1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất, rất cần 1 lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi C23E8F395, 12/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    "Chẳng có việc gì là không thể trừ khi bản chất của nó là không thể". Như Acsimet đã nói: Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả trái đất lên. Bản chất là có thể, nhưng thực tế là không thể, vì không tìm được đòn bẩy, cũng chả có gì có đủ sức mạnh để nâng. Cũng như sự tích dã tràng se cát biển Đông, bản chất là tìm kiểu gì cũng được, nhưng lại quên mất rằng cát lại bị sóng biển, đâu lại trở về đấy. Làm hay nghĩ mà không biết được có khả năng thành công không, hoặc biết là không mà cứ cố làm, thế gọi là...N.G.U.
    Con người có quyền mưu cầu tình yêu và hạnh phúc của riêng mình, nhưng không thể mưu cầu nó bằng cách phá hoại tình yêu và hạnh phúc của người khác.
    Thật là...bó tay!

Chia sẻ trang này