1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chặng cuối
    Tự một khắc nào đấy chúng ta dừng lại , ngoặt một khúc cua cho mình rồi lại đi tiếp , bên ngoài kia là những chân trời mới , những con người mới , một hạnh phúc hay lại là cạm bẫy ..., nhưng ai trong chúng ta vẫn cứ tiếp tục đi , tiếp tục tìm kiếm những điều mới mẻ cho mình . Trước lúc đó hạn định một điểm dừng giữa vòng ly tâm xoáy . Chợt thấy hoang mang , rồi đầy sợ hãi , ngộ một lúc nào đó ta chưa làm được những điều ta mong muốn ? ngộ một lúc nào đó hai tay ta xuôi và nần nợ tiếp cuộc đời một lần nữa . Ta hun mãi một niềm đam mê nhố nhăng nhất trong con người mình , hun mãi để mà cháy một lúc nào đó tàn tro bay theo gió , bay hết , bay sạch sẽ chẳng còn để lại cho ta điều jì .
    Chặng cuối , hay là chặng nối tiếp trước một điểm dừng mà ai ai cũng có . Những bước chân , những con đường , mọi cảm xúc , con người , thiên nhiên ....cuộc sống vẫn chờ ta phía trước và chừng chưa bao giờ ta đuổi kịp . Mê man trong khờ khạo ta một chiêm nghiệm nhố nhăng hơn ta hằng tưởng tượng : Con người chỉ là vật hiến tế của đấng tạo hoá chăng ?

    không biết sẽ mắc
    Lung linh và nhơn nhớp dính
    mạng giăng chốn lung lay sống
    giăng số phận con người
    thử nghiệm khắc nghiệt và đôi khi một phần oan trái
    Long lanh và mềm như bàn tay con gái
    mạng xoa dịu cơn hấp hối sự sống
    ru ngủ đạp quẫy
    châm chích bản năng phòng thủ
    Bắt im lìm
    bắt câm lặng
    và lần lượt phân huỷ
    đôi nanh của kẻ ác
    kề cận những sinh linh nhỏ nhoi
    mềm nhũn
    doạ dẫm một cuộc rong chơi ...
    lần lượt mọi thứ đều mắc bẫy .
    Mạng ...mảnh như giọt nắng
    và tất nhiên
    kẻ bị quyến rũ trong cuộc tìm kiếm sống
    không thể nào khác hơn
    nằm chờ mũi chích
    chắc là vô vàn chất độc ?
    Giấc ngủ giăng dưới nanh kẻ săn mồi đang nấc lên vì đói
    Tiếng gió rung chuông thánh
    bản cầu nguyện an lành như mọi hôm chiều vườn vắng.
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 14/05/2005
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Sau mùa khô
    vết rỗ nứt mùa khô
    mưa làm hoen đất cũ
    vết sau hành trình dài
    ngổn ngang cánh hoa phai
    Giá con người biết nghỉ ngơi
    sau tháng ngày lầm lụi
    giá vết thương chưa lành
    không còn xao xước nữa
    Giá anh ...
    hứng vàng trăng đêm ấy
    khỏi ngậm ngùi bãi hoang
  3. Ruou_tc

    Ruou_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Say
    Cuồng quay cả đất
    Ngả nghiêng cả trời
    Nắm không chắc
    để buông rơi
    Giọt rượu nồng ấm chơi vơi giữa trời
    Rượu dù quí
    cứ để rơi
    Hứng chi một giọt để đời nặng thêm
    Rượu thôi mà
    Cũng hơi men
    Cứ say một giấc cho quên chuyện người
    Say một giấc
    để biết cười
    Say một giấc
    để biết đời trắng đen
    Say rồi say tiếp thành quen
    Đắng
    cay
    chua
    ngọt
    nâng lên đi nào...
    -----------
    Hè hè, lâu lâu vào phá tí (nhân tiện lúc say)

  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi ! ông rượu thịt cầy , đi đâu bây giờ mới thấy mẹt xấu của ông ? Hụ hụ .... TA giờ không dám uống nhiều cái rịu nữa rồi , uống cái khác say hơn ...hihihihihi.....!
  5. Ruou_tc

    Ruou_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bỏ rượu rồi sao, tốt đấy thôi
    Chứ uống vài chén phá cho hôi
    Hè Hè vỗ ngực tao say đấy
    Thằng nào động đến là lôi thôi
    Lâu nay không gặp, chẳng biết ông say cái gì thế nhẩy???? Hay lại say cái thứ dài dài, tròn tròn ấy
    Anh đẩy một cái em chạy ra
    Ngửa cổ đờ đẫn anh ngân nga
    Trên đời chơi thế này mới thú
    Nhắp nhắp mấy hơi là phọt ra...
    khà khà....
    Thấy ảnh rồi, dáng ôm cái ống dài dài cũng đẹp phết
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Lởm
    Rượu chưa vào máu đã nóng môi
    bâng khuâng phía trước dáng em ngồi
    chừng như trời đổ hoa nắng mới
    lử mật trái tim , lử mật đời .
    Một chén ....rồi hai , chén thứ ba
    mượn rượu để anh tỉnh ấy mà
    gom hết long lay vừa rụng xuống
    chén lự nằm say khướt cuộc đời ...
    Hi hi ... hôm qua nó bị out , hôm nay post lại , Chúc rượu Thịt chó của tớ luôn điêu .hi hi .
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chiếu hậu mùa
    Lúa đương thì ủ hoa , chửa hạt
    trong kính chiếu hậu thời gian
    đôi chân anh còn miền miệt
    mặt trời cháy đỏ chiều nghiêng
    Hạ mùa xo xoe câu hát
    lều thơ phần phập dở dang
    hồn ai duyên trời se nửa
    một phần chốn lạ lang thang
    Chân dập dềnh tìm quen nối cũ
    lòng ngập ngừng chặt tữa lời yêu
    gió đuổi mây hạ khúc phiêu diêu
    bờ cỏ úa hân hoan chờ mưa lũ
    Lúa non đương thì ủ hoa , chửa hạt
    kính thời gian soi tuổi rong chơi
    trầm tư trong chuyển động không ngừng sống
    anh lỗi thời , cũ kỹ mấy ai hay ?
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bạn tuấn anh tặng mình một bài thơ nhé he he
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khờ ...khờ ...chết chửa ? biết cái jề đâu mà tặng .... hay thế này nhé ?
    1...2.....3.....4.....5.....
    Mắt ngoan hãy nhắm lại
    trời đã khuya lắm rồi
    trái tim bung cánh cửa
    đón giấc mơ vào đời .....
    Đừng thức nữa mắt ơi
    đuổi bắt thôi hết rồi
    trăng mệt nhoài cuối trời
    víu mãi cọng mây trôi
    1....2....3.... thôi nhé
    trời đã khuya lắm rồi
    ngủ đi mắt ngoan ơi !
    heheheheheh...... thấy cái chữ ký cũ của bạn kiểu như thao thức quá , làm một nhát ru mình luôn ....ối giời ạ !
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 16/05/2005
  10. kienduan

    kienduan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Noi ra thi so mat long cho vuanhtuan lam tho do qua.luc bat gi ma khong van khong dieu doc len nghe tuc nguc muon chet. ve luc xoong truoc di tuan a!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này