1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rau đắng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tommygirl, 02/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Vậy ý anh là sao hả Max.... ????!!!!
    [​IMG]
    iou245@yahoo.com​
  2. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là chị đừng coppy ở chỗ khác gửi về nữa mà
    hãy nói lên suy nghĩ của chính chị. Chủ đề này có khối chuyện để nói đấy
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
    Được ngoisao_datcang sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 09/12/2002
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Việc tìm các bài viết không thôi cũng đủ tốn nhiều thời gian rồi chứ chưa nói đến chuyện post lên cho mọi người những bài có chất lượng ... hì hì ... Chủ đề này cũng hay đấy chứ và có biết bao nhiêu chuyện để nói về ... chỉ cần nêu chủ đề ra và thảo luận chung thì cũng có khối chuyện để nói ... chẳng hạn như bây giờ làm sao chỉ bảo cho mấy em choai choai khỏi rơi vào các tệ nạn XH cũng đã là vấn đề nhiều để nói rồi ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này lại một đứa bạn nữa của mình lấy chồng.Không chơi thân với nó nhưng chợt thấy buồn .chơi với nhau từ những ngày còn bé đến ,khi lớn lên không hiểu sao mình không thích chơi với nhỏ nữa .có thể vì khác truờng cũng có thể vì trẻ con hitle là không còn chơi nữavà vì mình sợ bố nó người đàn ông nát rượu).Nó không học thi hai năm không đõ nó lấy chồng.Gặp nhau ngoài đường nó bằng tuổi mình mà trông mình như một con nhóc còn nó già dặn bươn chải .Tuần trưóc về nhà gặp nó ở xóm nó kêu tao sắp lấy chồng rồi ước mơ cùng học đại học giờ xếp só rồi ,Mình chợt thấy xấu hổ mình đâu còn nhớ gì nhiều tới nó tới những ngày ăn cơm bên nhà nó hai đứa cùng chơi đồ hàng cùng ngồi dưới gốc cây dâu da ấy ,tất cả quay trở lại nó sắp có chồng mình vẫn là con bé sinh viên.Mình cũng có hỏi sao lại lấy chồng sớm vậy?Không học đi làm như tao thì chỉ cần lấy một thằng chồng tử tế là đủ nghe mà đau lòng quá !!!Tôi biết an ủi nó gì cũng là vô nghĩa mỗi ngườ một số phận phải không mày
    Vị đắng của cuộc đời phải chăng là đây[/size=3]
    to live is to fight
    Được meocon_g1983 sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 10/12/2002
    Được meocon_g1983 sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 10/12/2002
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài trên , bất giác bùn vài ... s... Quả thật , chẳng thể nào lường trước được mức độ đắng cay của cuộc đời ... Thậm chí bây giờ mình đi ngoài đường không thôi cũng đủ thấy nhột hết cả nguời ... híc híc ... , các cặp tí hon , ngồi ôm hun một cách mặn nồng mà chẳng cần quan tâm hôm nay mình đã làm bài tập về nhà chưa , bao giờ thì đến ngày thi .... , thậm chí chỉ cần ton hót vài câu , ăn vài chầu là có thể cưa một em rất xinh đi chơi với mình ... lại có thể biểu diễn đủ trò cho mọi người chiêm ngưỡng như một cuốn fim tình Hàn lãng mạng đến dễ vong mạng . Lứa trẻ bây giờ quan tâm tới hiện tại hơn là cho tương lai ... sống được ngày nào là hay ngày đó rồi ... Như vị rau dắng ở trên thì ... liệu cô bé đó ... ( 19 tuổi là ít đấy chứ nhỉ ... hì hì ... ) vào một ngày mai thức dậy có thấy một người nào đó còn tốt hơn cả chồng của mình hay không ... ??? Nếu không học ĐH thì sau này làm sao để đảm bảo một ngành nào đó kiếm cơm cho bản thân và cho gia đình sau này ... , liệu cô bé đó chỉ có ở nhà nội trợ chờ chồng và nuôi con thôi sao ... Tóm lại ... cần có một chút gì đó thay đổi trong cách giáo dục từ gia đình đến xã hội ... !!!??? Ở đâu cũng có vài món rau đắng lắm như biết cách ăn thì cũng ngon ra fết đấy chứ ... hì hì ... như canh Ổqua ( mướp đắng ) tuy đắng như ngon tuyệt ... hì hì .. , cũng giống như trong cuộc sống vậy ... có thể cải thiện được vị đắng đấy chứ ... mà tình yêu đôi khi cũng là một vị đắng thú vị ... hì hì ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Xã hôi giờ đây không còn như bao nhiêu năm trước. Đã không còn nhiều những tấm lòng nhân ái biết sống vì người khác. Bây giờ người ta sống ích kỷ và chỉ sống vì một chữ tiền. Phải chăng đã chẳng còn tình người trong cuộc sống này. Những người biết sống cho người khác thì ngày xưa được gọi là hào hiệp còn ngày nay gọi là điên. Thế thì cái gì gọi là khôn ? Phải chăng là trí thông minh của con người tỉ lệ thuận với số tiền có trong túi? Vậy thì còn đâu chỗ nương tựa cho những đứa trẻ không nhà ? Cuộc đời chúng mãi bbị vùi dập, lãng quên hay sao? Và tình người sẽ là gì trong cuộc sống bây giờ? Đây là một câu hỏi không có câu trả lời sao?
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi

Chia sẻ trang này