1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chắc là họ ra bến nhảy ôtô cho cơ động ấy mà ...hjì ! Ai bảo không nâng cấp cứ chạy tàu chợ thảo nào lâu là phải á ?
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc mưa rơi
    Nếu tay em không thể nào nắm chặt
    có tay anh
    Nếu mắt em không thể nhìn mọi điều chân thực
    mắt anh tìm dung nhan cuộc sống
    Ngày em về
    sâm nam đỏ lắm ?
    anh sững sờ
    Trời mưa
    rồi trời nắng
    cứ nước nguồn thêm xanh
    vin quạnh côi tìm ấm
    Từ lúc ấy mưa rơi
    ai lạnh ?
    Ai vòng quanh ?
    Ai dòng sông ?
    cuộn sóng ?
    Từ lúc ấy mưa rơi
    anh như con thuyền khơi
    tìm bến
    từ lúc em cười
    anh thấy
    duyên đời âu yếm thế đầu môi
    Nếu bàn tay không thể nào nắm chặt
    có tay anh...
    Nếu đôi mắt không thể tìm chân cuộc sống
    mắt anh tìm yên ấm dâng em ...
    Từ lúc ấy mưa rơi
    Sâm nam đón em về đỏ thắm...
  3. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ có một ngày
    Em không còn nhớ đến anh
    Cả trong mơ em cũng dành cho kẻ khác
    Chiều heo may lục bình tan tác
    Tóc buông trôi hờ hững rối bời vai
    Những bông phượng còn sót lại trong mắt ai
    Rực cháy lên buổi yêu thương thở ấy
    Em đã dành cho anh những vần thơ run rẩy
    Vụng dại vô cùng ánh mắt buổi đầu tiên
    Rồi mai đây trong những vất vả triền miên
    Em hiểu rằng thời mơ mộng đã hết
    Cuối con đường đầy lo toan hằn vết
    Ai sẽ cùng em chia sẻ những niềm đau???
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Giọt loãng
    Chảy nữa
    mãi ...
    rơi ...
    Chẳng thể nào cầm nổi
    Giọt loãng tí tách trên khung gỉ sét
    Cỏ gà xanh
    say ...
    chếnh choáng
    Mất máu
    Giọt loãng vẫn chưa thể nào cầm nổi
    Một vết sứt
    nứt
    bàn tay đục sắc
    cứa mãi
    rồi cũng nát
    giọt loãng đỏ
    loang một vết cỏ xanh
    chiều bộ hành
    đèn khuya đường
    giật mình ngơ ngẩn
    Cánh diều phố
    vừa gom gió thành tiếng
    vít cả sao , mây ...
    rồi mưa ...
    giọt ấy vẫn cứ loãng ...
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 10/05/2005
  5. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhà người ta đang vui
    Tự nhiên mây đen thui
    Chui...!
    -Chao ui.....
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chờ vắng chân người
    Kìa đài phun
    phồn hoa
    đêm chen bước chân
    tìm vui thành phố
    Kìa nụ hôn
    kìa bàn tay
    tiếng cười nói
    anh lạc lõng lặng câm
    quán thì vắng
    người thì thưa
    đường thì đông
    tan vào sự sống
    đèn ***g đỏ
    phượng đỏ
    những đôi mắt tìm nhau đỏ
    trải trên sông lặng ngắt
    trời một góc
    bắt đầu mưa
    anh bước không tin vết hè phố
    si thì rễ
    nước triều lên
    cầu khoả đêm về sáng
    Một khoảng khắc
    cười không tin vào nước mắt
    vừa theo mưa
    lẫn cỏ vìa
    xuống đất ...
    Nào phồn hoa
    kìa đài phun
    sao chưa mai
    vội tắt ?
    Đã có lúc chìa bàn tay
    đếm sẹo đời chưa lành vết
    anh ngẩn ngơ tin bình minh
    trời hôm sau làm nắng .
    Cho một đêm
    không lối về
    vì đường khuya đèn sáng
    tấp lập người
    vẫn tiếng nói cười
    tảng đêm về sáng ...
    Một góc vắng
    anh chờ nguôi ngoai những bước về tìm ấm
    Một góc vắng
    anh nhớ em
    Để lòng sao thổn thức ?
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 13/05/2005
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình luận
    Chiếm lĩnh dần điểm cao và khoảng trống
    Sự kinh hoàng của các chú lái đêm
    không tự dưng đường tắc
    trên cầu rất nhiều người tản bộ
    Những áo thợ sợ hãi ca đêm
    Đường kín bưng mùi người ,
    mùi dầu máy
    mùi đèn khét
    mùi thuốc pháo
    thuốc lá
    Và tấm tắc sau một vệt nước hoa
    người con gái phía trước
    áo hai dây , quần rất ngắn .
    Chợt ì oàng đằng xa
    rồi vụt sáng
    Tất cả dừng lại
    lặng im
    rồi ồ lên
    -Pháo hoa .
    Có đôi mắt bà già
    ven đường tối thẫm
    đăm chiêu đếm những đồng lẻ rách
    cả ngày vừa làm được
    chân bước thập thễnh
    hướng phía không pháo hoa
    về nhà .
    Tất cả mọi điểm cao và khoảng trống thành phố
    đã bị chiếm lĩnh từ rất lâu buổi tối ...
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 13/05/2005
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ngẹn
    Ta như thứ đồ chơi
    trên tay đời cũ kỹ
    Ta như miếng giẻ thừa
    thùng rác , chổi hao ?
    Khi một trái tim
    tan vào khói sương
    tâm tư nặng
    bàn tay muốn khóc
    giọt nước mắt
    giả định rơi
    rồi lịm tắt
    Ngày mai ....ngày hôm sau ...rất nhiều ngày tới nữa
    Ta đi tìm đâu ?
    Giọt máu vẫn cứ loãng
    không thể cầm lại
    bằng cỏ xước
    không thể cầm lại
    bằng nhọ nồi bếp
    không thể cầm lại
    bằng mạng nhện nhiều năm ...
    Ta là một thứ đồ chơi
    cho đời đá lộn ,
    là cánh diều hoang
    gọi hồn giấc mộng
    những dòng sông
    chảy ồn ào con nước
    mùa cạn
    bèo vật vờ trôi ...
    Ta đếm hoàng hôn trên mắt ai
    từng ngày
    từng phút
    từng giây
    đoán định một tương lai
    đoán định một tuổi đời
    ngắn ngủi ...
    Một vết hằn
    nặng tâm can
    ta thấy buồn cho vô duyên mình
    trên cành xanh rụng xuống
    Ta thấy đời ...như nước khơi
    Mưa rồi
    Long
    rụng
    Vào khoảng xanh xao đất trống
    đón ta tội tình .
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 14/05/2005
  9. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bạn hiền TA của tớ làm được nhiều thơ thật. Vẫn biết bạn pót bài mà không cần được ghi công lao, nhưng khách quan mà nói, tớ thấy bạn hiền vưỡn hơn đứt nhiều đồng chí ở đây. Các đồng chí ấy bình thường chả thấy mặt mũi đâu, vậy mà có chuyện gì là nhảy ra hô hào kể lể công sức xây dựng, với lại đóng góp cho diễn đàn... thì nhanh lắm!
    Hài nhất là cứ ca hoài bài ca "Ngày xưa ơi!". Chán thế không biết!!!
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ốm , xin cho ngày hôm sau nữa
    Anh đã tự dặn mình như thế
    vì nếu ốm
    chân không thể đi
    môi khô không thể cười
    và điều chắc chắn
    ta sẽ không gặp mặt
    Nếu có ốm
    xin cho ngày hôm sau nữa ...
    Thành phố đầy khói pháo
    phượng đỏ nhoà mắt ai
    và mê say
    và áo thợ
    lặng con lạch tên đường
    em cứ ngỡ chưa quên
    xin cho ngày hôm sau nữa
    Cầu bắc lên từ bến
    bờ nối bờ hoa đăng
    em từ bên kia thành phố
    tìm xanh nước cho đồng
    Anh đã tự dặn mình
    hôm nay không thể ốm
    còn nồng nàn môi hôn
    còn đêm bến mơ thuyền
    đêm thả hoa thành phố
    đêm thả đời cơn mê
    xin cho ngày hôm sau nữa ...
    to DTCD : dẹp đi !
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 14/05/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này