1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất yêu người đó, nhưng Ba Mẹ người ấy/ Ba Mẹ mình không chấp nhận...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tu_huong, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Vậy ư ?Thương cho hai người bạn của cậu quá.Yêu nhau như vậy mà đành bất lực trước sự phản đối của bố mẹ .Bạn hãy động viên hai bạn ấy tiếp tục thuyết phục bố mẹ đi và cả bạn nữa cùng giúp họ.Được chứ?
  2. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Mẹ của cậu bạn kia dạy văn đấy, khéo kinh điển luôn. Nhưng muh, 3,4 năm an ủi, động viên, khuyên nhủ rồi , bạn bè cũng mệt mỏi chứ không nói gì chúng nó
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bó tay thật rùi....
  4. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ối không ngờ cũng có người lâm vào hoàn cảnh ni giống mình ghê .. Nàng thì mới có lớp 11 , Mẹ nàng khó tính chi mà lạ , bây giờ chẳng biết làm răng , tới đâu hay tới đó thôi .
    Lúc khi Mẹ nàng biết , nàng cự tuyệt chia tay , xu xa , nhớ lại cảnh đó chi mà thấy khổ , bây chừ thì hết rồi . Lâu lâu vẫn tái diễn nhưng mà đều qua hết ...
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi, tán tỉnh trẻ em vị thành niên thì phụ huynh phản đối là đúng rồi.Kêu ca gì nữa. Chờ cho em nó lớn đi...
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    bố mẹ em ko chấp nhận và cả hội bạn chúng nó cũng ko đồng ý cho em yêu anh nhưng em sẽ mãi giữ nguyên ý kiến của mình em sẽ mãi yêu anh và chỉ yêu mình anh thôi
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Thử xem xét kỹ lại tình cảm của hai người xem sao. Biết đâu đó chỉ là sự hiếu thắng, vì Bố mẹ phản đối nên tình cảm mới mãnh liệt như vậy. Tuổi trẻ thường bồng bột và hiếu thắng. Cũng cần phải biết lý do vì sao mà Bố mẹ phản đối chứ, không thể là vô cớ được vì chẳng có bố mẹ nào lại không muốn con mình hạnh phúc cả. Bố mẹ luôn sáng suốt hơn chúng ta nhiều.
    Nhưng dù sao cũng luôn mong và cầu chúc cho mọi người không ai bị người khác phản đối tình yêu của mình.
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Chà chà ... Mãnh liệt quá đi mất ... Anh chàng bạn thích quả là người có diễm phúc nhất ...
    Còn mình ... số phận hẩm hiu ....
    Em Biết Được Trái Tim Anh Yêu Mình Em ...
  9. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không cho rằng tình cảm của hai đứa nó chỉ là hiếu thắng. Càng ngày càng thấy bố mẹ cậu kia hiếu thắng mới chán chứ. Bố mẹ nào cũng muốn con hạnh phúc nhưng bố mẹ cậu này lại đánh giá hạnh phúc khác với con cái của mình quá. Còn bố mẹ tớ thì vô tư đi, bố mẹ chỉ góp ý, sướng khổ là do mình quyết định hết. Hoan hô bố mẹ
    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 14/12/2004
  10. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự đó là Tình Yêu, thì chẳng có gì ngăn được đâu em à , em còn phân vân , lưỡng lự thế , chắc chỉ là nhất thời thích nhau thôi ..............

Chia sẻ trang này