1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ration C - Ẩm thực quân đội

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Ration C - Ẩm thực quân đội

    Bà con cứ bàn về vũ khí xe tăng tàu bò súng đạn hỏa tiển lính tráng um sùm mà chẳng ai để ý đến mấy cái ni, chẳng lẽ quýnh nhau không cần ngủ nghê ăn uống à , cũng may cho lính bây giờ (trừ bộ đội nhá - tại đây không nói về lương khô) di hành quân thì lúc nào cũng có Ration C , để khi đói lòng dùng tạm khi không có hỏa đầu quân anh chị nuôi mần cơm canh cho xực.

    Xuất hiện từ cuối thập niên 30 , chấm dứt cảnh cơm khê gạo khét sống sình hay khoai tây luộc, Ration C ra đời năm 1938 nhưng cho đến cuối thập niên 1950 mới bắt đầu có đầy đủ các thứ cần thiết cho lính .

    Trong CTTG 2 , mẽo là quân đội đuợc cấp phát Ration C đầu tiên , ban đầu là các loại đồ hộp , đã được thí nghiệm ứng dụng cho lính khi đi hành quân từ năm 1927.

  2. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Các loại Ration C ( Combat Ration - phú lang sa : Ration de Combat - vn -củ- khẩu phần ăn dã chiến) chủ yếu giàu về chất ngọt hehhe thàng ku spỉou chắc thích loại này hé hé - lão già dức sì líp nếu gặp cái này chắc đem dzià cho con ăn quá, trên net bây giờ cái hộp trong hình thuộc về đồ cổ đó nha, tiền không đó mấy ku à.
  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Tạm gát qua về lịch sử Ration C, trên đây là RC của tây , nhưng đây chỉ là dùng cho loại tập luyện , tức là không phải đi hành quân, mà là khi nhập ngũ luyện tập ngoài rừng hay đi xa thì nó cho mình xơi cái này.
    R.I.E = Repas Indiviuel d''Exercice = Bữa ăn cá nhân luyện tập gồm có :
    - Canh 1/4 lít
    - 1 món khai vị như pâté, thịt hộp loại nhỏ
    - 1 món ăn chính : gà , heo, vịt , xúc xich ...
    - bánh biscuit 8 cái 4 mặn, 4 lạt thay cho bánh mì
    - 1 bịt cafe 2 gói (cafe bột Nestle à nha)
    - 2 bịt đường
    - 1 cây bánh
    - 1 gói kẹo đuờng (nhai ngán bỏ meeee)
    - 1 cái lò dã chiến
    .. thêm các thứ linh tinh như diêm qụet ; cục đốt không khói, kẹo cao su,
    Tới bữa nó phát cho 1 hộp " ăn ngon miệng nhá hehhe tớ thì chơi mỳ ly yumyum ăn cho nó đã!
  4. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Đây mới đích thực là RC của quân đội tây, tiêu chuẩn chất lượng đạt yêu cầu đến nỗi lính liên quân NATO đều xơi nó.
    R.C.I.R = Ration Combat Indiviuelle Rechauffable hay French Indiviual Rehetable Combat Ration = Phần ăn cá nhân dã chiến hâm nóng
    Rechauffable = có thể làm nóng - dân an nam nhà mình hay gọi cái rề sô (lò dầu hôi) cũng là từ tiếng phú lang sa mà ra .
    Số 10 trong hình là menu số 10 - 1 trong 14 cái menu khác nhau trên cái hộp thì chia làm 2 cột , diễn tả các thứ có trong cái menu đó bàng 2 thứ tiếng anh pháp.
  5. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    1 ngày hành quân là 1 cục như vầy, mổ xẻ ra thì có các thứ như sau :
    Số 1 : Canh bột rau quả, pha với nước sôi làm soupe
    Số 2,3 : kẹo ngậm thỏi caramel và ngũ cốc
    Số 4 kẹo cao su the và không the
    Số 5 : café 2 gói uống cũng được
    Số 6 : Sữa bột có đường uống như hạch, cái này lính hay lấy chà tay như thụt bi da cho nó khỏi có trơn khi đeo bao tay da mà ra mồ hôi.
    Số 7 : cappucino, chocolat dùng để pha café
    Số 8 : cái hộp bàng bià đựng cái miếng thép là lò dã chiến, bẻ mấy cái gói lên rồi đốt 6 cái cục tròn trắng là có lửa. ngay số 8 là cây tăm xỉa răng ,
    Số 9 có vĩ 6 viên nhỏ là thuốc lọc nước, kế bên là diêm quẹt mọi nơi quẹt đâu cháy đó.
    Số 10, 11 là 2 món ăn chính gà heo, trừu, bò hay xúc xich
    Số 12 khăn giấy lau miệng
    Số 13 bánh biscuit mặn - lạt thay thế bánh mì
    Số 14; 15 món khai vị pâté hay thịt nguội hay cá mòi
    Số 16 muối - tiêu , 4 cục đường , uống không đủ cho 1 gói cafe nữa, nên hành quân chủ yếu là đuờng quý nhất .
    Ration C của tây không có thuốc lá , hồi xưa thì có nhưng sau này muốn giựt tiền của lính nên không để nữa.
    Tính thời điểm 2001, 1 cục RC như vầy trong câu lạc bộ lính bán 58 franc = 120.000 VN hehe kinh dzị chưa.
  6. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nhì đúng là hay thật, nhưng ba cái này ăn tiết kiệm thì chỉ 2 ngày là hết thôi. (còn ăn thật lòng thì chắc ... nữa buổi) ... thế thì dã chiến sao được, một chuyến đi hai ba tuần, không thành cướp cạn hay xin đểu ai đó đồ ăn chắc chết đói. Đúng là lính thời bình bao giờ cũng sướng hơn cả, có đồ ăn dư dả đem bán nữa chứ, khi ra chiến trận nhiều khi cần cũng không có.
    Hình như mấy cái bác liệt kê thiếu mất cái condoms thì phải ...
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hay á ku AK_M , tiếp tục đi, nếu ku rảnh nói rõ về vụ quân tiếp vụ bên Phú lang sa hen
    Còn ku Boylonbong khong chịu đọc bài kỹ gì hết, cái này thằng cao kều AK_M đã nói rõ là khẩu phần dành cho một ngày rồi còn gì, ai nói là khẩu phần dã chiến 5-6 ngày hả
    Lâu nay toàn nói chuyện tàu bay xe bò có thêm chủ đề này hơi bị hiếm đó, tiếp đi bụi đời.....
    BE COOL!
  8. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Nhìn đồ thấy ngon quá, hơn lương khô nhà ta nhiều
    Khẩu phần quân đội VN (trong CT): sắn luộc, bánh bột sắn, canh lá sắn, mắm kem, 1-2 lạng bobo hay gạo mỗi ngày,tất cả những vật sống di chuyển được.
    <P><STRONG><FONT face="Kiểu chữ"> Trung đoàn tăng thiết giáp 202</FONT></STRONG></P>
    Được RandomWalker sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 07/10/2003
  9. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    [đùa]
    - Bò?
    - Không.
    - Cừu?
    - Không.
    - Gà?
    - Không, nhỏ hơn và có nhiều chân hơn.
    - Errr..
    [​IMG]
  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Công Đôm cái đầu mì á ku, cái hàng này thì vào câu lạc bộ nó cho miễn phí , vì có cái máy đặt ở ngay đó, muốn đem dzià thổi bong bóng làm bia bắn hay phóng phi tiêu thì cứ việc tự nhiên,.
    Còn cái hộp kia là khẩu phần cho 1 ngày, nếu đi nhiều ngày thì có tiếp tế chứ bộ, nói nào ngay nó phát cho mình 3 hộp để đi 3 đêm 4 ngày, thì thằng nào dại gì mà vác hết cả 3 hộp , khui ra hết lấy những thứ cần thiết : đường, cafe, đồ hộp , paté , tiêu muối, lò , thuốc tiệt trùng, còn bao nhiêu bỏ lại nhà , mang chi cho mệt.

Chia sẻ trang này