1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất yêu người đó, nhưng Ba Mẹ người ấy/ Ba Mẹ mình không chấp nhận...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tu_huong, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu tôi cũng sợ nhất chuyện tình cảm mà bố mẹ anh ấy không chấp nhận tôi - tôi cũng không biết khi đó liệu tôi có thể vưọt qua được không ? Nhưng nếu tình yêu của anh cho tôi niềm tin, cho tôi điêm tựa thì tôi nghĩ mình sẽ vượt qua. Hãy để thời gian làm rút ngắn lại khoảng cách, tôi hy vọng bố mẹ sẽ hiểu được tình cảm của con .
  2. moonlight1310

    moonlight1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    vâng, tại sao bạn không đặt ra trường hợp ngược lại là khi người đó là con gái thì sao?
  3. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì có thể ngăn cách được Hai nguời đến với nhau.Nếu họ thực sự yêu nhau & muốn sống với nhau.
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó khăn nhưng rồi cuối cùng mọi thứ cũng đã qua. Cha mẹ luôn là người sáng suốt.
    Cám ơn cuộc đời...
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng chính lúc này ,mình nghĩ, sẽ tự quyết định hôn nhân của mình. Nhưng có lẽ sẽ hạnh phúc trọn vẹn nếu như ba mẹ không phản đối, sẽ coi anh như con trai.

Chia sẻ trang này