1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cơn điên màu Đỏ
    sau chiến tranh mẹ cha chở về ruộng đồng
    trở về với hàng tre xanh rì trước xóm
    trở về mang trong mình chất độc màu cam
    Thảm sát hoang tàn của chiến tranh mẹ cha không hề biết
    Cái chết ảo hình
    sự sống điêu linh
    dồn vào hồn con bé bỏng
    Mười bảy biết bẻ sừng trâu
    cơn điên đỏ màu từ đâu ập đến
    cơn điên từ những chất màu cam
    ngày trước núi rừng xanh ngậm mình reo rắc
    Loạn điên những ngôn từ
    Cắn xé mọi thứ gì có thể
    cào cấu và khứa rách thịt da
    màu cam trong người bắt em
    giữa lạnh lùng đông xuống sông tắm gội
    dớt dãi đẫm đìa trên nền đất thối
    em ngửa mặt cười trời
    sao không dứt nổi cơn đau
    Cơn điên em từng ngày đỏ máu
    cha mất rồi mà chẳng có đường lệ rơi
    em thay tiếng khóc bằng tiếng cười hoang dại
    tháng ngày qua vai mẹ em tăm tối
    Cũng một kiếp người .
  2. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nguỵ
    Khi nguỵ giá trị lên ngôi
    mình như khiêm nhường cuộc sống
    nguỵ tâm hồn
    bằng những lời ảo não , tang thương
    ta thấy lạnh lùng trước Đạo
    Nguỵ cá tính
    mọi nhiệt tình , tránh nhiệm dối lừa
    sự trơ trẽn ít khi tự mình nhận ra và sửa chữa
    Đâu chân giá trị con người
    ta thấy mình ngơ ngác sống
    ngơ ngác trầm tư
    ta là nhân vật nào trong miền xưa cổ tích
    một nhân vật rất ít khi là có thật
    chân giá trị là đâu ?
    Giá trị sống
    phải chăng là hết mình ?
    phải chăng là vắt kiệt tâm linh ?
    phải chăng là chẳng giữ gì riêng mình ?
    Phải chăng lương tâm luôn cắn nhức ?
    mới hay :
    Chân giá trị là sống cho mình và tạo niềm hạnh phúc xung quanh
    Ta còn hồ nghi điều đó
    Nếu thế Nguỵ giá trị vẫn còn .
  3. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Em còn ngơ ngác nữa hay thôi ?
    Người ta bỏ anh mà đi
    mang theo cả những ngọt ngào và nồng nàn người ta thường gọi
    mang cả bình yên trong anh vất xuống vệ đường đời không hình bóng hư hao của ngày nào hai đứa
    người ta bỏ anh mà đi
    bỏ lại anh mọi ê chề cay đắng ngẹn lòng mỗi chiều hôm dần tắt nắng
    những con thuyền theo sóng
    trở về bến uyên ương mỗi ngày
    em còn ngơ ngác nữa hay thôi ?
    khi anh dẹp hết lòng sầu , buồn , muội phiền anh đến ?
    mang về em chân tình anh cháy như ngọn lửa đêm trại núi rừng thuở nọ ?
    Em có còn ngơ ngác nữa không thôi ?
    Hay là em còn hồ nghi anh
    kẻ làm tổn thương em giữa đống ngôn từ ráp nối đầy mất dạy , chợ búa mà em từng nói ?
    Anh khốn nạn quá phải không em ?
    trầm tư giữa đời
    khi thấy lý trí chẳng thắng nổi trái tim anh từng hồi nao nao nhớ
    về em .
    Người con gái có đoan trinh ?
    hay trong vắt như hồ thu yên ắng không chút hoen nhơ bụi bặm đời thường ?
    anh khốn khổ trong ngơ ngác của em
    anh sám hối ngàn lần và cho rằng mình chất chứa quá nhiều tội lỗi
    hết tổn thương rồi lại yêu em bỏng cháy
    Khát một gũi gần trong lắng đọng của em
    trong im lặng em nhìn anh không chớp mắt
    trong những dấu hỏi anh đến những gì tốt đẹp
    liệu hạnh phúc bình yên hay giông tố tiếp cuộc đời
    dám nếm thử không em ?
    anh giấu mình không nói trong ngơ ngác trước cuộc sống em mang
    trước những nhân vật đã đi vào miền sâu huyền thoại
    cổ tính nào ngày xưa cho em ?
    niệm khúc nào ngày xưa cho anh
    kiếp phù vân đi đến bao giờ dừng lại
    em có rộng lòng đón đợi
    thuyền anh mỗi chiều ?
    Em còn ngơ ngác mãi hay thôi
    em còn niềm tin nào cho đời
    một trái tim yêu
    từng ngày anh hỏi
    Em có còn ngơ ngác đến bao giờ em ơi ?
    Được vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 10/09/2004
  4. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Thả nhớ lên trời
    Cho gió cuốn
    cho mây bay thật gần
    cho anh gặp em
    cho môi hôn nồng
    gắn gá vào nhau
    hai tâm hồn tổn thương lâu ngày mệt soãi
    những cuồng hoan ám thị
    ai người cho mình
    Thả nhớ lên trời
    thả cho những giấc mơ trôi
    ngàn năm không bao giờ trở lại
    thả anh vào tâm linh bải hoải
    nhang đèn , hương hoa , oản quả
    anh tu chưa ?
    Không tu mà trầm như sư
    không tâm linh mà trầm tư như thánh
    em hoang mang
    em bàng hoàng
    trong thu dần trôi qua tay
    xanh xao , mỏi gày
    thiểu năng những giấc mơ con người
    thiểu năng sống
    thiểu năng chơi
    anh không đoán hoài
    Anh tu chưa mà những nỗi nhớ ai đấy chất đầy
    cho anh
    em lặng im nghe người ta trải lòng
    em lặng im và không chút gì cảm nhận
    không bâng khuâng
    không dạ vâng như bình thường
    em cũng cảm thương
    ai đó yêu nhầm anh
    kẻ lạnh lùng
    theo mà lỗi đạo
    Thiền mà không ngoan
    lấy vọng ước mỏi mòn chân tu
    làm kiếp sống thường nuôi thân
    em sợ anh
    sống thế thà không sống cho xong
    sống thế chỉ mình anh vừa lòng
    sống thần kinh
    một cuộc sống không lối thoát
    không thiền tâm như anh từng giao giảng hàng ngày
    chán cho anh
    chán cho cuộc đời anh
    thả hết nỗi nhớ lên trời rồi thôi
    thả hết tình đi còn mình anh
    mình anh một mùa
    trống vắng

    Em bỉ anh
    dù là chân tình
    dù thấu hiểu tâm linh
    dù có biết mình chưa bao giờ là người thấu đạo
    em phỉ nhổ vào những ngạo ngôn anh dãi khắp chốn con người
    anh bắt người ta u tối
    rồi thôi
    anh cao đạo chốn nào thôi
    còn em biết rồi ... !
    ( Kính bác Q một nhát )
  5. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ốm
    Trời dở chứng
    anh đau
    vết thương năm nào
    cuộn người trong cái sốt bốn mươi
    có thừa
    trời hờn dỗi
    trời bỏ mưa bỏ gió
    thả vào đời vắng lạnh
    những cơn mê hỗn độn
    em -anh
    hai miền sáng tối
    hai thái cực con người
    nửa cho đạo đức vừa vờn quỷ ma
    Ốm
    người bừng bừng ngọt lửa
    chăn ba cái dầy
    răng không hết va nhau
    trời trở gió
    điên mãi trong đầu cái nhớ về em
    lần hồi chảy mãi gối mềm đêm nao
    hỏi trời trời ở trên cao
    cúi nhìn đất ẩm đất mang mang mùa
    Nào thôi cái nhớ ngủ chưa
    để anh còn dậy sống đời thừa vì ai
    ốm cho thân xác héo gày
    ốm cho người biết lòng này tương tư
    trời trở chứng anh càng hư
    không thôi nỗi nhớ về em đoạ đày
    chiều nay gió rủ chân mây
    chiêu nay gió cuốn cuộc đời tìm vui
    sau phiền toái
    sau điêu linh
    rồi thì lại kệ thuyền tình anh trôi
    bến chiều đâu có xa vời
    bến chiều đâu có hững hờ mặc ai
    thả đời hai tay còn xuôi
    thả mình hai mảnh phôi phai gió mùa
    Ốm
    dậy rồi anh ngơ ngẩn thêm đời em ơi ....
  6. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    già níu ....
    trói duyên nhau từ thù hận năm nào
    anh dệt những viễn ảo nôn nao kiếp người
    dệt bằng cảm hứng nhất thời giỡn ai
    trói em trả lần nợ không thôi
    trói em bằng cả mùa nào dâng hoa
    kiếp cô hành anh mặc sức trải chân tình trước mắt
    em dửng dưng như kẻ lại người qua
    em cứ vô tình như chẳng biết
    em không biết ....thì ai biết giùm em ?
    Lan mùa này kết nụ
    Anh mùa này buồn thêm
    Yêu mà chẳng thể bình yên
    Thương mà chẳng thể lòng này nói ra
    Anh hàm hồ
    Nhớ bằng những trầm tư
    Em vô tình
    Nhiều lo toan chưa trả lời ngay được
    già níu anh chẳng sợ đứt sợi tơ lòng anh trói
    nhưng em ơi
    kéo mãi rồi căng nó đứt thì sao ?
    Trả lại nhé bình yên cho em ngày nào em mong em muốn
    thế còn anh chẳng lẽ chịu mãi kiếp độc hành ca những khúc buồn chẳng ai muốn cả
    Sao đây....
  7. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Em đấy lại về trong giấc mơ anh
    cũng chẳng trẻ để mà mộng mị
    những ảo ước
    những vọng tưởng
    mai này đấy đắng ngọt chia nhau
    em có cùng anh bước tiếp những kiếp người chẳng thể nói là bất hạnh
    Em về luôn trong giấc mơ anh đêm đêm
    trừu mến
    yêu thương
    bình an
    đắp điếm những hẫng hụt với đời
    chia nhau ngọt bùi
    chia đôi đắng cay
    Em có về cùng anh
    đêm chẳng còn thảng thốt
    giật mình tỉnh giấc lo toan
    với đời
    LA em đấy giấc mơ cuộc đời anh từng ngày mong chiếm hữu riêng mình thôi
    cần lắm long đong kiếp sống hàng ngày đày đoạ anh nỗi nhớ cho em
    vô tình
    em ơi có thấu lòng anh đắng lắm chấp chứa niềm yêu mến riêng em
    đừng lạnh lùng
    đừng ngơ ngác
    xin đừng chối từ
    tình anh đấy riêng có chỉ mình em
    say
    quay
    quậy
    lòng vừa yêu vừa đau
    thảng thốt em chẳng phải trong giấc vùi mộng mị
    em có ngỏ lòng riêng anh một lối
    yêu trao ...
  8. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ngóng người..
    anh chờ em
    hun hút con đường chưa quen
    hun hút bóng em chưa về
    lâu quá em ơi !
    môi khô lắm rồi
    mắt mỏi lưng trời trăng muộn mằn trăng lặn
    mảnh tanh tao nhủ nhắn một đôi lời
    mưa gió đâu miền xa kia chấp chới
    vành môi đâu xa xôi mặn lời
    mắt đỏ
    lòng ngóng mãi không thôi
    Anh chờ em cuối con đường chưa quen
    bắt đầu những lần chờ sau này mãi gọi
    tên em qua lá vàng trải đều gạch vỉa từng viên
    bước lang thang trong vắng lặng không tên
    đếm từng bước tự hỏi mình có trách hờn hay gì đấy
    không ! chẳng có quyền gì dám trách em không nhắn lại một đôi lời
    gì chỉ một thôi câu nói : Không !
    thế là biết em chẳng về nơi đây trời huu hút hanh heo
    mình anh vẫn ngàn lần cô độc riêng mình
    cô độc với mảnh tanh tao thẳm xanh
    cô độc với liễu mặt hồ mùa này đếm lá
    thả từng chiếc nhớ xuống hồ lặng yên
    Anh thầm gọi tên em để nhớ
    thầm mơ những mến trừu chưa từng có
    thầm nguyện ước bình yên về em
    thầm nhắc mình
    em sợ yêu hết mình chóng vỡ
    sợ nhanh quá rồi hư hao nào trả
    mình em
    Anh chờ em
    hun hút con đường chưa hề thân hề quen
    chưa một lần kề chung đôi đếm lá
    chưa một lần hôn
    vành môi kia hết mặn lời vay trả
    anh còn chờ em
    mùa tình yêu không tuổi diễm kiều
    mỉa mai .
  9. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Anh vẽ ....bức vẽ hình quên...
    Anh đã vẽ cho mình
    bức vẽ nào ngày xưa giờ quên
    anh đã vẽ gì cho mình
    gam màu lạ lùng trắng tinh như chưa hề vẽ
    cuộc đời gian nan
    cực cùng đi qua
    giờ anh hàm hồ đến sợ
    những lời thơ
    ghép nối những sến sượt không lời
    trầm tư
    Bức vẽ một năm trước giờ quên
    mảnh trung thu vàng rợn triền miên
    xênh xang nắng đêm
    xênh xang những niềm riêng
    kín như phong tình chưa gợn mở
    Anh vẽ cho mình bức hình quên để nhớ
    anh vẽ cuộc đời trong tay Chúa chẳng hay
    viễn ảo mãi không thôi
    cuồng hoan ngu muội
    lời vụn trối
    gam màu sáng tối
    kiếp người
    đi nhanh qua , mong xoá ảo nhoà hồn đang từng ngày khô quắt lạnh lùng
    mong xoá màu trắng không hình
    bằng nỗi nhớ thẫm màu chiều đỏ ối
    bằng má em ửng hồng như nhành phù dung chớm vào xuân chờ anh về mỗi tối
    bằng tình yêu anh rất con người
    trừu mến mãi về em không thôi
    hình quên anh vẽ lâu rồi
    giờ anh vẽ lại cho thẫn thờ nhớ em .
  10. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ và mãi mãi
    Anh thèm lắm
    một cảm giác Hà Nội cùng em
    những con đường mùa này lá đổi
    giao thời
    Thèm lắm một cảm giác thân quen
    những lặng im trầm lắng
    nghiêm khắc nhìn anh
    hỏi câu hỏi chẳng bằng lời
    chẳng cần lời
    anh cũng hiểu
    anh thèm một cảm giác mỗi chiều
    cuối tuần mưa ướt chia tay
    ngậm ngùi
    Anh thèm cho bây giờ đây
    những bình yên về em có thể chẳng là mãi mãi
    những bù đắp hụt hẫng
    những mến trừu đọng lắng
    về nhau
    anh cần một cảm giác Hà Nội bên em
    chia sẻ những ngọt đắng
    chia sẻ thời gian quãng đời còn lại
    để sống
    bình yên nhé cho nhau
    anh thèm cảm giác tình yêu cho mình .
    Được vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 12/09/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này