỡ oà , vật vã
    Rồi chìm trong tức tưởi...
    .....Mất nhau !
    .......
    Tình yêu !
    Hạnh Phúc !
    Nếu để cùng nhau đi đến bạc đầu.
    Yêu ít nhé em !
    Nhưng là yêu mãi mãi...!
    03-03-2005
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Oan Tiền Kiếp
    Hay đoản khúc Tâm sự của người điên
    -Cậu chụp cho con bức chân dung
    Còn làm quà cho cái chết .
    Nước mắt ông rưng rưng
    Trong tròng mắt tối
    Vết thời gian nhăn lên
    chân chim chàm mặt
    Cuộc hành trình
    Sống ngẩn ngơ
    Thờ ơ
    Oan oan từ kiếp trước
    Chín người
    Bàn tay người vợ
    Víu đời mình trong giấc mơ hoa
    Bốn người ngoảnh mặt lại với đời
    Hành trình chết tưởng chừng dài như nắm đất
    Chặt như nắm cơm
    Đường xa còn nóng
    Bố ông trước làm thầy cúng
    Táng nhầm mả cha vào Hàm long
    vào thứ thừa thãi nhớt
    Mảnh đất hình dây cung đứt
    vừa thấp
    Vừa khô
    Oan gia đã đặt ông từ trước
    làm một người điên hiền lành
    cùng ba đứa con
    hai trai một gái
    Trong số chín người
    Sống như một giấc mộng kinh hoàng
    Cuồng dại
    Điên khùng
    -Cậu chụp cho con một bức chân dung
    Con làm quà khi chết ....
    Tôi đã không tin ông biết khóc
    Những giọt nước mắt của người điên
    Những giọt đắng mỏi phiền không thể rơi xuống đất
    Đánh thức tôi một đêm đông
    Trở dậy tìm trong đống phim
    Hình ông đã cũ
    Tấm hình tôi biết chắc
    Đến lúc đã cần ...
    tôi lục tung giấc mơ mình
    Tim chân dung đẹp nhất
    Một chiếc khăn
    Một đôi mắt
    Một nụ cười héo hắt
    Đang viết khúc cuối cho mình
    - Nó nghiện thuốc
    Ông nói cho tôi về thằng con đầu tiên của ông
    Cũng như ông
    Vật vã phố chợ
    chìa tay xin từng đồng mua báo nước ngoài
    Đọc cái chữ ngày xưa được học
    Còn thừa
    Mua những điếu thuốc rẻ tiền để hút
    Má anh tóp tép
    Hứng chí với cơn ho phổi lâu ngày rỗng nát
    Nhưng đấy chỉ là ngày trước
    Khi cuộc sống bình yên và người ta đầy lòng từ thiện
    Nhân ái với cảnh đời cơ cực hơn mình
    Còn giờ chính anh cũng không còn cái gì để ăn
    Trong những buổi mùa đông giá lạnh
    - Ông yên tâm
    Sáng con vẫn gặp
    Và chắc chắn không để anh chìa tay xin thuốc .
    -Cậu cũng cho nó một tấm hình
    Có bao giờ người điên đi chụp ảnh
    Có bao giờ chúng nó cho tiền để con làm quà khi chết
    Nó điên đấy ! Cậu đừng gần nó .
    Ông hổn hển trong lời gần cuối
    Nói một người như mình đang điên
    Ông tỉnh hay ông ngơ ngẩn
    Điều đó tôi đã không được biết
    Nhưng chắc chắn dù điên hay không
    Cha phải biết con mình như chân tơ ,sợi tóc
    Thằng cuối ông chẳng bao giờ nhắc đến
    Nó hư
    Còn con gái
    Đứa duy nhất trong nhà
    Trong sáu đứa con
    Ông thương lắm
    Có những thằng trai cùng phố ngày xưa
    Đã lôi con bé ra cánh đồng hãm hiếp
    Con bé điên
    Biết jì ?
    Lâu lắm rồi tôi cũng không thấy mặt ra đường
    Sáng sáng
    người đàn bà gày nhỏ
    Vẫn mua ba phần thức ăn
    và tôi tin
    Con bé còn tồn tại trong nhà
    Giọt nước mắt của ông quặn lại
    Không thể rơi
    Nó không còn đủ sức
    Ngày mai ...
    Ngày mai.....
    Còn bao nhiêu để ông được biết
    Trong cuộc sống mình
    Những giấc mơ đời có thực
    Đang ẩn mình đâu đó quanh ông
    -Cậu chụp cho con một tấm chân dung
    Để con làm quà cho cái chết ...
    Đã rất nhiều người khóc
    Trong đám ma đưa ông
    Giữa đồng lại một roi đất hẹp
    Cuộc đời đóng cửa những chân dung
    Cuộc đời trải rộng những tấm tình bà con
    Phố chợ lặng ngắt
    đã ba năm
    Từ ngày ông mất
    Tâm sự của một người điên
    Không qua đường
    Không qua nổi con đường phía trước ...
    Những bước chân tha hương
    Những bước chân trốn chạy mỏi phiền
    Những đôi mắt nước trào lên tròng thời gian sâu thẳm
    thắp một nén nhang ....
    -Cậu chụp cho con một tấm hình
    Để con làm quà khi chết ....
    Tâm sự của ông
    Tâm sự của người tôi nghĩ rằng rất thật
    Đã làm tôi nghĩ khác
    Và thấy thương hơn
    Những kiếp người bị tiền kiếp gieo oan
    Tôi đã không tin
    Tất cả mọi hoang đường
    Nhưng nó đã là sự thật
    Những ngôi mộ táng chộm trong đêm
    Những con mèo hoang đen
    Bùa ém ....
    -Cậu nhớ không ?
    Ngày liệm
    Nhớ bức chân dung thật lớn trên tường
    Con sẽ lấy nó làm quà cho cái chết
    Chúng nó đã không tin
    Con còn một bức chân dung của cậu
    Vô tình tặng con .....
    Ba năm xa
    Mộ ông đã không còn nguyên vẹn
    Miếng cuối cùng sập xuống
    Cho một tổ mối đùn lên
    Mộ ông bắt đầu phát
    Người ta không cải táng khi mộ phần nổi loạn
    Làm một gò lớn giữa đồng
    Gia đình ông cũng đã bình yên hơn
    Không còn nhiều tiếng thét ...
    Oan tiền kiếp xa xôi
    Không vận mãi vào những người rất tốt .


  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Xây...
    Hạnh phúc
    Rõ ràng là điều bịa đặt
    khi anh xây nhà tranh trong bão
    Khi anh chèo thuyền nan trong ngày biển động
    Anh như hạt cát
    dã tràng se lần lần xây tổ
    trước triều cường
    Em từ đâu : Hạnh phúc
    Những khoảng khắc
    Nhớ đến nhói lòng
    Anh xây tình anh rồi phải không ?
    Khi tiếng nấc cất lên
    Tức là người ta đã khóc
    Trong lòng
    Khi tiếng nói vút lên
    tức là người ta đã hát cho mình
    còn anh
    Không tên ...
    Xây nhà trên cát mỏng
    trước triều dâng dần nước ...
    Triều cuối tháng triều cường
    Mặt trời xây hình trái tim
    Một người đợi thuyền
    Bến đốt lửa hun cát nóng dần lên
    Thôi ủ mình dưới nước
    Lạnh .... xây nhà trong bão
    Bằng những lá cỏ tranh
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Xich- lô
    Người phu xe
    Đêm
    Hối hả tìm bữa sáng
    Trong ánh đèn đường
    Trong mưa tháng Giêng
    mịt mù .Lạnh
    Tím xoan ... đêm rầu rĩ
    Gái ngoan không đứng đường ...
    Chết lắm !
    Xích - lô
    Bánh mỳ một nửa
    Nửa chia cho chú nhóc đánh giầy
    Đêm .Quán đông người sang trọng
    Nhưng hoàn toàn dửng dưng
    Xích - lô
    Xin người phu quét đường
    Một nhành hoa tã
    Tặng người bán buôn hoa
    Sáng sớm ....
    Nụ cười
    rã theo cánh hoa rơi
    bói chẵn lẻ tình yêu theo cành hoa cuối
    Yêu
    Không yêu
    Yêu ......
    Xích - lô mỉm cười
    cho hạnh phúc
    Không phải yêu
    Không tù đày
    Tâm hồn vốn yếu .....
    Buộc chặt đời mình
    Kiếp phu xe
    Đêm
    Giấc ngủ Sương .
    đường lạnh bước chân người
    Héo một nhánh bình minh toé sáng
    Cười ...
    đêm qua ....
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 03/03/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này