1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá,em copy lại nhé.Bác Tuấn Anh bị cho rơi ngay giữa đường.Đau bác nhỉ?Nhưng 11h đêm rồi,bác phải thông cảm người ta chứ.
    P/s:Đọc cả 2 topic rồi-vẫn chưa hiểu sao bác lại ghét em đến thế.Hay tại em bắt Linh phải tường thuật ngay khi vừa đi về.Hic,đúng là 1 lời nói ra khó lòng mà sửa được.Hay là em nhờ Deny xoá nhé.:D
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ui ! tớ ghét Trí Phèo làm chi cho mắc công ra ...ha ha .... còn ảnh thì còn lâu mới post , đợi đấy mấy tuần nữa để xem tớ còn ghét nữa hay thôi ....mới tại được mấy cái chúng nó đẹp dã man quá , phí lém đới ...hi hi ...!
    Ghét là ghét ai tin tớ say rồi lên bỏ đâu cũng được ấy mà .... hi hi ...!
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Lập lờ
    khi trái đất nửa tròn kịp xoay vòng quá nửa
    chính xác lúc này
    hai hai giờ rưỡi kém năm
    anh cũng vừa kịp nhớ em
    thường lúc này chưa quen ngủ
    nếu có một lời ru ?
    thì giấc ngủ không thể nào về nhanh đến thế
    còn nếu có một trái tim đang vỡ
    anh sẽ chợt nhớ một loại hoa kịp nhạt màu sau mưa .
    Lập lờ hiểu những điều không thể
    tự cho mình đi lang thang ngu ngơ
    đọc những thứ loạn xị trên tường phố
    ấn tượng nhất một chỗ
    Viết bằng nguyên tiếng Việt :
    Ở đây bán thịt chó và tiểu hổ
    Rượu mạnh rất nhiều nhưng thiếu bánh đa .Kính !

    Lập lờ nhớ em
    đã quên không mang quạt nan vào trong miền đất nắng
    quên không hỏi đường đến phòng thu và cơ sở sản xuất đồ kim hoàn .
    Một lúc nào ấy nếu nhớ tới anh
    mang ngay chai Đông Phong bật ra mà uống
    khỏi cần biếu bác Sáu .
    Lập lờ những suy nghĩ về sau
    anh chợt nhận ra chính xác lúc này
    hai hai giờ gần tới rưỡi
    đến lúc mình phải ngủ
    Khi trái đất nửa tròn kịp quay vòng quá nửa
    ánh sáng mặt trời thổi vào trăng một hình lên vừa kịp méo ....
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 24/05/2005
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Còn 5 phút nữa sao mà lâu thế ?
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự gái quê
    cổng làng giờ đã xây to lắm
    sao anh không về đón em
    nón lá chen lá xanh quen
    cổng chiều em đợi
    xe hoa nào anh tới ?
    Anh đi rồi đi mãi
    cứ miền miệt không thôi
    nước đồng nôn nao nắng mới
    chờ tay gặt mùa phơi
    khi trái tim con người
    còn trong em nhịp thở
    biết là xao xuyến thế
    sao chưa trói nổi trái tim anh ?
    Cổng làng giờ xây to lắm
    sao anh chưa về đón em ?
  6. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ thằng em, chọc gậy bánh xe này không..? Lẽ ra đã có một "chuyện đêm mưa" nhỉ? hi hi Chắc anh cũng chẳng giận em đâu.. Hôm nào em về Hải phòng anh nhỉ..
    YM cho em nhé: oldman_n_thesea.. em đang online
    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 25/05/2005
  7. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hjì ! giận làm jì ? có quen giận ai đâu ...ka ka ...!
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    hừm ...
    Đừng víu tôi với những jì xưa cũ
    để nỗi nhớ lại lên ngôi
    để đôi mắt đợi
    ngậm ngùi mưa nắng
    lời trách thầm xanh thẫm tháng năm
    dội về miền gió trống .
    Sau cả quãng dài không gặp
    đôi chân đời vẫn xéo nát lá rơi
    hôm qua bên hồ sau cơn mưa còn lại
    sau cơn mưa
    một người
    chơi vơi ....
    đừng víu tôi với những jì xưa cũ nữa ...
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Đời vờ
    ồn ã rồi chia tay
    đời em -đời vờ
    sáng rợp dòng sông
    chiều lập lờ mặt nước
    đời em bạc nhược
    phù du cuộc tình
    gom cặn sống để một lần
    trắng lòng trăng xanh ...
    Đời vờ
    em ôm đi giấc mơ
    thuở còn chìm dưới đất
    mặt trời phồn hoa lửa bỏng
    đốt cánh mềm em cháy rợp trời sông
    Vật vờ nhớ
    vật vờ thương
    đời em vờ
    một lần mất
    một lần
    phù du sống
    em mộng mãi cuộc tình ...
    Vờ ...vật mãi ngày để đêm chong mắt
    Chạm chiều trắng suốt quãng sông đời chân qua .
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 27/05/2005
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Vun jì vào nữa giấc mơ xanh ?
    em vun đi
    chân trời với đụm mây làm bão
    sao tất cả mọi bắt nguồn tàn phá đều hồng
    sao tất cả chờ mong đều rực lên ủ ê ... đến thế
    sao con người lại yêu những nguy cơ
    em vun đi
    vun cuộc sống vào mình
    vun những vết xước lòng
    dựng hoài niệm thành phim
    thành những giấc mộng
    thành bon chen ...
    thành đời anh
    nửa cuối cùng còn tay trắng
    em vun đi
    vun giấc ngủ
    vun bình yên cho lòng ích kỷ con người
    thành giấc mộng tuyệt vời đêm ...
    em vun đi
    em cứ vun đi ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này