1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất yêu nhưng thấy tip người đơn giản và bình thường như cô ấy không hợp với mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hungho_em, 21/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Rất yêu nhưng thấy tip người đơn giản và bình thường như cô ấy không hợp với mình

    Có một người mà tôi rất yêu, yêu từ rất lâu rồi, chúng tôi là bạn, thân nhưng chẳng phải thân. Tôi hay nghĩ về cô ấy, trong giấc mơ hay mỗi khi tỉnh giấc. Trong lúc buồn quá hay có những niềm vui tôi đều nói chuyện với cô ấy.

    Mỗi khi đi công tác xa, tôi phải tìm cách này hay cách kia để nói cho cô ấy là tôi sẽ đi xa, và tôi ghét phải đi xa lắm.

    Chúng tôi rất ít gặp nhau, ít gọi điện chỉ liên lạc qua chat, lúc cô ấy buồn lại nhắn cho tôi vài câu vu vơ, lúc tôi buồn cũng vậy.

    Tôi biết là tôi đã yêu cô ấy, tôi biết vị trí ấy trong trái tim tôi, tôi cũng hiểu tình cảm của cô ấy cho tôi. Nhưng chúng tôi vẫn dừng ở đó, vì tôi chưa bao giờ dám nói lời yêu với cô ấy. Tôi sợ

    Cô ấy là một người rất giản dị, giản dị trong cả cách sống và ăn mặc, vẻ ngoài cũng bình thường, cô ấy ngoan, trong sáng hay nghịch ngơm, trong công việc thì giống như một người con trai nhưng rất yêu đời, lúc nào cũng cười tươi dù có nhiều chuyện buồn. Tôi có cảm tưởng như tôi giống nhân vật nam trong chuyện CÂY LÁ VÀ GIÓ "Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi".
    Tôi sợ nếu không nói ra thì một ngày nào đó tôi sẽ hối hận như anh chàng kia, còn nếu nói ra tôi cũng sợ cái cảm giác đó và thời gian có thể làm cho tcảm của tôi bị thay đổi. Nhưng thực lòng tình cảm này đã theo tôi 4 năm trời. Tôi vẫn không đủ can đảm để vượt qua cái hố sâu đó!!!!
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Quả dưa bở
  3. nguoixuban

    nguoixuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người sẽ có những cách nhìn khác nhau .Vậy nên nó phụ thuộc vào bạn mà thôi.Riêng cá nhân tôi thì tôi lại rất thích những người giản dị .Đó chính là cách nhìn nhận của mỗi người mà.
  4. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    đồng ý với ý kiến này, tôi cũng thích người giản dị, tùy cách nhìn của mỗi người
  5. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Ván đề ko fải là giản dị hay ko đâu , hình như bác chưa dám nói yêu vì bác nghĩ ^ tình cảm yêu đwong nó fải là 1 cái cảm xúc jì đó ghê ghớm lắm , trừu tượng lắm , fải là 1 ng con gái làm tim bác chấn động từng cơn mới đúng , chứ như thế này thì chưa đạt tiêu chuẩn , chưa đúng với cái bác hay mơ ước
    theo em thf nếu bác là 1 ng đàn ông 24 , 26 tuổi rùi thì nên nhìn vấn đề thóang hơn , thực tế hơn 1 chút , , nên biết là ty nó vốn đơn giản tự nhiên mà , đừng fức tạp hoá lên quá , not good .

    Còn nếu bác còn quá trẻ khoảng 20 t thì pó tay rùi , , chả biết khuyên thế nào , cái tuỏi này còn mơ mộng viển vông lắm
    Em cũng ối bạn tyhân khác giới mà cũng chưa có ng yêu nên ngu ý của em chỉ là tham khảo hic hic
  6. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Quá bình thường + Đơn giản = Tầm thường không xứng với bạn chăng?
  7. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Khi tìm người yêu thì tâm lý người con trai luôn muốn bạn mình là một người hiền lành, nhẹ nhàng nhưng thực ra người con gái như vậy thường ít sức hút hơn. Ngay cả khi thành vợ chồng, người con gái có cá tính một chút vẫn khiến cuộc sống được hạnh phúc và đầy đủ gia vị cuộc sống hơn.
    Trường hợp của bạn, bạn không có lỗi khi không thấy hứng thú gì với người con gái đó, có thể do trái tim không cùng nhịp. Rồi sẽ có người cảm thấy yêu cái nét đơn giản và bình thường của cô ấy, bạn ạ!
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    khi yêu thì chọn cô gái có cá tính
    khi lấy thì chọn cô đơn giản và biết nội trợ
    không yêu cô này cũng đuợc
    bác để dành cô ấy mà lấy
  9. zZzThink2DozZz

    zZzThink2DozZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bác thế nào mà có cái đoạn bác nói ở trên thế?
  10. bupbetrang

    bupbetrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này mà bảo là rất yêu

Chia sẻ trang này