1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Miêu lan
    Mắt đỏ .Môi mềm .Miêu lan .
    Ngàn xanh hờn .Trời xanh ghen .
    Tiếng khàn ,hương khản
    đục màu lá khô
    Duyên thầm gợi nhớ
    quá vãng xa vời
    đời anh chới với ......
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 11/03/2005
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Di đình mã đáo
    Bụi hồng . Mã lý . Đảo hương jì
    sa trần chốn ấy mộng hi di
    ba đào sóng sắc chân mây bóng
    một mớ bòng bong rối ren lòng .....
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Mơ Lan
    Thu hồng giấc mộng
    Đạp núi yên sông
    giờ lui rừng vắng
    ủ giấc mơ lòng
    Vua tôi còn trông
    Giải Oan lầm lỗi
    hoang hoang lầm tối
    hoa giấc mơ đời
    đồi Gió hương cây
    vò nát thây này
    đời chưa kịp chối
    Đam mê tuyệt vời .....
    (*)Kía hoa này nhân gian gọi là Trần mộng , truyền rằng khi lên ngôi thái thượng hoàng Trần Nhân Tông truyền ngôi cho con rồi lui về Yên Tử lập thiền phái trúc lâm, rồi ngài tìm được loài hoa này phía sau đồi Gió
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Cùng một dấu chiều
    Chị cắt nửa vầng trăng
    để ngưng hơi nước lạnh
    tuyết mùa lên giá băng
    thèm hơi chiều lửa ấm
    Ngã ba sông
    dấu chiều ***g cỏ dại
    nước có nguồn trôi mải miết về đâu
    sông có sâu để dậy nỗi u sầu
    xa cách thế thuyền bao giờ bến đỗ ?
    Đò mục mong manh
    Ảo ước khó thành
    Chị cứa nát cả chiều hoang bên ấy
    Lòng xé tuyết .Chân run bước lạnh
    Có thèm không bếp lửa ấm quê nhà
    Chiều hoang khói ngã ba sông
    Anh vin xa ngái mong lòng được yên
    Yêu sao khắc khoải triền miên
    mê man mộng giấc gió tràn qua tay .....
    Chiều buông dấu sóng chơi vơi
    có người bên ấy lòng khơi bến chiều .......
    [​IMG]
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 12/03/2005
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều
    Biển quặn mình trở dạ
    sảy gió về làm sóng
    giấu mặt trời hồng
    chân trời mù mịt
    Thuyền ôm bến
    đá cựa mình rong rêu ....
    Bước chân côi
    bến không người
    rượu nhoà môi
    ướt hồn người
    co mình tránh lạnh
    gai lòng .....
    Bến vắng ... thuyền ôm
    Xám xịt ráng chiều
    người mỏi bãi
    giọt rượu vừa rơi
    biển nuốt trôi theo sóng
    biển giận người
    Trở gió .... cuốn mất ánh mặt trời
    thả cát bãi dấu chân người
    chiều cuối ngày chơi vơi .....
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 13/03/2005
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Thú thật đây là lần đầu tiên em đọc thơ bác viết,em thấy nó phảng phất nét ngông và cái đau của thơ VTL.Thích rồi đấy,nhưng chỉ 1 vài bài,mỗi bài 1 vài câu.Cái kiểu em là vậy,cứ thích moi móc từng chút rồi ôm lấy mà thở than
    Cũng đã lâu rồi em ko viết nữa.CHẹp,mỗi lần cầm bút lại thấy nhói buốt trong tim,tự làm khổ mình,em..chưa đủ dũng cảm như bác
    Có lẽ hôm nào đẹp giời,em sẽ vác tráp theo bác,đi vơ lấy đôi ba bài thơ...bán cho mấy tờ báo kiếm chút tiền đi...******** nguyện,bác ko phản đối chứ?
    Quên nữa,nhân tiện em nhắc nợ cái đĩa Nhật thực và tập Linh của em.Bảo bối của em đấy,bác giữ lâu quá làm em nhớ...bác... vẫn đang cầm của em
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ui... Phương ơi ! đừng so sánh khập khiễng thế , anh giống thế quái nào được con bé đó .
    Còn tuỳ , tụi em muốn làm jì thì làm , tất cả tài sản mà anh có anh đã tình nguyện cho tụi em hết rồi , muốn lấy jì thì lấy , anh không phản đối.
    Hji` ! còn mấy thứ kia , anh có hay ở nhà đâu mà biết nó đang bị vất ở góc nào , thôi được , tuần nữa anh dọn nhà rồi anh tìm , không thì bù bằng cái khác vậy !Nhá !
  8. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    viết cho người trên phố lúc gió mưa
    tội tình chi tôi ơi ???
    gió mưa ngày bão tố
    tội tình chi
    đi đứng vẫn trong chiều?
    tội tình chi cái bác bán hàng hoa
    mưa gió thế, hoa chắc là dập nát
    về đi thôi. đắt rẻ gì thêm tội
    đem hoa về sưởi ấm lại căn nhà
    tội tình chi đứa trẻ đứng bên đường
    sấp vé số tàn ngày chưa vơi nửa
    giọt nước trên vai tôi
    mặn đắng .....
    dáng hình em.xiêu vẹo. gió với mưa
    tội tình chi cái bác đạp xích lô
    người đã về với mái nhà êm ấm
    ngày gió mưa ai còn thong thả
    lang thang trên góc phố kiếm ước mơ
    tội tình chi .thêm nữa cái gió mưa
    thôi đừng hát khúc sầu bi ảo não
    phố đã khóc một mùa
    thêm nữa tội tình chi?????
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Rơi...
    Một dấu chấm .
    Cuộc đời treo xà sống
    mong manh .....
    Đã bao giờ tung cánh
    khi đêm

    Như con thú hoang đêm
    chưa biết gào khi uất
    em úp mặt
    em không hờn
    không khóc
    không cười ...
    sao Rơi .....
    Bao giờ đời em một dấu chấm hết đây
    bao giờ ngoài bốn bức kia em được vầy ánh sáng ban ngày
    bao giờ em được cười nói thơ ngây ?
    Bao giờ đây ......?
    Rơi...
    tự do rơi ...
    cuộc đời em thác gửi
    từ bức thư tay
    chữ cười nhạo đời
    lòng tốt giờ chưa vơi ....
    Nét chữ gái làng chơi ....
    nghiêng ngả
    Rơi....
    nước nhoè trang giấy tay ....
    chụp trộm từ hồ sơ bệnh án ....
    Ngày mai nữa
    em sẽ vẫn còn ....Rơi ...
    Đời chỉ sáng bên ngoài kia cửa sổ
    Hiếm lắm nhìn em điểm dấu cười ....
    cơn dông về đêm nay ....
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi thấy cuộc đời cứ lụi dần , thời gian không cho phép Ta dài lê thê nữa , có thể cuối cùng cũng chỉ là một dấu chấm hết và ta cũng mong được như thế .... một đấu chấm hết để sang một cái khác sáng sủa mà tươi tắn hơn .
    Hẫng ...
    .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này