1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất Rất Rất lấy làm lo ngại về GF ...( Tư vấn dùm)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi spy97, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Đạo đức jả,gái nó k sờ cho lại chẳng cầm tay đặt vào bắt sờ ấy àh.
  2. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ừm.....diễn biến tâm lý bình thường của phụ nữ thôi mà, có gì khó hiểu đâu. Thế này bạn Spy nhé, theo ý kiến cá nhân mình:
    1. Nhox của bạn là 1 cô gái trẻ trung, chắc vẫn còn khá ngây thơ trong tình yêu, có thể bạn là người tạo cho Nhox cảm xúc nồng nhiệt và mãnh liệt nhất từ trước tới giờ. Thế là với cá tính mạnh mẽ, nhiệt tình của tuổi trẻ, Nhox hết mình với tình yêu của cô ấy - là bạn. Sau 1 thời gian để xúc cảm hoành hành, lý trí Nhox bắt đầu hồi tỉnh và nói với cô ấy 1 loạt vấn đề liên quan đến TD kiểu:
    - Ko hiểu anh ấy yêu mình thật lòng hay chỉ vì TD?
    - Mình là con gái mà biểu hiện như vậy có khiến anh ấy nghĩ mình dễ dãi?
    - Có phải TD đang chi phối cả mình và anh ấy quá nhiều?
    - Sao lần nào chúng mình gặp nhau cũng đều có TD? sao ko giống nhiều đôi chia ngọt sẻ bùi các vấn đề khác nữa mà mình từng chứng kiến?
    - Liệu giữa chúng mình có thật là yêu nhau hay phần lớn là vì ham muốn TD?
    --------> Có lẽ mình cần dừng TD lại 1 thời gian để xem liệu nếu ko có TD, tình cảm giữa anh ấy và mình sẽ tiến triển như thế nào vì mình muốn TD xuất phát từ 1 tình yêu thật sự, chứ ko phải TD đơn thuần vì bản năng .
    2. Ừm...dạo này anh ấy có vẻ bị hao tổn sinh lực vì mình hơi nhiều, sức khoẻ đi xuống. Chắc mình phải dừng QH lại 1 thời gian và bắt anh ấy tẩm bổ thêm mới được
    3. Anh ấy ko làm mình thoả mãn. Mình chưa đạt được top khi QH. Nó khiến mình khá bất mãn và khó chịu vì nhu cầu của mình hơi cao------> ko muốn QH với anh ấy nữa
    P/S: 2 trường hợp sau là tớ tặng thêm bạn để đề phòng lòng dạ đàn bà khó lường Và cái thời hạn 4 năm của Nhox ấy mà, tin tớ đi, chỉ cần bạn khôn khéo 1 chút, nó sẽ ko kéo dài được quá 4 tuần đâu (hi vọng sẽ qua được 4 ngày )
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 06/08/2008
  3. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chính xáx, cái pà này đúng là đàn pà!
    Cô bé hỏi những câu
    - Anh ơi,anh có nghĩ em là người dễ dãi không...
    - Anh ơi, anh có nhớ đến em không hay chỉ nhớ đến chuyện đó
    - Anh ơi, em không muốn có bầu đâu. Em lại không muốn dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào.
    - Anh ơi, anh có yêu em thật lòng không, dù chỉ là một góc nhỏ trong trái tim anh em cũng chấp nhận. Nhưng anh không được lừa dối em đấy nhé
    - Anh chẳng nhớ gì đến em cả...
    Hehe. tớ thuyết phục lần sau dùng áo mưa em nó chịu rồi. Cơ mà tớ lại ko thích cách này tý nào.
  4. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Dù cái đó không cao (12 cm) nhưng người khác vẫn phải cúi nhìn ( 6 Lần)
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Lại còn ngay vào lần đầu tiên đã 6 nhịp cầu tre nữa! Cứ gọi là ..... chóng hết cả mẹt!
    Sau cái đêm đầu tiên ấy, chắc em Nhox phải lết mà về nhà mất thôi!
  6. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ối sời ơi! thế trước giờ toàn chơi màn canh me xuất ra ngoài hoặc uống thuốc khẩn cấp à Đôi này liều mạng thật! Uống thuốc khẩn cấp ko tốt cho sức khoẻ GF chút nào, còn xuất ra ngoài á - vẫn chỉ là may rủi thôi Nhưng mà công nhận dùng áo mưa làm giảm hưng phấn đi khá nhiều, kể cả với nữ ( tớ cũng ko thích cách này tí nào ^^) . Có điều trong trường hợp của các bạn thì lựa chọn áo mưa là tốt nhất rồi - tránh thêm màn bệnh lây nhiễm nữa (đấy là tớ đề phòng thế vì có 1 số bệnh ko nhất thiết phải ra ngoài QH lăng nhăng mới mắc, mà do vệ sinh ko tốt hoặc sức đề kháng giảm hay nguồn nước,vv...vv...)
    Nếu có điều kiện và đảm bảo ko bệnh tật lây nhiễm gì bạn có thể kết hợp việc xuất ra ngoài và đầu tư cho GF uống viên tránh thai hàng ngày loại thích hợp. Với 2 cách trên cùng kết hợp bạn có thể thoải mái trong vấn đề QH ( nhưng cách này hợp với vợ chồng hoặc những đôi thường xuyên QH hơn)
    Chưa rõ tình cảm của bạn với GF thế nào nhưng để cô ấy lúc nào cũng "hot" với bạn thì hãy tạo cho cô ấy tâm lý tin tưởng nhé! Tăng quan tâm đến những vấn đề khác ngoài TD và đôi khi (giả vờ) "đạo đức" hơn cô ấy để chứng minh bạn là người đàn ông ko phải chỉ vì TD kiểu những nơi hơn 2 người thì hạn chế những gì liên quan đến đụng chạm nhạy cảm hay dịp nào chỉ có 2 người - cơ hội tuyệt vời cho vấn đề TD, bạn (cố cắn răng giả vờ) chủ động hướng cả 2 đến 1 hoạt động khác, tất nhiên khéo léo mà nói lý do vào ( như "anh muốn chúng mình có những giây phút ý nghĩa khác ngoài chuyện TD", "anh muốn em hiểu rằng, dù ko có TD thì bên em anh vẫn cảm thấy rất vui", " em hấp dẫn anh dù em ở bất cứ nơi đâu chứ ko chỉ trên giường", bla bla bla - lùi 1 bước để tiến n bước ). Bảo đảm độ tin cậy của bạn trong mắt GF sẽ tăng lên vùn vụt và sau đó hãy chuẩn bị tận hưởng đi- cô ấy sẽ càng chủ động, nhiệt tình và mãnh liệt hơn với bạn - phụ nữ mà
  7. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cai'' pa` na`y đúng là...gái(đàn bà) có khác, hiểu biết tâm lý của gái( đàn bà).
    Những gì bạn khuyên, mình đã biết và áp dụng rồi hehe, công nhận hiểu qủa!
  8. iampda

    iampda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    bác cẩn thận ko khéo giống bác trong bài báo này thì thảm
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2008/07/3BA05027/
    "Một phụ nữ Nga đòi ly dị chồng sau khi của quý mới kéo dài của chàng bị gãy trong một cuộc mây mưa.
    Grigory Toporov, 47 tuổi, liên tục bị vợ chê là không đủ sức chiều nàng. Anh đã nhờ tới các bác sĩ ở thành phố Voronezh, miền nam Nga, gắn một bộ phận đặc biệt vào cậu nhỏ, khiến nó dài hơn.
    Tuy nhiên, cô vợ của Toporov được phen hoảng hốt khi bộ phận kéo dài này bị gãy trong khi hai vợ chồng đang hăng say vào cuộc. "Tôi nói rằng sẽ làm lại cái mới nhưng nàng không chịu. Nàng bảo đã chán ngấy chuyện tôi yếu kém trên giường và muốn ly dị", Toporov tâm sự hôm qua. "
  9. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    1 là gái nó diễn
    hai là nó cũng ko lành
    ba là ông sờ pai này giỏi nói nhưng sao ko mồm miệng đỡ chân tay luôn đi
    Được BeeWitch sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 10/08/2008
  10. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Gái nó có vẻ hư . Tan cửa nát nhà như chơi .
    Anh cũng chả biết khuyên chú thế nào
    thôi thì mua vui cũng được một vài trống canh
    Chú hiểu ý của anh chứ

Chia sẻ trang này