1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chân đêm hư hao
    Tháng ba ,sáng mưa ngòi , trưa nắng lòi thịt da ....
    Mua và bán chân tình
    Chỉ còn năm phút cuối
    Ai nói điều dễ hiểu
    Chân đêm về hư hao ...
    Sáng tinh khôi mặt người
    chào không dưng tiễn vội
    nỗi xao buồn xuyến chối
    khó nói lời tin nhau
    Nửa vòng cung cho cầu
    nửa vòng nhưng nhức đau
    đêm kéo về tạ tội
    ngửa mặt than mắt nhàu
    Vòm cây có còn xanh
    giấu an lành chờ đợi
    vòng ân tình ấm vội
    để môi người phai phôi
    Tháng ba ơi !
    Sao sáng để mưa ngòi
    Tháng ba ơi !
    Để trưa về nắng khát
    Đêm với người
    Sao chân đời hư hao ?
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Gửi em màu sương gió
    Em giữ hộ anh
    Màu này sương gió
    Hôm nay nỗi nhớ
    Sáng đã về trong anh ...
    Loa kèn mùa trắng
    trên kệ gỗ tinh khôi
    quán mùa xuân
    mưa thì thầm
    ly cà phê trên tay anh bốc khói
    Cuộc đời như hồ xanh
    cạn lại đầy ....
    Tháng ba .Hà Nội .Môi tơ *
    anh nhớ ...
    vùi sương gió một người
    Đêm tháng ba năm nào chia đôi
    Đêm tháng ba năm nào Hà Nội
    Mùi rừng và mưa đại ngàn
    Rưng rưng trên môi ...
    Màu sương gió em ơi !
    Đến bao giờ gột sạch
    nửa đời anh phá cách
    Sống trọn đời ăn năn ...
    Gửi trọn em màu sương gió hôm nay
    để mai anh còn đòi lại
    Môi tơ vàng
    Hà Nội
    Tháng ba ...
    Vườn lan sao cứ khạo khờ
    Bâng quơ nhận lấy gió mưa một thời ...
    Chân anh vùi bước đơn côi
    Mưa đầm nỗi nhớ ngậm ngùi trên vai .
    Khuôn trăng sao đúc các đài
    Để cho nhức mãi một đời đam mê ...
    *Một loài hoa lan rừng : Nhấn vào đây để xem .
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Giao mùa
    Mùa đứt đoạn mùa
    Anh đứt đoạn mình
    Cho nhau
    nắng thì bỏng rẫy
    Người thì dưng
    hồ thì vắng ....
    Giao mùa
    Sáng khói sương giăng
    lá khô mặt nước
    nỗi buồn quẩn quanh
    Hoàng thảo mùa
    vàng hơn
    người giao mùa
    đẫn đờ mất ngủ
    Chờ bên kia ấy trở về
    Tìm tay .
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cho một dấu chấm
    Khi vừa vặn hẫng
    trống và duy có chấm
    Một dấu chấm
    Khinh bỉ , miệt thị
    Mượn vay từ những bàn tay ấm .Nóng .
    Một dấu chấm
    Ai hiểu ai
    Dấu chấm để phủi sạch
    tất cả trong chớp mắt
    Những hàng cây chẳng hạn
    sẽ trơ gốc
    để rồi chồi xanh .
    Dấu chấm cô quạnh
    Chạm vào cô đơn mỏng manh
    một tấm lòng vừa vặn hẫng
    Giá mà biết
    Ta chỉ là hạt cát
    gọi gió mưa về để phụi sạch hư hao
    Một khoảng tanh tao
    một khoảng tự trào
    chớp nhặt
    Một đôi mắt xanh
    vừa vặn chết ....
  5. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hix... nghĩ mãi mà chẳng viết nổi một cái gì ra hồn... lo quá, sốt ruột quá, bây giờ hơn 9h tối rồi mà chẳng nhận được tin tức gì của anh cả... Không biết hôm nay đi khám bệnh có vấn đề gì không nữa... Hix.... Nếu mà em ở bên đó thì giá nào em cũng chạy ngay đến bên anh rồi... Lo quá đi !!!!!!!!!!!!!!!!
    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 28/03/2005
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khổ ! Uất ơi ! ông ấy không có làm sao đâu , ngộ nhỡ ông ấy không việc jì lại kéo bạn bè ông ấy đi nhậu thì sao ? Thôi được roài , anh lo hộ em phát này .....
    Lo ...... jì ?
    Hắn không việc jì hắn kéo bạn đi nhậu ăn mừng rồi ... lo lo cái jì nhọc người , cười lên đê ...!
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Gọi bước em về
    Gọi bước thầm
    Tìm về nhau
    Lời yêu đan với gió
    cát mềm hơn dấu chân
    ta tan bao đớn lạnh
    xoá hẳn kiếp cô hành
    nơi xa xôi
    tận phương trời
    khi em trắng ngày
    ta vừa bóng tắt
    Mưa tháng ba còn rơi
    Gió tháng ba ngậm ngùi
    bước trần luân thui thủi
    tìm thương nhớ không nguôi
    Để đôi chân bóng nắng
    ta về gần nhau hơn
    biển mùa rưng mắt sóng
    bồi đắp nhớ nhung lòng ...
    Mắt quầng lên nỗi nhớ
    người âm thầm đợi nhau
    biển mùa xanh muôn thuở
    đốt đam mê mòn mỏi bước em về
    nghiêm mực chiều đổ nắng
    vẽ lời thương mến cho nhau
    ấm bến đời
    bếp mãi hồng lửa cháy ....
    Được _vUtuAnaNh_ sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 29/03/2005
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Trả nợ


    Trả đến bao giờ nợ em đây
    đêm xuân chia sớt những lạnh lùng
    dệt thoi nắng mới làm tơ ấp
    Chín lự duyên ta khỏi ngập ngừng
    Ta bỏ bàn tay hong nắng mai
    xước xao thao thiết tháng năm dài
    em đốt đam mê ta khắc khoải
    nợ tình , nợ nghĩa trả sao phai ?
    Ta nợ em thêm đôi bàn tay
    iu ấp run say trái tim gày
    ta nợ bờ môi và mắt biếc
    theo bước chân ta tháng năm dài
    trả đến bao giờ nợ em đây
    tình em nắng ấm xuống hàng cây
    Tình em mưa mát đồng khô cạn
    như ánh rằm trăng khơi giếng vàng
    Thôi nhé ta không trả em đâu
    nợ ấy ta xin nợ mãi nhau
    cho duyên còn thắm môi trầu quệt
    Đỏ bến tình ta đến bạc đầu .
    Được _vUtuAnaNh_ sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 29/03/2005
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Lạc ...mất tri âm
    Lạc sênh , lạc phách , lạc gió mưa
    lạc mất bàn tay đến thãi thừa
    đêm cho cạn giấc người thứ khách
    xuôi đổ dòng xanh lạc ân xưa ...
    Biết thương ,biết nhớ mấy cho vừa
    ngẩn ngơ hồn hát bến nước thưa
    Tri âm có phải còn xa ngái ?
    Đò ngang choãi mái bạc bóng dừa ...
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khúc sóng
    Con sóng đầy lên
    con sóng sẽ vơi
    Giọt nước trên trời
    thấm mau xuống đất
    Luống cuộc đời khan khô .
    Ru sóng bình yên
    hiền hoà chảy mãi
    Rồi ngày nào đó anh về
    em nồng nàn câu hát trên môi
    nồng nàn hơi thở cho đời
    nồng nàn cho thoả những ngày xa nhau
    Sao yêu như con sóng bạc đầu
    sao thương như con nước dãi dầu sớm khuya
    nỗi nhớ tựa tơ
    dệt dần vuông vải
    Áo kiều em dáng
    khúc khoan sóng tìm ngả nghiêng
    Trên sóng
    Lộc vừng chồi tơ
    Sao cứ hồng lên một chuỗi
    xuyến thiên nhiên
    đai châu trải sông chiều lãng du ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này