1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại Cuốc -Tế
    Ê ku - cái jì ! giờ này hoàn toàn không còn con vít nào mà vặn
    vất ê ku đi , giờ người ta chơi đinh tán
    Mà tán hẳn hoi bằng lửa nóng
    không thèm đột dập tán nguội như ngày xưa các cụ
    Ơ ! mày gọi điện thoại thế tốn tiền bỏ mẹ
    Ừ phát là xong thế thôi để tao còn nói tiếp .
    Tháng tám này tao về nước
    ấy là mày muốn thế .
    để bảo má mua thêm chăn chiếu
    giường tao nhiều rận lắm
    mày nằm đất chắc không quen ?....
    Cuối tháng má trả tiền
    Cuốc lật mặt thằng con
    Tế hai ngày bằng những cụm từ nóng gáy
    Cá là nó bỏ cơm ba ngày .
    Hai ngày lặng im
    một ngày thất vọng cho kế hoạch phá sản .
    Nó đi tìm lại cái hoá đơn
    Ông nhà đài mấy khi nhầm lẫn
    chịu đi mày !
    Tiếng thằng bạn từ bên kia 2/3 trái đất trả lời ...
    Tiếp một vòng nữa điện thoại
    Cuối tháng tới chắc chắn lại ăn bài Cuốc -Tế .
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 28/05/2005
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thầm nhé
    Sao lại cứ phải chờ rung mới xong
    mong lắm rồi mở lớp
    ôi những cái vòng !
    Tương lai em dựng lên từ bờ nóc hạnh phúc
    từ tuột đỉnh của người khác
    chia đi sự long đong sao không ?
    Em thấy những chiếc vòng cứ rung lên bần bật
    chờ người đến lấy
    chờ phần trăm
    Mở lớp đấy
    khổ thân !
    Tớ nói thầm cho cậu biết !
    Đích xác đấy là lời của hai đứa trẻ
    ngót ngét mười !
    Nghe đâu cái vòng đấy , nếu hoà nước xà phòng
    chẳng cần thổi cũng tự rung làm bong bóng
    tất nhiên không mất tẹo hơi để đứng xếp hàng
    thổi những trái bóng
    để làm mẫu cho những đứa khác chụp ảnh
    Ngon không ?
    nice photo lắm cơ !
    Tớ nghe người ta nói thế
    Tin nhá !
    Ôi những đợt rung lòng
    sóng vòng
    long đong chân các em
    cứ ngển mãi cổ ngắn
    mong chạy thật nhanh những chiếc vòng
    thừa vài cái để em làm bong bóng


    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 29/05/2005
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Đoán thử phát nhở ?
    Nếu miền Bắc đang mưa
    anh tin chắc ở trong kia rất nóng
    cá là em đang đùa với sóng
    biển chỉ là trò chơi quẫy đạp
    tất nhiên em bơi bằng phao dưới nắng
    nửa tháng nữa em về tin là đen như sắn nướng
    đen lắm lắm ...!
    Chợt nhận ra hôm nay cuối tuần
    sân khấu chuẩn bị vở cải lương
    cái thứ mà em nghiện nhất
    cá là hết giờ rạp hát đã tắt đèn
    em còn quạng quờ tìm dép ..
    Đoán thử nhiều thứ nữa cho đỡ
    chắc là đang đói
    trong ấy khó tìm bún riêu cua
    khó tìm sự lặng im
    khó tìm những ánh mắt đắm đuối nhìn mình
    Anh đoán thử điều cuối cùng
    hoá ra giờ này em còn đang ngủ nướng ...
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 30/05/2005
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hét đi em
    Nửa hai đầu cuối
    cơn đau chừng cầm lại
    máu loãng thôi rơi
    mà ngấm rất sâu xoá liền nỗi đau tâm hồn anh vốn yếu .
    cánh phượng dập dờ sau mưa trải trên hè phố
    anh vốn hay buồn
    hay đang ốm tương tư ?
    rịt nát cơn say đi
    rịt nát giấc mơ đi
    người chỉ trở về sau tháng mùa vất vả
    vật vã với nắng lửa
    nghiệt ngã nước lũ
    anh đừng làm bão lòng em đổ nữa
    mắt bão ủ ê
    mắt bão buồn lắm
    nhà lợp lá xanh
    lợp cả vòm trời cao hơn
    đêm chong nguyện ước
    trăng chỉ là trò chơi xa xỉ
    vầng vàng thôi thắp
    đường cũ gai thế mà êm ...
    nửa cuối gối đầu anh có thèm bao giờ nhắc
    mắt đã ướt nghiêng đêm
    mắt đã phiền hơn
    lục lọi mãi vào ký ức
    kiếm tìm một cơn điên hồi trước ...
    Em hét đi em !
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 30/05/2005
  5. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    À thì ra cơn mưa
    hôm qua còn nán lại
    ướt sũng cả vườn hoang
    dâng ngập lòng giếng cạn
    thả bống mũn về làng
    ngày hai lần cơm tấm
    bống mũn vẫn mơ sang
    hay tại người cầm cạn
    còn mộng đời lang thang ?
    mượn cơn mưa đi mất
    bỏ lại giếng bẽ bàng
    rêu giờ không trơ mục
    nước ngập tràn hân hoan ...
    cho một thời khô cạn
    mưa gọi về hoang mang ...
    Không biết mọi người thế nào, chứ tôi từ khi đọc topic này lần đầu tiên, đã có cảm nghĩ là VTA có tài sản xuất thơ quá. Lớn về số lượng, dày về mật độ, không giới hạn về cách thể hiện.
    Trong cả mấy chục trang, chợt gặp được bài này, thấy rất impressed. Giai điệu thật phù hợp, câu thơ ngắn, nhanh, nối đều, nhịp nhàng, gợi liên tưởng... hoang, cạn, sang, thang, bàng, hoan, mang...
    Nhiều hình sắc dễ thương:
    ........
    ướt sũng cả vườn hoang
    dâng ngập lòng giếng cạn

    .......
    rêu giờ không trơ mục
    nước ngập tràn hân hoan

    Và đặc biệt là nhiều từ gây xúc cảm.
    Nhan đề bài thơ khá tự nhiên, trong một chừng mực nào đó, lại như một mở đầu cho tất cả các câu hoặc, cho tất cả các khổ.
    Tôi xem xong thơ, cảm giác tinh khôi như ngắm nước suối nguồn...
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ! Chị lại bát nháo jì thế ?
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Niệm khúc cho Diều
    Nếu có những chiều như hôm nay
    những chiều mà con người ta hét ầm ĩ trên nền cỏ rộng
    để xả bớt những hiu quạnh
    và nhận lại những lần chói mắt
    trên những đám mây vớ vẩn trên trời
    Hoá ra chẳng cần gió cũng có thể thả diều
    mà lên rất cao mới điêu
    một thằng oắt con nói to cho mọi người được biết
    -Gió sắp đổi chiều .
    Hoá ra mưa cả trong khi nắng
    hoá ra mọi cánh diều lá mỏng
    không hề hấm jì khi mưa .
    Một đôi trai gái mải hôn nhau
    đã không để ý đến cánh diều vừa thả
    đâm xừ xuống nước
    Cô gái bắt đầu tiếc
    Vì chưa kịp ước
    -Hôm nay mẹ mẹ sẽ nấu canh chua !
    Những cánh diều chở cả giấc mơ thơ
    những cánh diều vẫn trở trăn ấp ủ
    giờ giữa lòng thành phố
    diều ngụp nặn bên hồ
    bên những giấc mơ hoa
    con người chừng quên nhau và xa lạ quá .
    nhớ những ngày xưa
    em ghép buồn kết lại những cánh diều
    thả mãi trong hoang liêu
    thả mãi trong trọi trơ tay vắng
    em đã khóc không ?
    khi lời ước vừa kịp cất ?
    cánh diều em đã theo gió bay đi .
    Anh chẳng biết nói jì khi em bước chân đi
    vào yên ắng tiếng quen mà rất lạ
    giờ trong anh gió mùa xa xôi quá
    niệm khúc cuối cùng anh đã viết cho em ?
    hay anh bỏ quên thềm ghế đá mỗi chiều
    hò hét mãi những cánh diều vừa thả ?
    Nếu có những chiều như hôm nay
    được hò hét trên cỏ hoang ầm ĩ
    để xả bớt những ức chế ?
    thả những cánh diều
    -Gió lại đổi chiều
    Vẫn tiếng thằng bé con đằng xa hét lên nhắc nhở
    Đôi trai gái không còn hôn nhau nữa
    mỗt đứa một dây
    thả những lời ước trên tay ...
    và chắc nếu không thật tinh
    trên đôi môi xinh cô gái
    lời ước lại vừa thả xuống hồ
    -Từ hôm nay em không cần yêu anh nữa !
    Một ông lão
    Đoán là già lắm
    Một chiếc diều cốc bé xíu trên tay ...
    chắc lại ước những lời đã cũ ...
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Được toàn quyền chuẩn bị im lặng
    Ta bắt đầu bốc hơi
    từ thế giới này
    bắt đầu bằng đôi mắt
    không nhìn thấy trên cửa sổ kia mọi điều bịa đặt
    rồi đến đôi tay
    đua đòi bốc hơi tiếp
    bốc hơi hẳn trong ký ức
    những nỗi nhớ ta cố tạo dáng trong đêm
    Được toàn quyền chuẩn bị sự im lặng
    Ta bốc hơi luôn sự đau khổ bấy lâu theo đuổi trong người
    và nhận toàn bộ niềm vui từ cuộc đời
    Ta trống dần và xoá mọi dấu vết
    cả vết sứt trên môi
    một hay nhiều lần hôn người trong mộng
    lỡ quá cuồng nhiệt mà bị răng cắn ngập
    Ta hoàn toàn có thể chuẩn bị sự lặng im cho mình
    bằng mớ vàng mã rẻ tiền chẳng hạn .
    Xoá hết mọi cái tên thân quen
    xoá chỗ ta thường ngày ra vào lấy những lá thư
    cả yêu thương và giận hờn trách cứ
    Ta sẽ xoá tất
    không còn để lại jì trong trí nhớ người khác
    Hoá ra ta đã tự làm mình mẩy
    tự kiểm chứng những khả năng ta có thể
    như viết thơ
    Nhố nhăng kinh khủng
    Ta đã đoán chắc thế nếu lỡ đọc được và biết ta ngoài cuộc sống
    một thằng công nhân
    thực tế
    và đời không chịu được .
    Xoá bỏ những câu nói trên môi ai bảo ta lãng mạn
    bảo ta làm hình cho cho những mẫu lãng đãng dớ dẩn
    khờ khờ như người mất sổ gạo ngày trước
    Hoá ra ta vẫn tự kiểm chứng mình
    có thể tạo sự im lặng hoàn toàn
    và chuẩn bị bắt đầu xoá dần mọi dấu vết .
    Được toàn quyền giết những cái tên mà ta rất ghét
    và được toàn quyền hiến trọn trái tim mình cho ai đấy muốn giữ
    Hoá ra im lặng cũng khó
    hay ta đang giả tảng kêu gọi sự trở lại
    mọi khốn khổ hôm trước người xéo qua ta ?
    ta muốn dẫm chân người xéo mạnh thêm nữa
    thế mới nát . Chắc chắn và hoàn toàn không bao giờ bịa đặt .
    Ta đã cho phép mình
    Toàn quyền chuẩn bị cho sự im lặng .
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay là đêm mấy ?
    nếp nhăn sâu nơi mặt
    thời gian vừa kịp tắt
    lặn ngụp tìm kiếm những vết chàm rất chán
    vết ố lũa khói thuốc
    lặng im trầm tư nơi góc bếp
    giấu diếm , gói gém ... cuộn mạng nhện ám bồ hóng
    ngu ngơ nhất là đôi mắt
    đang tự hành hạ mình lục trong bóng tối chiếc chìa khoá cuối cùng lâu lắm chưa dùng
    Hoàn toàn mới .
    Nếp thời gian khắc đen trái tim
    khắc chìm hơn nỗi buồn
    tâm hồn nhóm lửa
    đã vụt tắt
    vụt nước .... chắc tại đậy không kỹ vừa gặp dột
    Thấy tiếng khóc
    âm ỉ sâu trong đêm
    phải chăng vết thời gian vừa đi qua mặt
    trăng cuối tháng trăng nghiêng ?
    tiếng còi tàu cuối tháng rúc hư không
    đêm nuốt trọn mọi u phiền
    mọi tâm trạng rối ren
    mọi niềm khát sống
    Ta bắt đầu biết đặt tên cho những đứa con
    vừa kịp nhặt bên đường
    vừa kịp chớp từ những khoảng khắc ngắn ngủi
    ta đã biết yêu hơn cuộc sống
    yêu những ánh mắt nụ cười
    Thời gian cứ ùa qua mặt
    không kịp giấu sự nuối tiếc
    không kịp than đau buồn
    vội vã nằm xuống
    vội vã im lìm
    Một chiếc lá sót lại sau tiếng chổi vệ sinh
    lật lên lật xuống giữa đường .
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 31/05/2005
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khi mọi thứ bắt đầu ngày mới
    Anh có thể vượt qua những thứ tồi tệ hơn
    huống hồ nỗi nhớ
    một ngày mới
    bắt đầu bằng giờ dạy muộn
    mọi thứ từ ngày cuối tuần ngủ nướng
    bắt nhịp một nếp sinh học khác
    tất cả mọi thứ chậm hơn
    uể oải ... chậm dãi ....
    Khi mọi thứ bắt đầu một ngày mới
    bằng trận mưa
    bằng lụt lội
    anh đã xắn cao quần bì bõm thoát khỏi cả một khoảng ngập trắng
    và đến một chỗ cạn hơn
    phơi ...trải ...hồn mình say khướt
    anh đã bắt đầu biết tiếc thời gian
    tiếc những hoang lãng ,
    tiếc khoảng khắc bắt đầu một ngày mới .
    Liệu một chút nắng cần không ?
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 31/05/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này