1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 08/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tại ku MS nhá , chứ chán lắm mồm lắm rồi ...hi hi .... xản suất tiếp vậy
    Đăng chiều
    Ta đăng đó lại cả mặt trời
    rồi xoè lửa bỏng ra chơi
    Ta hao múc cả cuộc đời
    để rồi vò xéo nát trên tay ...
    Ta nhớ lắm thật rồi
    dù mệt như em nói
    quên sao ?
    Ta đăng đó cả lòng mình
    rồi lại múc cạn hư hao
    Ta đăng đó nỗi nôn nao
    rồi nắm không về biếc mắt
    Hình người thuở ấy xanh xao
    đầm không nung điếng
    người không dung thân
    Ta đăng đó cả bầu trời
    dâng người một lúc mua vui
    Hoàng hôn cho đủ một đời
    một thời ảo ước men say
    ta đăng đó cả ngọt bùi
    rồi thì một chốc lên mây ...
    Tri kỷ ngậm ngùi
    bãi cạn lụi mang mang ....
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 02/06/2005
  2. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    đau lắm không anh? ngồi yên nhé
    tay em mềm mềm như hạt sương mai
    sẽ dịu dàng dìu anh giữa cơn say
    xoá dấu vết trót đầy dẫy hai tay
    em xoá nữa những ngày sầu lẻ bóng
    xoá thương đau - nguyên vẹn một cuộc tình
    đau lắm không anh? khi ngày xưa em im lặng
    câu trả lời vẫn nghẹn khuất trong tim
    anh quay mặt - cũng chẳng buồn nhìn lại
    phía sau lưng - giọt nước mắt rơi thầm...
    đừng trách em - trái tim đa cảm
    sợ mộng không thành - em sợ lắm mong manh
    đừng trách em - khi lá hãy còn xanh
    chưa ru nổi mình đã nhuốm vào dâu bể
    Anh đau hộ cứ ngồi im đi nhé
    một cuộc chơi cờ thế đã an bài
    đừng nuốt vội lời xưa em từ chối
    để lúc ngậm ngùi lần trở lại ra xem .
    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 03/06/2005
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ồ ...! hoá ra tụi họ mượn chỗ trách cứ lẫn nhau ...hi hi ...

    Thuyền đây , trăn trở đi hi hi ... MS ngố lém đới ....!
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 03/06/2005
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Trầm tư
  5. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đăng chiều
    ta đăng đỏ lại cả mặt trời
    rồi xoè lửa bỏng ra chơi
    ta hao múc cả cuộc đời
    để rồi vò xéo nát trên tay ...
    ta nhớ lắm thật rồi
    dù mệt như em nói
    quên sao ?
    ta đăng đó cả lòng mình
    rồi lại múc cạn hư hao
    ta đăng đó nỗi nôn nao
    rồi nắm không về biếc mắt
    hình người thuở ấy xanh xao
    đầm không nung điếng
    người không dung thân
    ta đăng đó cả bầu trời
    dâng người một lúc mua vui
    hoàng hôn cho đủ một đời
    một thời ảo ước men say
    ta đăng đó cả ngọt bùi
    rồi thì một chốc lên mây ...
    tri kỷ ngậm ngùi
    bãi cạn lụi mang mang ....
    xin đong đưa hắt nhớ nỗi dịu dàng
    nổi lềnh bềnh mắt chứa con sông
    nghe miên miên ngước chắt mỏi mòn
    thả một dòng nuối tiếc mênh mông .
    ôi, đêm nay ...tiếng sóng não lòng
    chẳng còn gì nuối tiếc hơn không
    ta yêu em hết mức của người
    trở hoàn hồn phút đuối tri giao .
    nghe đêm chảy
    đếm nhịp giây
    khuya khép mất !!!
    người đăng lối nào ...
    hehehehe, thêm chút gia vị .
    còn em út ...gì đó, làm anh phải biết giữ khéo chứ, để " trở " lung tung lọt ủm bi giờ !!! Mặc hổng biết bơi đâu à ...............
    xưa nay vốn rất tự tin - thấy người chết đuối thường hay đứng nhìn .
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Chở sao cho hết bâng khuâng bóng chiều
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    bến rồi ư hay lối thuyền úp ngược ?
    Chiều lặng lòng bóng cứ tả tơi rêu
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Dẫn vào hoang ,cỏ tương tư chân bước
    Mêng mang em nửa bến chẳng con thuyền
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 03/06/2005
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    lơi khồng ....hi hi ...!
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Sợi nào trói chặt bây giờ anh ơi !
    Nào mắt , nào môi , nào má hồng lúng liếng
    sợi dây tình trói chặt thế nào anh ?
    để hoa héo rũ ở trên cành
    hương quên buông và tóc em quên chải
    để hạ về tiếng ve ngân ngây dại
    sợi nào giờ mới trói nổi tình anh ?
    Thời gian trôi qua nhanh
    đầu nghiêng giấc lần lần sợi trắng
    Tâm hồn em đuổi mây buồn hoang vắng
    mộng thì xanh sao mơ ước chẳng thành ?
    Sợi tình nào mới trói nổi đời anh ?
    cầm nắm lại hoang mê anh cuồng dại
    nửa cuộc đời soải đôi chân khắc khoải
    tình yêu đâu xa ngái những con đường
    Sợi nào đây mới trói nổi nhớ thương
    trói mỏi phiền vào hân hoan hạnh phúc
    anh còn đi tìm đớn đau vinh nhục
    em ngửa mặt than trời
    sợi nào giờ mới trói nổi thân anh ?
    Thoáng một chốc thời gian qua rất nhanh
    hè đi rồi mùa thu vàng lại đến
    thuyền ơi thuyền bao giờ mới bến
    sợi tơ duyên néo giữ cuộc đời ?
    Chiều lại chiều mỗi lúc mỗi chơi vơi
    hạnh phúc đâu vẫn còn xa tay với
    ở nơi nào có nghe câu em nói
    sợi nào giờ trói chặt được anh đây ?

    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 03/06/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này