1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nhiều cách làm quen con gái.....ko biết liệu có còn hợp ko nhỉ? (sách )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thepbac, 07/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều cách làm quen con gái.....ko biết liệu có còn hợp ko nhỉ? (sách )

    E chào a, e chào chị, e chào cả nhà.....
    E là 1 SV chưa có bạn gái. Hôm nọ lang thang trên mạng thì bắt gặp 1 cuốn sách nói về các cách làm quen với bạn gái. E đọc cũng thấy hay hay nhưng ko biết kinh nghiệm đó còn đúng với thời nay ko nữa? Ko biết các cao thủ còn sử dụng nó nữa ko? E post lên đây, rất mong các a chị cho "chỉnh sửa" để áp dụng lý thuyết ko xa rời thực tế nhé. Nhân tiện , e cũng chưa có bạn gái
    Mở đầu -Cách 1:
    Tìm ra điểm chung với nàng và nhấn mạnh điều ấy.
    Dối với đa số phụ nữ, chỉ cần phát hiện ra vài điểm tương đồng với người đàn ông mà nàng đã gặp thì nàng sẽ cởi mở và thân thiện hơn. Chẳng hạn, khi nàng biết được trước kia mẹ của bạn đã từng học ở trường phổ thông mà nàng đã học thì tình cảm của nàng nhất định sẽ cởi mở và dịu dàng hơn, thậm chí nàng có thể nói chuyện với bạn bằng một thái độ khá thân thiết.
    Việc phát hiện ra điểm chung giữa hai người rồi nảy sinh tình cảm thân thiện không chỉ xảy ra ở phụ nữ, nhưng đặc tính này đặc biệt nổi bật ở phụ nữ hơn nam giới. Một trong những nguyên nhân là do phần lớn phụ nữ thường tin vào định mệnh, ở một số nước phương Đông như chúng ta, trong xã hội một số phụ nữ vẫn còn thụ động trong vấn đề giải quyết sinh kế bằng chính sức lực của mình hơn nam giới. Nói một cách khác niềm hạnh phúc hay nỗi bất hạnh của phụ nữ đều chịu nhiều ảnh hưởng từ người bạn đời. Ngày nay tuy việc kết hôn tuy đã được đựa trên cơ sở đồng ý của hai người, nhưng nếu người đàn ông không lựa chọn thì phụ nữ phương Đông cơ bản cũng không thể chủ động nói đến chuyện yêu đương hay kết hôn.
    Hơn nữa, tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của đàn ông hiện nay thông thường vẫn xoay quanh vấn đề đức tính của người phụ nữ hơn là sắc đẹp.
    Do rất nhạy cảm trong vấn đề liên quan đến số phận nên trong trường hợp có nhiều phụ nữ và nam giới tụ họp với nhau, phụ nữ có khuynh hướng tìm ra trong số một người đàn ông nào đó có nhiều điểm chung với mình nhất, từ trong vô thức điều này sẽ tạo ra sự thôi thúc khiến cho nàng nảy sinh cảm giác có cùng số phận với người đàn ông này.
    Vì vậy có những việc khá vụn vặt như tên của họ cùng giống nhau chữ cái đầu tiên, cùng thích một bản nhạc hay một cuốn phim,vv... người phụ nữ đều âm thầm ghi nhận, nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua chi tiết này, và đó là ưu thế để người đàn ông ấy chiếm cảm tình
    của nàng. Một khi nàng đã có cảm giác "Gặp anh ấy là số mạng đã sắp đặt" thì cho dù về sau có điều gì không hài lòng, phần lớn họ cũng đều bỏ qua và sẽ gắn bó với người đàn ông trong ý nghĩ đó là định mệnh của cuộc đời họ.
    Tìm ra mục đích chung cũng chính là bước đầu tiên tạo ra sự đồng cảm với người phụ nữ. Chúng ta thường thấy quan hệ giữa nữ nhân viên với cấp trên trong các công ty rất dễ trở thành mối quan hệ tình yêu nam nữ, mà nguyên nhân chính thường là do mối quan hệ
    hợp tác trong công việc. Chẳng hạn vì để tiến hành công việc một cách thuận lợi nữ nhân viên phải thay mặt dàn xếp, liên lạc hay giao tiếp một cách thận trọng với những vị khách mà cấp trên của cô ta không muốn tiếp. Tình trạng hợp tác mật thiết một cách liên tục này
    dễ làm nảy sinh một tình cảm thân mật trong mối quan hệ, nó có nhiều khả năng xóa bỏ các trở ngại tâm lý giữa hai người, nhất là phía phụ nữ.
    Tình trạng hợp tác mật thiết một cách liên tục này dễ làm nảy sinh một tình cảm thân mật trong mối quan hệ, nó có nhiều khả năng xóa bỏ các trở ngại tâm lý giữa hai người, nhất là phía phụ nữ. Trong những tình huống như vậy người phụ nữ rất dễ mềm lòng.

    Nói một cách khác, để mở cánh cửa lòng của một phụ nữ vốn chưa có sự thân thiết với bạn thì việc tạo ra mối quan hệ chung một trách nhiệm sẽ là lợi thế quan trọng. Khi bạn giao cho nàng vai trò hoàn thành mục tiêu chung của hai người, điều này có hàm ý là bạn
    đang đặt niềm tin vào nàng, bây giờ nàng sẽ dễ dàng đáp lại bằng sự tin cậy của nàng.
    Bạn cần nhớ rằng phụ nữ thường mở đầu tình yêu bằng sự tin cậy , và bước thứ hai là cơ hội đồng hóa làm một. (continue)
  2. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lý. Gặp ai lần đầu mà phát hiện thấy họ có điểm chung với mình em cũng thấy thoải mái hơn
    Chúc bạn sớm tìm đc bạn gái với bí kíp này
  3. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Đừng tưởng chỉ có con trai mới đọc sách làm quen bạn gái nhớ
  4. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ê thằng kia,nhớ có lần mày tạo cái thớt tào lao làm mất bao thời gian của các cụ ở đây http://ttvnol.com/f_153/1138345.ttvn ,giờ vào cưa sừng làm nghé hả.BIẾN bọn anh cần bọn anh vào google tìm nhé éo đến phiên chú hú
  5. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, bác làm như lí lịch người ta có tỳ vết ko bằng
  6. Redstork

    Redstork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Từ lý thuyết đến thực hành nó còn cách xa nhau lắm bận à!!!
  7. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Nhưng bài viết này nói nhiều cái đúng.
    @chủ topic: anh cũng muốn chú biến. Dám lừa anh em vào tư vấn tư véo. Mất time
  8. 2LuaTK

    2LuaTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    1
    thông cảm cho em nó
    tại thực hành theo sách nói nên mới bị như vậy
  9. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, e xin nhận mình là thằng ngu. Ngu và dốt đi liền nhau. Các bác đọc xong bài của e, cứ chém cứ ném thoải mái. Nhưng sau đó phải cho e 1 cách để trị con cáo này.
    Chuyện là thế này, e và con cáo này đã quen nhau khá lâu (>6 tháng), gần đây mới thấy thích con cáo này và muốn cưa cẩm Cáo. Mọi giai đoạn làm quen và hẹn hò đều thành công, Cáo cũng nhắn tin và nói có cảm tình với e.
    Tôi hôm nay, 13.2.2009. e đi làm về, ăn cơm rồi gọi điện cho Cáo để tặng quà 14.2 (vì hôm sau e có việc ko thể bỏ được). Gọi ko nghe máy trả lời, e mới quyết định lên nhà nàng đợi. Nhát. e lại ra quán gần đó để chờ Cáo đi học (học liên thông) về. Gọi 2 đĩa ốc xào, vừa ăn vào nghĩ đến cách tặng quà sao cho ấn tượng. E lại gọi điện, gọi đến cả trăm cuộc mà ko thấy trả lời,
    10h35. E làm thanh toán và gọi lại. Ko có tín hiệu. E quyết định đứng trưóc cổng nhà Cáo. Chờ gần 11h đêm. định về thì thấy tiếng xe của nàng, Mừng lém. NHưng.....
    Cáo đi cùng 1 thằng, thằng này e biết , miệng cười nói vui vẻ, trên gác xe có hoa và quà. E hiểu ngay, hoá ra mọi hôm nàng đi học về muộn là vì thằng này đây.
    E thấy con cáo này và thằng này đỗ xe trước cửa, chào tạm biệt nhau. E BIẾT E BỊ CĂM SỪNG.
    Ngay lập tức, e đi ra, chào nàng 1 câu, tay đưa nhanh qua mặt , chào nàng với cái mỉm cười khinh rẻ. Sao e về muộn thế....Sau đó e về
    Mọi chuyện là thế. Hiện giờ e vừa điên vừa tức. E MUỐN TRẢ THÙ CON CÁO NÀY. Các bác giúp e. Khẩn mong các bác. E cay lém rùi

Chia sẻ trang này