1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tan_chi_quai_dao

    tan_chi_quai_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ngày mười tám anh đi nhâp ngũ
    trung giã nơi đây lại nhớ nhà
    nhớ tới người yêu em bé nhỏ
    nhớ nụ cười nhớ ánh mát long lanh
    nhớ nụ hôn nồng nàn bỏng cháy
    nhớ ngày nào hai đứa yêu nhau
    đem thanh váng mình anh thao thức
    sóc sơn buồn lạng lẽ gọi tên em
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chiếc Độc bình tháng 4
    Không cắm những jì thanh bạch nhất
    không bày đặt cuộc sống
    Chiếu độc bình
    Tháng 4 cắm sự đợi chờ
    từ mưa gió ngoài kia
    từ nắng bỏng ngoài kia
    dáng người tháng 4 trở về
    Chiếc độc bình
    không giống như mọi năm
    tháng 4 loa kèn trắng
    Chiếc độc bình
    Cắm sự cô độc
    Tầm xuân ...
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 30/03/2005
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Gấm sứa hồng
    Đấy ! Nó nở rồi em cắt
    mỗi lần trông anh lại nhớ tới em
    Hoa gấm trắng sứa hồng
    Hoa mùa xuân lụi lặt bao lần
    hoa của em ,
    hoa để anh nhớ về em
    Gấm sứa hồng
    gót chân ...
    Bao lâu nữa mới gần
    mới đuổi xen mưa
    mới ấm ?
    Gió phảng phất gió đưa
    hoa còn môi hồng ấp lửa
    nhớ sao mà nhớ thế
    ngày tay em cầm
    Hoa gấm sứa
    bỏ thì xuân dang dở
    em đi ....
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 30/03/2005
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Mất mặt
    Con mã chen chân chỗ đất người
    Tượng hai con đứng tựa lưng chơi
    Vừa liếc hậu vương, cười bí ẩn
    Mã chiếu hết cờ, đứng chôn chân
    Thôi rồi mất mặt giữa ba quân ...
    huhu, thua ván thứ ... +n
    NT
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có giọt cuối
    Giọt mồ hôi
    làm gì có giọt cuối
    suốt cả cuộc đời
    anh về loang vết tối
    mồ hôi thẫm ướt bàn tay ....
    Bàn tay xước xao gom nhặt tháng ngày
    Làm gì có giọt cuối mồ hôi
    thấm mặn những bờ môi
    thấm mặn nụ cười
    trên đôi bàn tay
    liệu đã phải là ước vọng ?
    Làm gì có giọt cuối
    Mồ hôi anh vẫn chảy
    hạt nào trên tóc
    hạt nào cho xanh
    hạt nào thuấm nhuần xuống đất
    mồ hôi mặn
    cuộc đời anh đâu có mặn
    mà sao chưa giọt cuối
    chưa một lần dừng lại
    Chưa về cát bụi
    cho thôi ....
    Làm gì có giọt cuối mồ hôi
    con người ...
    Anh như những đoàn đêm tầu về lầm lũi
    hú còi hoang gọi sân ga cuối
    nhưng làm gì có giọt cuối em ơi ?
    Mồ hôi anh vẫn chảy
    anh vẫn say
    cuộc sống liệu có ngắn ngày
    rồi lụi...?
    Làm gì có giọt cuối mồ hôi ...
    để đời ai đấy nguội ...
    Những bàn tay ...
    những con người
    cầm trọn cuộc sống trong tay
    cầm trọn đủ đầy
    Liệu hạnh phúc còn vơi ?
    Trên tay ấy
    thao thiết góp nhặt tháng ngày ?
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để biết ?
    Bất chợt nắng
    em trải về phố nhỏ
    Bất chợt anh
    Vừa ngớt một cơn mưa
    Nỗi nhớ giao mùa
    mưa thềm hè hoa trắng
    Nắng lên rồi tím đằm thắm hoa xoan
    Trước rầu rĩ cứ dẫm nát hoang mang
    để đến tội hồn em hoa nắng mới
    chẳng mỏi phiền những jì vừa kịp tới
    em xoá mùa anh lẫm lụi những cơn mưa
    Bất chợt một ngày bên đường
    Một người nhặt lá thương hoa cuối mùa ....!
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 31/03/2005
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Vết cứa
    Con dao tiện
    tính hợp kim
    xén những lắp ghép khít
    lắp lẫn nhau bằng nhiệt độ
    Anh cũng thử cứa mình
    một góc
    để lắp lẫn em
    bằng lửa nóng trái tim
    không phải bằng những con dao sắc
    mà bằng chân thành mình ...
    Những vết cứa
    của ngày hôm qua
    hôm nay
    tìm nhau lắp ghép
    có những thứ đã phải dùng búa đục
    có những thứ phải dùng dao tiện sắc
    còn anh
    cứa mình
    bằng chân thật chính mình
    Để lắp lẫn
    vào em ...
    Có những mối ghép
    khác làn
    tạo va đập
    và đấy là những điều hoàn toàn khác
    như hai bánh răng không ăn khít
    và chuyển động xoay không thể tịnh tiến sau này
    phá vỡ liên kết
    những lắp ráp tự trượt theo thời gian
    Và duy nhất
    chỉ còn
    Những liên kết bền vững
    Muốn tháo chúng
    phải dùng chính những gì lắp chúng
    Anh lắp lẫn vào em
    và mong một điều gỉ sét
    cho thời gian
    liền như một mối
    chẳng thể tách rời ...
    Mọi vết cứa từ vật đến người
    đều chung một bản chất
    Tình yêu anh
    cứa bằng đam mê nhất
    về em ....

  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời từ đêm
    Nếu để nỗi nhớ trên tay
    nó sẽ thành những ngôi sao chói sáng
    nếu để tình yêu trên tay
    nó phải chăng nắng ấm ban ngày ....
    Câu trả lời từ nửa đêm về sáng
    như môi khô khát nước
    tìm sự tinh khiết sương mai ...
    Tức là hôm qua ai đã say
    đã lo lắng cho những jì phải tới
    tức là hôm qua
    sự chấp nhận
    câu trả lời từ đêm
    Một nỗi nhớ quấn mềm tóc mái ...
    Câu trả lời
    là nấm mốc từ chiếu chăn
    lạnh hơi người
    bỏ mặc
    bao tháng năm du lãng
    miền viễn vọng chưa thôi
    Nếu ai nghĩ đến miền cát bụi không người
    câu trả lời từ đêm
    lặng ngắt
    lạnh nhạt
    thả xuống môi
    một sa mạc cát ...
    Câu trả lời từ đêm bắt những jì khao khát sống
    lên ngôi ....!
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Sự định nghĩa ngớ ngẩn nhất
    Khi biển lặng
    cũng là lúc nguy cơ rình rập
    Ai nói biển lành
    ai nói biển không đủ cuốn trôi ?
    ai nói biển không dữ dội
    khi lặng im
    là những lúc tích trong mình hiểm hoạ
    đấy cũng là những jì nguy hiểm nhất
    Tàn phá....
    Hạnh phúc và tình yêu
    chưa bao giờ bền vững
    vì hạnh phúc và tình yêu
    chẳng bao giờ có đam mê trong mình
    Tin đi
    và hãy tin điều đó ...
    Vậy niềm tin ?
    có thể là những jì đang xảy đến
    cho mình
    hiện hữu ....
    Có những định nghĩa ngớ ngẩn nhất cho mình
    khi biết chắc nó chẳng còn jì nữa ...
    Cuộc sống như những phóng sự ngắn
    cuộc sống không phải là một cái chăn ấm
    Nếu ngồi mà chiêm nghiệm
    sẽ thấy mọi tư tưởng chỉ là mớ giẻ rách
    vứt đâu đó không dùng đến
    Mọi vấn đề nhìn thấy
    đều giản dị như nó vốn có
    Tình yêu
    Hạnh phúc
    cuộc sống ...
    chẳng qua chỉ là những khái niệm cho từng nếp sống
    tự phù hợp cho những giấc mơ
    tự sắp đặt cho những ước ao
    Mọi nếp tầng sống sẽ khác nhau
    và những định nghĩa
    sẽ ngớ ngẩn nhất ...
    Con người rồi hay tay xuôi ...
    từ trước đến nay
    định nghĩa này chưa bao giờ khác .
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tầm gửi Mùa
    Em tầm gửi những bước chân
    vào dĩ vãng mùa
    tầm gửi những giấc mơ
    vào hanh hao nhớ
    Tầm gửi bình yên sống
    vào những thanh thoát đời thường ...
    Những bước chân em
    những bước của phố phường cũ kỹ
    tầm gửi mắt
    lên tán lá
    tìm hoa mùa cuối
    Trắng ngần đang rơi ...
    Em tầm gửi mình vào những giấc mơ
    những hồi ức xa xưa đã cũ
    những cái đúng - cái sai
    và những gì được - mất
    Tầm gửi tâm hồn mình
    em trọi trơ không hồ vắng
    Tầm gửi những bọt bóng
    mặt hồ xanh gợi những ngấn - đốt qua tay ....
    Tầm gửi vào niềm tin con người
    em thấy jì phôi phai ....
    Tầm gửi vào loài hoa trắng
    em cùng mùa rơi mưa ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này