1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tôi cầu nguyện
    lắm lúc không yên
    lắm lúc thất thường
    Tôi cầu nguyện !
    đâu như em dịch hộ sang tiếng Anh : I pray ...!
    cái thứ tiếng mà ngày trước tôi chưa bao giờ thèm giở sách
    quan niệm đơn giản : Tôi là người yêu quê hương
    Và chỉ cần nói tiếng mẹ đẻ hay là được .
    bây giờ mới biết
    I pray !
    thứ tiếng nói trống lỏn chẳng chút cảm xúc
    tôi đã vội xui
    quên ngay nó đi và hãy bắt đầu bằng những lần cầu nguyện : Tôi cầu nguyện cho ........ một vô khối thứ khác nhau kể cả việc bịa đặt của tạo hoá .
    kể cả những giấc mơ đừng bao giờ có thật !
    Tôi cầu nguyện ....
    Nghe ngọt chưa ? rất lự ... nếu thấy thực sự thế
    Vất xừ cái mớ tiếng xứ người ấy đi
    Và kiên quyết đừng học nó
    Tôi đã cầu nguyện cho em thế .
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ...té rồi ....may quá ...fù ![​IMG]
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 28/05/2005
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    115-116-115-116....Dao động điều hoà
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì thôi em vui
    Mai anh đi rồi
    vành đai biên giới đón chân người
    Ừ thì thôi em vui
    sẽ nhìn đời bằng hai màu đen trắng
    để mình sáng - tối riêng đôi .
    Rượu cạn đi
    cười phải không ?
    tiếng hát từ ngày nào
    vặc đôi chân hư hao
    đợi jì trăng cuối ?
    đợi jì nữa không trăm phần trăm anh ơi !
    Ừ thì thôi em vui
    không thả diều cao nữa
    ừ thì thôi !
    cạn đi
    lòng vừa kịp nhóm
    một chút luyến ái
    cho mai người vơi tay ...
    Đừng bơ vơ nữa
    khắc tình duyên cẩu thả
    một nét vẽ trên đời
    Thôi ! trăm phần trăm cho vơi !
    Mai anh đi rồi
    rượu vừa ly chạm cuối
    lòng rối
    hờn dỗi
    Ừ thì thôi em vui !
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 28/05/2005
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Còn lại mình anh chưa đeo kính
    nếu hỏi ấy em jì bốn mắt
    chắc người qua đường sẽ hỏi : có đốm lưỡi hay không ?
    hoặc chí ít cũng hai dẫm sau huyền đề lủng lẳng !
    Giá mà anh đeo thêm quả kính
    người qua đường chắc hẳn sẽ nói thẳng
    thằng ấy mù roài , đen lắm hay làm thày bói lung tung chẳng hạn
    Vớ vẩn !
    Biết kiểu jì khi rơi kính
    em cũng nói câu thường trực trên môi
    đôi môi rất xinh và hơi bị thơ mộng
    nhất định không vấn đề nếu không cần đeo kính
    Khi anh nói :
    Đồ dã man !
    chắc phải giết tâm hồn anh ghê gớm
    Giá mà thêm cặp mắt trong
    bốn mắt thế
    anh chẳng thể nhìn rõ hơn
    lòng người sâu thăm thẳm
    Còn mình anh chưa cần đeo kính .
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 28/05/2005
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ta tự hàm lượng mình
    Bào thai tứa ố ra từ đất
    ta hàm lượng một chút nắng
    mong quang hợp cho xanh ...
    Trước ăn nói bỗ bã với vài cụ chơi thứ lá lan
    Bắc Hà jì đấy !
    sau quên cha nó mất
    Ta hàm lượng mình
    một cao thủ ấy à
    Chết điếng khi có kẻ bảo ta chưa biết jì mấy
    vô cùng tận là lan
    sâu sắc nhất vẫn lan
    Tu đi như ông vua trước ắt hiểu hết
    Ta hàm lượng mình trong một mớ lôm côm lủng củng
    Tưởng thế là hay lắm
    vậy vẫn viết
    doạ nạt những thứ giá trị đắt tiền hơn mà ta chưa biết
    Ấy chết !
    Hàm lượng một lúc ta thấy mình ngu nhất
    nhất là lúc tỏ tình
    sao quên béng rằng ta đã biết yêu từ lâu mà không lục ra diễn thử vài vở cho vui
    Nếu thế chân thành bay đi hết
    ta chưa khôn đến độ không biết mình được mất .
    Mọi thứ lại bắt đầu trở nên đáng ghét
    Ta tiếp tục tự hàm lượng mình
    vài gam chất
    còn đâu vứt ....!
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Đừng có mà tin , nó giả vờ đấy
    khi nó bảo biết đau khổ đấy
    đừng có mà tin
    chẳng lẽ nỗi đau
    cứ buộc con người ta phải khóc
    nếu mà biết những jì thật nhất
    thì cứ thế á : Xong !
    đừng có mà tin
    Nó hay giả vờ lắm !
    nhất là tưởng không biết đau
    chẳng ngờ nó đang hạnh phúc
    thật á ? cứ thế nhé
    Tốt nhất đừng có mà tin
    lờ đi và lảng tránh
    chết lắm !
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 28/05/2005
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thật ra bây giờ nhìn cũng thấy tươi tươi

    Ngớ ngẩn thật !
    ai bảo buồn , tươi lắm chứ lị .
    Này !
    bây giờ mặt đã tươi chưa ?
    Cá nhé năm phút nữa có đứa cười bò
    lởm khởm va răng vào bàn phím
    hoá ra đấy là lúc nhả ra ối điều chân thật
    khi ngoài kia rất ngại ngùng
    cầu nguyện đi em
    tiếp tục cầu nguyện dù trái đất này không còn đâu là Chúa -Phật
    cầu nguyện cho mình đừng có mà đau nếu thế thì khổ lắm !
    biết chắc rằng tươi ... hi hi
    cá là một lúc nữa không còn cái răng nào mà húp cháo
    vì lỡ cười dập mặt
    bàn phím vẫn là những điều chân thật
    thành cơm trắng
    có lẽ ngon !
    Này !
    tươi chưa ?
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 28/05/2005
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tươi ạ! tươi lém!
    (may quá, em chưa bị mất cái răng nào, vẫn còn đủ để măm kem!)
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra quên mõ
    Ta đã bảo nhớ mang theo
    tụng kinh tẹo đỡ buồn
    quên xừ nó mõ
    chẳng kéo nổi khom lưng
    cho nó giống
    chán không ?
    a há .... có cái vỏ đóng oản bên đường
    ai đấy quên !
    mõ nhở ?
    Ta thông minh không ?
    chỉ kiếm thêm một cành gỗ khô
    ngồi từ đây đến sáng
    thoải mái tụng niệm
    Nam mô a dì mô mô
    cái jì nữa nhở ?
    thôi bỏ qua
    ta tụng ngay vào chủ đề gần nhất
    hôm nay thiếu cỗ
    mẹ sốt sắng lấy hoa quả cho vào túi làm phần
    ai người ấy cúng .
    Nhớ thế ! có một cụ cúng chịu
    mai mới gặp đưa tiền
    vì chưa kịp xin con dâu .
    Thanh minh tại ngày hôm nay thua bạc
    nhưng cúng là phải cúng
    Ta quên xừ nó mõ
    ngồi tụng ngồi niệm
    mặc dù không khom lưng cho giống lắm ...
    Trống lung bung oánh nhiều hồi làm ta chóng mặt
    thôi ... mô mô khoai ... mô mô môn ...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này