1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Bạch Ngọc thiên hương
    Trắng .Để môi em còn lạnh .
    Xanh .Hương mới ủ men nồng
    Lan .Cho Chúa xuân còn thắm
    Em . Thời đệ nhất giai nhân
    chuốt lòng lữ khách
    Thiên biến khôn ngừng
    đốt cháy hồn ngưng
    vừa rời rã mỏi .
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 11/03/2005
  2. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Sinh
    thiên biến khôn ngừng trau vạn hoá
    thế gian - gian thế tỏa? gian thường
    một bước lê, một gót mỏi, một con đường
    xoá như không xoá vết thương dặm ngàn .
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tri âm ....
    Mai mày về
    tao biết nói jì đây
    thuở say một góc lòng đầy quẩn vương
    chốn xưa quán trọ dọc đường
    một lần quên lãng để vàng chân mây
    gió mai thì gió hẩy hây
    tiết trời đủ lạnh ru mày ấm trong
    nào đâu kiếp phận cô lành
    nào đây sống với lá xanh một thời
    khơi khơi lòng đón xuân rồi
    đôi nhành lan ấy còn vời gió hoang
    tan hoang một góc vóc loan
    tan hoang cả lối đường tràn sóng đêm
    bêm thềm gió xiết êm đềm
    mình ta ngồi ngóng trời nền còn xanh
    Gió tri âm .Gió ngọn lành
    Ta giờ mới biết mắt xanh thế nào ...
  4. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Xác xơ
    Gió một chiều
    Lá nặng vai
    Vàng úa
    Bài thơ ai viết
    Nhạt màu
    Mặn chát
    Nước mắt chảy xuôi
    Quằn quại trong đêm
    Ôm hoài vọng
    Trốn ước mơ
    Sợ ánh mắt ai
    Đau đáu nhìn......
    Ơ hơ, chả hiểu đang viết cái gì
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hẹn...
    Loa kèn trắng
    tháng tư về
    Em thì ước ngày xưa
    Loa kèn đỏ thắm
    núi đỏ đồi hoang
    chân bước trời tàn
    mây ngày xưa đỏ lắm
    mượn màu lên mắt xoan ....
    Cho tháng tư gày
    dáng em nghiêng
    hồn u uất phiền
    anh giờ mới biết hoang mang
    dấu xưa còn vết
    lên đêm môi mềm
    tuổi đời hoang ước
    một cành hoa lan
    Anh đã chết
    từ ngày em đi
    buông cả vô vi
    vào bộn bừa cuộc sống ......
    Tháng tư còn không
    loa kèn đỏ lắm
    anh thì vẫn trắng
    gom ....đời mang mang
  6. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Tháng Ba chưa hết mà anh
    Vội vã làm chi
    Rét nàng Bân đâu đến
    Còn chờ cái se sắt mắt môi

    Chợt nhớ Tháng Tư
    Loa kèn trắng muốt
    Xanh xao
    Năm ngoái
    Ai người mua tặng
    Hoa hay tình Hà Nội
    Nhớ thương
    Hình như vẫn còn
    Nhưng cũng quá xa..........

  7. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền Tuấn Anh của tớ vẫn giữ phong độ sáng tác đều đều nhẩy? Bái phục, bái phục!
    Tớ nói thật lòng, cả cái box này, mỗi bạn là tớ thấy đáng yêu nhất. Còn mấy chú õng ẹo dở hơi khác là... vứt roài! Mỗi tội, tính tớ không thích vote lắm, bởi tớ cho rằng trò này là trò trẻ con, nếu không...
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hết thơ rồi thì nói bằng lời vậy !
    Mà thôi , gõ lại cái Vô niệm vậy !
    Vô niệm I
    Anh đã biết lặng im
    trước những jì ảo ước
    anh đã biết khái niệm
    không còn jì thời gian
    Gió cứ phá tan đi
    làm cơn đau mắt bão
    nhà tranh xiêu lạo xạo
    cát còn mềm dưới chân
    Bàn tay biển rất gần
    liếm vào môi ven bãi
    sóng có còn khắc khoải
    cuốn sầu vào biển xanh
    Đời anh vẫn loang quanh
    trong muôn ngàn khái niệm
    trời xuân sao lỡ biết
    làm gió cuốn con đường
    Chân ngập ngừng anh bước .....
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 11/03/2005
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Rước em bằng chiếu hoa
    Khấp khểnh em
    chạm mưa cơn tháng hạ
    khấp khểnh anh
    chạm nỗi nhớ an lành
    Hôm nay trời đổ nắng
    cho ngày mai gió về
    cơn nguồn sao buốt lạnh
    mùa ngầu lên tháng năm
    Cuộc sống cứ vòng quanh
    hết ao rồi lại ước
    duyên tình ai hẹn trước
    anh nặng nề bước chân
    cứ mong mãi cho gần
    sao mà xa đến thế
    em nhẹ lời như thể
    góc khuất còn giấu ai
    dù cho mưa nắng phai
    anh là anh mãi mãi
    đường xa anh xin trải
    Chiếu hoa giờ đón ai ?
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    E hèm ! Lâu rồi mới thấy cái mẹt xấu của thằng đầu trần chân chó . hị....hị.... ! Phong độ jì ? ********* , đang chán đời chết cha đi được , vào an ủi vài câu đê , cấm vote , biết cái vả lật mẹt lên chưa ? Không còn răng mà húp cháo ấy chứ . Liệu cái thần xác đấy ..... hị...... đáng nhẽ phải nói Liệu Hồn nhưng tránh cái chữ Hồn đi vì ông tổ họ Vũ nhà tớ tên Hồn , thế có đau cho tớ không , thôi từ lần sau cứ nói đến hồn tớ gọi là : Thần xác vậy !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này