1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Trích từ bài của nguoi_thuong viết lúc 16:40 ngày 15/04/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    NHẮC KHÉO
    nào, TA
    Nhớ xuân, hạ có chịu về ?
    Lọ hương năm tháng ủ ê đợi chờ
    Mắm môi trồng xuống cành khô
    Nhé Em hãy gió, thắm nhờ nụ tôi.
    NT
    -----------------------------//
    Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những chuyến xe ...
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 15/04/2005
    --------------------------------------------------------------------------------
    hị.....hị.....! Linh ui .....!
    Lửa nào đốt ấm chưa vui
    lửa nào năm tháng cháy vùi tâm tư
    hoa xuân cứ mãi ậm ừ
    anh mang hạ thắp ngọt lừ trên môi
    nào thì bảo có hay thôi
    tháng tư năm ấy nảy chồi kết hoa ?
    phiền ưu xoá hết cho nhoà
    lửa hồng sưởi bến hương hoa để đời ?
    Còn không thì cứ mặc tôi
    tháng chờ , ngày đợi cả đời tương tư ...
    [/QUOTE]
    Biết ngay thể nào cũng nhanh nhảu đoảng mà. Cái tên bài là NHẮC KHÉO, có cần tớ viết hoa mấy chữ "mật mã" lên hông? đọc lại đê, vụ này dính đến món quà Huế 30.4, viết để nhắc TA trước
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 15/04/2005
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay thể nào cũng nhanh nhảu đoảng mà. Cái tên bài là NHẮC KHÉO, có cần tớ viết hoa mấy chữ "mật mã" lên hông? đọc lại đê, vụ này dính đến món quà Huế 30.4, viết để nhắc TA trước
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 15/04/2005
    [/QUOTE]
    Cái lọ Mắm chua..... hix.... khổ thân TA , dã man , không đòi jì , đòi mắm ?Ôi vùng đất thiêng .Mắm của Linh ....ặc ....ặc.....hết biết luôn ......! hụ....hụ....!
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Mùa rơi
    Mùa sắp rơi
    anh cứ lặng im mà đợi
    lặng im tìm đọt nắng hàng cây
    lặng im ngồi mà nghe những mê say
    bản tình ca em tấu cùng bóng nắng
    chỉ là những khoảng khắc bình yên
    anh đứng giữa ghen hờn và yêu mến
    Giếng cứ cạn chờ khơi
    anh cứ ngồi lặng im mà đợi...
    mùa đang dần rơi
    những rào ,giông bất chợt doạ người
    anh cứ lặng im ngồi đợi
    nước vườn mùa lụt rút ra sông
    cây trải nắng thêm xanh
    và cho anh một bàn tay để nắm ...
    cửa kính mờ hơi , bạc mắt người ôm gối
    Lặng im mà đợi ....
    Mùa đang rơi...

  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không gặp T.A. Không biết dạo này thuyền tình đã có bến đỗ nào chưa mà vẫn làm thơ dài vậy
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ơ .... bác H ơi ! thế thơ dài với Tình iu nó liên qua đến nhau à ?
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 18/04/2005
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tìm lại cảm giác ngày còn đạp xe về ấy
    Em
    thèm cảm giác
    ngày xưa về ấy
    đồng xanh , lúa thơm , hồ sen
    chiều hạ đỏ sắc bùn
    lúa còn non mùi sữa
    Cho em cảm giác ngày xưa
    đạp xe về nơi ấy
    gò đam mê
    xiết nợ nần
    tình duyên
    cho em cảm giác bên sông
    giao mùa thổi gió
    tàu lá chuối , anh ,em , hương sen
    bùn thơm cuộc sống
    một bàn tay ,nụ hôn , nắng , ngày đầu say đắm
    Lan
    anh,em
    gò lưng đạp xe chiều cuối tuần lúa non,hương đồng
    cho em một cảm giác
    nợ nần cỏ cây ....
    xưa ấy .....
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 18/04/2005
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thoát cảm
    Tan biến tất cả
    những giấc mơ ta
    hình hài chợ tuần
    những đứa trẻ
    những kẻ tật nguyền
    khuỵ gối nền đất bẩn xin tiền
    ôm ống điếu mắt ngước như những thằng côn đồ nhất
    xóc tôm cua cá
    cò gỗ vây quanh
    khục khặc chửi rủa chợ sao hôm nay vắng khách
    Thoát hết mọi miềm cảm giác
    ta thẫn thờ nhìn sư
    cười toe toét sau đài phun nước
    uống bia hộp và xoa tay như kẻ hàng cá tính tiền
    Hoa xoan
    Mưa tháng ba
    chợ phiên ướt bùn
    vừa thả hai mươn ngàn bên lẻ
    công an xã a lô xin lỗi
    -hôm nay có đoàn kiểm tra yêu cầu các chiếu nghỉ giải lao mười năm phút .
    Định bụng ăn một đĩa bánh trôi
    nhưng nghĩ đến Hồ Xuân Hương đành ngậm ngùi ôm bụng đói
    Một phiên tuần khỉ gió !
    Mọi cảm giác bay biến khi trời bắt đầu sang trưa và quá nắng
    Quán thịt mèo đông dần khách
    Ta sực nhớ có hẹn từ hôm qua đãi thằng bạn lan từ Hà Tây về ăn món tiểu hổ đồng bằng
    Thịt nướng , rựa mận , vã chanh ....
    ta tu ừng ực từng ly rượu nóng
    ngâm mật mèo
    liên tưởng đến những cái mật mèo đen đầy sức sống ....
    Khi say
    mọi cảm giác mới bắt đầu níu ta trở lại
    sự ngu ngơ khi ghép từng câu chữ lộn xộn và lôm côm nhất
    để trả nợ ngày xưa khi ta hứa
    Sẽ viết .... về thoát cảm trong ta
    Có lẽ đã ngật ngưỡng không biết đâu là trời đất .
    Lý Thiết Quàng ngửa mặt lên
    xưng danh càn khôn đệ nhất ...
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 19/04/2005
  8. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Thiếu tình nên người ta mới ngồi ngẫm nghĩ, ước ao rồi viết nên tình mà anh , em nghĩ vì thế nên bác nguoicuoicung mới hỏi thăm anh chứ nếu có tình khéo lại chả thấy mặt mũi ông anh đâu ấy chứ !!!
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thế hả ? Chết thật !
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Vọng
    [​IMG]
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 19/04/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này