1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ration C - Ẩm thực quân đội

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Có chị mậu dịch viên cửa hàng thuốc Tràng Tiền những năm chiến tranh rất ngạc nhiên vì bộ đội mua rất nhiều loại bao cao su to nhất.
    Hỏi ra thì biết, lính ta nhồi ruốc ăn vào để mang vào chiến trường. Bao cao su tránh được ẩm mốc hư hao. Có anh nhồi đến ....1kg
    Nhưng sau không được vì trong bao có thuốc diệt tinh trùng, ruốc đắng quá không ăn nổi.
     Trung đoàn tăng thiết giáp 202
  2. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Quân đội VN lúc nào em cũng thấy đàng hoàng hơn cả, chứ em xem phim Mỹ, thấy thằng chỉ huy rất hay cho lính tráng vào "nghỉ ngơi" trong nhà chứa, hay thậm chí còn vác gái về cho lính nữa.
    Tụi nó cho ăn uống đúng là hay thật, nhưng nếu lỡ khi mà bị "lạc bầy" trong rừng hay trên núi suốt gần cả tháng thì làm thế nào. Tụi nó có dạy cho các bác lính cách kiếm ăn sinh tồn trong điều kiện đó không.
    Có bao giờ bác AK_M đi hành quân trong rừng mà bị lạc chưa nhỉ.
  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hehhe ku BLB coi phim nhiều quá nên cứ tưởng tượng - Điểm C điều 4 của phát luật quân đội phú lang sa có nhắc đến hình phạt cho nạn hiếp dâm : ra toà án binh là lãnh vài chục quyển đến chung thân - chẳng trách vì sao nhưng ku để ý nhé : nạn HD này chủ yếu diễn ra ở những nước có quân đội nghèo nàn - thứ 1 : nhu cầu SL của lính - nhất là cái loại lính chiến cả năm không được xả - đụng đâu hiếp đó , cũng như ai, đang đánh nhau thấy con gái là nhảy vào, vậy thì còn gì đánh đấm nữa, phê tận 9 tầng mây, thàng ku nào ở sau nó phơ cho 1 phát là thượng mã phong đứng như Từ Hải luôn.
    Nhớ khi xưa quân lùn nhật bổn đi chinh phạt từ Triều tiên đên tận cuối nam á đều mang theo cả sư đoàn phụ nữ , mỗi ku lính được phép xả vài lần 1 tháng (hehhe nếu còn sống sót) , có lợi vì xả tại doanh trại , không sợ bị giết khi ra đường , vừa sạch sẽ nữa hhehe không sợ bị bịnh.
    Còn việc phát condom cũng là đúng, hehhe đâu có lính , đó có khu vui chơi, từ bar, dancing cho đến dịch vụ lạ đều có đầy rẫy, thà bị mìn ăn mất cái chân, mà còn chiến đấu được, chứ chân giữa mà sưng tù vù, lúc đó làm sao mặc đồ trận, chưa nói đến thắt cái đai đeo dù chéo ngang hán
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Lão dù AK_M múa mép vừa vừa thôi, nói tiếp vụ quân lương và kể thêm chuyện hành quân đi cha nội, bật mí cho mấy ku box chúng ta là thằng cha AK_M thật sự là dân lang bạt kỳ hồ, Trung Đông, Vùng Vịnh.....đều có ghé qua chưa kể có chụp chung hình với tụi Herbolar ( chắc là sai chính tả), rồi qua Thái lan nhảy dù chơi để lấy cái bằng nhảy dù hoàng gia Thái cho vui
    do đó đề nghị ku AK_M kể nhiều chuyện thật việc thật đời lính của ku cho dân chúng thưởng lãm......ok?
    BE COOL!
  5. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Triều Tiên đã bắt Nhật Bản bồi thường danh dự phẩm giá của những người phụ nữ bị nhật cưỡng bức trong chiến tranh và nhật bản đã chịu bồi thường với TT một khoản tiền khá lớn... Đích thân thủ tướng nhật đã chính thức xin lỗi nhân dân TT. Cái vụ dẫn theo một đoàn phụ nữ để mua vui cho quân lính của Nhật tui chưa nghe thấy bao giờ nhưng thường các tướng lĩnh quân sự cao cấp Nhật trong chiến tranh thế chiến luôn dẫn theo mấy ả để giải trí ( chuyện này có thật )
    Trở lại vụ ẩm thực quân đội không thấy ai nói đến vụ thức ăn có thêm hóc môn nhằm tăng khả năng chiến đấu hay thêm vào các chất kích thích thần kinh mấy cái vụ này mới quan trọng chứ.
    Với lại còn thức ăn tổng hợp dành cho các cuộc hành quân đặc biệt hay những hành động bí mật... Nghe nói là chỉ có một khoanh nhưng đủ tất cả đạm, vitamin... nói chung đủ calo sau đó chiêu ngụm nước rồi đào hố chôn tuốt đồ xuống thế là ung dung đi tiếp toàn bộ bữa ăn mất có vài phút.
    [​IMG]
  6. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Hình như trong khẩu phần ăn còn thiếu vài chú ... fulgaka thì phải, đi đường lỡ ăn đất ăn cát bị giun thì .. giệt luôn tại chỗ (xách dép lê ... chạy)
  7. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Hayyyyyyyyyyy , thằng ku này hay , teo chưa nói đến chuyện RC của NATO với của Eurocorp - binh đoàn châu âu thì ku nói trước rồi hehhe .
    Đây là cái RC khi hành quân hỗn hợp hehhe , cafe, sữa, rồi thêm cái muỗng , thứ độc nhất là có thuốc gói 10 điếu marlboro đỏ , hehhe gu của tớ mà , mà *********, thuốc là 1 trong những thứ cực hiếm , trong câu lạc bộ nó bán thuốc giới hạn - vì thàng ku nào mà hút nhiều thì làm sao chạy nổi , trong khi doanh trại đóng quân cách thành phố cả mấy cây, đo''ng giữa đồng thì ban đêm hôm có cho ra ngoài cũng chẳng đi bộ mà mua nổi
  8. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe khi ra trận chiến hay ở một trận chiến quan trọng nào đó, bên phương Tây người ta thường hay cho lính sử dụng Drugs (heroin chẳng hạn) để cho lính chiến dũng cảm hơn, điều này có phải là thật không. Nếu là thật thì một mặt người ta chống nó mặt khác lại như ủng hộ nó (như vậy thì tráo trở wá). Khi ra chiến trân người lính thường rất căng thẳng thần kinh, dù không phải dân nghiện, chưa lần nào xài hàng này, nhưng trong hoàn cảnh đó ai đưa thì cũng xài thôi, chắc chắn không có phản kháng gì cả. Nhưng đứng về mặt luật pháp thì .. tệ thật.
  9. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Về các loại khác tớ kô biết, nhưng Phi công Mỹ, bọn nó bị bắt dùng 1 thứ thuốc kích thích (em kô nhớ là loại gì) , còn những thằng nào kô chịu dùng thì thường kô được cho đi làm các nhiệm vụ dài, nên đa số bọn phi công đều dùng!!! Thấy bọn nó giải thích là thuốc này có tính năng như chống buồn ngủ, mất tập trung ...v..v..
  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hehhe hezbollah hay hizballah hay đảng của trời hay tiếng an nam đọc là hét dzờ bô la ông à hehhe, mấy cái hình cải trang đó coi dzui hén, mà để quên mother nó bên vn rồi, bửa kêu thằng ku con lừa spirou với ăn tây xì ken lại mà không ku nào mần hết , thôi để rảnh post lên cho bà con ngắm .
    Tiếp chuyện RC hén, cái món RC này ăn hoài cũng ngán , chỉ có cái RC ăn sáng có thuốc mẽo khi đi tập trận của OTAN (NATO) là lính khoái khẩu, thằng ku nào đi rừng mà có thuốc mà không biết hút thì đem dổi đồ ăn hay bán hay để dành quýnh bài hehhe cái này thì bà con biết tớ gian lận cở nào rồi , quýnh ăn hoài, thuốc hút mệt nghỉ .
    Quân đội phú lang sa có 14 loại RC đánh số từ 1 đến 14 , ngoài 4 menu không có thịt heo dành cho mấy ku đạo hồi , 10 menu đủ heo , gà,bò , vịt , trừu, xúc xích, còn có 1 loại menu đặc biệt dành cho mấy thằng vegetarien tức mấy ku chuyên ăn rau cải , đồ ăn của nó toàn là rau củ ăn như đồ ăn chay, đậu que luộc hâm nóng lại ăn dzí bột nấu kiểu cháo, kinh bỏ mợ .Nhất là cái bột này nó là khoai tây tán nhuyễn như đồ ăn của con nít vậy.
    Mẽo thì có đến 25 menu , cũng có đủ món ăn chơi, hết cái thời gạo sấy thịt hộp trong CTVN như xưa, đồ ăn mẽo nhìn thất bắt thèm mà hehe tớ ăn không được. Có món steak đóng gói, nướng ăn y chan như nhà hàng , nhưng phải đốt cái cục zip (cục để đốt lửa có sẵn ở trong RC) để dưới đất, rồi cắt cái lon coca hay để 1 cái lò chưa có xếp lại lên, cắt miếng thịt ra nướng, thơm phứt nứt mũi, chỉ thiếu tí gò đen nữa thôi.

Chia sẻ trang này