1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiconuong

    chiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hic, pó tay với nhà bác này, sáng tác dã man tàn bạo thật
    Khỏe không? vợ con chưa hỉ
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chưa ! Lan Chi ơi ! Chưa ! khoẻ jì mà khoẻ sắp ngủm rồi không thấy sao ?
    Lâu rồi không gặp , tình hình bên ấy thế nào rồi ? Dạo này toàn thấy mới cứng cựng , chẳng còn ai cũ nữa , may ra mấy người .... hay thay hình đổi dạng hết rồi Lan Chi ?
  3. chiconuong

    chiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi C chẳng thơ thẩn mấy, thấy bạn hồn thơ dồi dào quá vào xin một ít đang ngồi đọc đây, dạo này thơ hay quá hé sẽ ngồi viết theo mấy bài hì hì . Bên kia C cũng ít vào rồi, không thích lắm hic
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ừ ... dồi dào , nhưng không được hay hiếc jì nhé , xin bao nhiêu TA cũng cho á ! hjì ! Lan Chi còn nhớ Nhiệt Mặc Sinh không ? Hàn Thi Tử ấy ? không biết hắn còn nhớ Trần Lan Chi không ?
    Thôi thì thu xếp thời jan vào đá đưa với TA cho vui . Nhìn trên nhá : Rất nghiệp dư thôi , qua sao được Lan Chi . Mà thèm đọc thơ sáu câu của Lan Chi , lâu quá rồi thì phải chưa được chiêm ngưỡng cái r[d]ung nhan nó . Chiến đi Chi ! TA sẵn lòng như ngày trước thách đấu đến ngủm củ tỏi mới chịu hàng ấy ....heheheheheh.....!
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 09/04/2005
  5. chiconuong

    chiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: VTA

    Lạc ...mất tri âm
    Lạc sênh , lạc phách , lạc gió mưa
    lạc mất bàn tay đến thãi thừa
    đêm cho cạn giấc người thứ khách
    xuôi đổ dòng xanh lạc ân xưa ...
    Biết thương ,biết nhớ mấy cho vừa
    ngẩn ngơ hồn hát bến nước thưa
    Tri âm có phải còn xa ngái ?
    Đò ngang choãi mái bạc bóng dừa ...[/QUOTE]
    đúng luật một bài rùi theo TA luôn hì hì
    Tìm anh
    Em vạch thinh không, vạch đất trời
    Tìm làn gió thoảng, áng mây trôi
    Tìm hơi sương đọng trên thảm cỏ
    Tìm phía xa xôi bóng một người.
    Chỉ thấy?trời xanh vắng nắng vàng
    Dòng sông trôi dạt bóng đò ngang
    Chim muông im tiếng quên ca hát
    Duyên nợ song hành chữ dở dang
    Lạnh lẽo bức tranh nhạt sắc màu
    Bình yên thành phố lạc nơi đâu
    Một mình em bước trong thinh lặng
    Bởi cuộc đời này ... Ta mất nhau.
    9/4/05
    TLC
    Được chiconuong sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 10/04/2005
  6. chiconuong

    chiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    NMS lúc nào C cũng nhớ, nhất là cái hình máu me chảy từ mắt, mà thơ 6 câu là thơ gì C chả nhớ vậy TA?
    Đọc thơ bạn giờ thấy khoái lắm
    Đọc Chiếc Độc bình tháng 4 của bạn xong làm bài chiếc độc bình của tôi tặng bạn nhá hì hì
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Chiếc Độc bình tháng 4 -VTA
    Không cắm những jì thanh bạch nhất
    không bày đặt cuộc sống
    Chiếu độc bình
    Tháng 4 cắm sự đợi chờ
    từ mưa gió ngoài kia
    từ nắng bỏng ngoài kia
    dáng người tháng 4 trở về
    Chiếc độc bình
    không giống như mọi năm
    tháng 4 loa kèn trắng
    Chiếc độc bình
    Cắm sự cô độc
    Tầm xuân ...[/QUOTE]
    Chiếc độc bình cho anh
    Em nhào máu nơi trái tim cháy bỏng
    Trộn đam mê, thành chiếc lọ độc bình
    Đem nung trong lửa tình yêu rực nóng
    Gửi đến cho anh
    Than ôi, chiếc độc bình bỏ quên
    Trọn đời em, anh cắm ưu phiền
    Cắm nỗi cô đơn và chờ đợi
    Trói phận má hồng kiếp truân chuyên.
    Ngày dần trôi...
    Lọ tình em đã nứt
    Rỉ yêu thương
    Theo mạch cứa thời gian
    Loang? Loang? Loang
    Những giọt úa tàn
    Khóc tình yêu đã chết.
    Tin yêu, đắm say
    Lan thành từng vết
    Đọng cuối đáy bình
    Giận dỗi hờn ghen
    Chẳng còn gì vương vấn trong em
    Bởi em hiểu?Tình anh là thế đấy?
    Sẽ đến một ngày, niềm tin trở dậy
    Em lại cùng người khác nặn tình yêu
    9/4/05
    TLC
    Được chiconuong sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 10/04/2005
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Anh giai làm ơn cho em hỏi câu này nghĩa là sao?
    Mà công nhận anh giai làm thơ với tốc độ gà đẻ trứng thật. Quay ra quay vào topic đã lên trang mới rồi.
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hji`! Sao nhỉ? có lẽ tớ diễnđạt chưa hết ý của nó , thế này nhé :
    ( Ngẫm thế-gian nào là ba đào sóng
    sắc, nào là giấc mộng hy-di, chân hạnh-phúc
    không phải do nơi giàu sang, vinh-vọng hay
    trong lầu vàng gác ngọc, điện báu nguy-nga gọi rằng hạnh-phúc.
    Như Lai Phật Tổ)

  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế ư? Hoá ra khoái lắm của Lan Chi như thế.Hjì! , rùi! tiếp tục chứ?
    Tại vì chú ****
    Mộng uyên ương nào hoa ****
    cánh mỏng chạm hồn hoa mỏng
    **** ru giấc mơ cuộc đời
    chân nào đưa bước sang sông
    **** giấu tình trong giấc mộng
    Ủ hoa , hồng lên vành môi
    chúm chím mắt cười **** ấy
    Uyên ương rồ điên lên trời
    Tương tư hương quyện đêm nay
    Tại **** níu cánh hoa gầy
    cho hồn hoa đêm run say
    nhuỵ vương mật ngọt giữa đời ...
    Hồ điệp dệt mộng uyên ương
    Hồn hoa - cánh **** nửa đường gieo Ngâu ...
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Em vạch thinh không, vạch đất trời
    Tìm làn gió thoảng, áng mây trôi
    Tìm hơi sương đọng trên thảm cỏ
    Tìm phía xa xôi bóng một người.[/QUOTE]
    Đường Tu
    Dáng người xưa ấy đã đi rồi
    bỏ quên câu nói ngọt trên môi
    lối về vườn cũ cho xanh cỏ
    mà dấu trần luân bắt rã rời ...
    em cứ vạch đi đám mây trôi
    tìm ước hanh hao với nắng trời
    anh như ngọn nến trong cơn bão
    leo lắt tình duyên bạc phận đời
    Tìm jì đây nữa hỡi người ơi !
    tịnh thân căn ấy đã kết rồi
    vạch mãi thinh không mà đứng gọi
    mõ kéo lưng khom một dáng ngồi ....
    Ặc......ặc.......Chi ơi ! cái bóng người của Chi đêm về nó khom lưng gõ mõ tụng kinh rồi ....hi hi ..
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 10/04/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này