1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RẪY HÀNG :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fantasy13_23, 24/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    RẪY HÀNG :(

    Chúng e yêu nhau đc khoảng 1 năm rồi. A là 1 ng` đào hoa, khéo léo, nhiều tài lẻ, điềm đạm mỗi tội đa tình. E cũng có chút nhan sắc, bướng bỉnh và nồng nhiệt. khi yêu nhau đc khoảng tuần a nói với e về 1 cô gái, ng` mà như a ý nói thì rất tuyệt vời, trong sánh thánh thiện và là mẫu ng` a ý luôn muốn lấy làm vợ. Thì ra e đã xuất hiện trong thời gian 2 ng` đang giận dỗi, do bạn A ý ghen và chủ động nói lời chia tay (nhưng chính thức hay chưa e hem bít. Họ yêu nhau đã được khoảng 1 tháng, đã abc và a ý vẫn yêu và giữ nhưng ấn tượng tốt đẹp nhất về bạn ý. Lúc đó e thấy mình như kẻ thứ 3 chen chân vào tc của ng` khác. Cũng rối bời 1 vài ngày, vì yêu a rồi nên lúc ấy e cũng đã níu kéo a cho mình, e đã trở thành kẻ phá hoại ty của ng` khác đúng ko?
    Rồi mọi chuyện qua đi, chúng e bên nhau nhiều, tưng bừng và a đã trở thành ng` đàn ông đầu tiên của e. E đã nghĩ a là sự lựa chọn của mình, và cũng mong hành trình chinh phục của a sẽ dừng lại nơi e. E cảm nhận rằng về mặt con ng` thì a là ng` đàn ông ng` chồng mà e mong muốn (trừ cái tính hay áp đặt và tính đễ xiêu lòng trước các nhan sắc của a).
    Sau khoảng10 tháng yêu nhau bọn e đã ở chung khoảng 2 tháng, 1 số tính xấu, sự lười biếng, và bất đồng đã bộc lộ. a nói e xấu tính, ko thánh thiện đc bằng cô A kia Rồi bọn e trục trặc hơi nặng về chuyện tlai và kết hôn và e biết 1 phần là vì tc của a dành cho bạn A vẫn âm ỷ, a nói ngày đó a yêu bạn A nhưng a đã ko cưỡng lại đc sự quyến rũ nơi e. Sau đó qdinh cho nhau 1 khoảng thời gian suy nghĩ, chúng e xa nhau khoảng 10 ngày. Rồi 1 ngày, a nói rằng xa e a mới nhận ra răng ng` a yêu là e, e tin a và bọn e lại quay lại, nhưng h e ko ở cùng a nữa.
    Đã hơn 1 tháng qua đi, và vô tình mới đây e biêt rằng trong thời gian chia cách ấy a đã tìm đến gặp bạn A, nhưng bạn ấy từ chối. Biết điều đó tim e tan nát, e cảm thấy mình trống rỗng, vì bạn A từ chối nên a đã quay lại với e? e chỉ là phương án dự phòng? Thực sự tc a dành cho e là sao? Cảm giác của e là thấy mình như thứ hàng loại B ý O bị đem ra cân đo này, rồi thì bị dán mác nhét vào ngăn hàng dự trữ :((
    E hiểu 1 năm ko fai là dài, yêu nhau 5-7 năm ng` ta còn bỏ nhau đc, nhưng e ko thông. Yêu nhưng còn tình nghĩa? Lẽ nào 1 năm chia quấn quýt bên nhau với a chỉ như 1 khoảng khắc? E ngốc nghếch lắm fai ko, h e lung túng hem biết làm sao? E cũng muốn nói thẳng với a, nhưng thú thực e vẫn yêu a ý. a chị có kinh nghiệm hãy giúp e với, hãy cho e 1 lời khuyên, hay 1 lời trách móc, hoặc chỉ 1 câu cay nghiệt nói e là đồ Ngu. Nói đi để e lý trí hơn, mạnh mẽ hơn và biết fai làm j lúc này?
    (tc của chúng e h cứ lặng lẽ, e ko nói vì dạo này a ý công việc căng thẳng e ko muốn a mệt mỏi them. e mới ra trg sắp đi làm, công việc đã ổn định và e sẽ học lên nữa. a thì làm tự do và đang bươc?T những bước đầu của sự nghiệp, e biết a là ng` có tài và chí khí, e tin rồi a sẽ thành công. Và tc của e dành cho a lúc này chỉ đơn thuần là yêu con ng` a, e yêu a nhiều lắm. Nó thành như thói quen, nc uống rồi, nằm bên a e thấy mình nhỏ bé và yên bình, thú thực đêm ko có a e sẽ bị mất ngủ hoặc giật mình, hẫng hụt lắm O h cảm giác xa nhau là một cái j đó e sợ hãi, nhưng e biết nếu e ko đối mặt thì e chỉ là 1 con bé ngốc cam chịu và câm lặng, e ko còn là e nữa. E chỉ khó hiểu a vẫn ngọt ngào và chân thật thế, vậy a có còn yêu e nhiều ko. Hay a đang tính toán từng bước để đá đít e sao cho êm thấm? Đàn ông ai cũng fai có vợ và bồ ah? (h ở cty a ý bị 1 e gái săn đón lắm, e cũng đang có linh cảm ko tốt xíu nào luôn O
    Nhiều lúc E muốn hỏi a rằng ngày xưa a yêu e 100% thì h nó còn là bao nhiu % của cái 100% ấy? (nhưng xin các bậc tiền bối đừng bảo e muốn biết thì đi mà hỏi thẳng a ý nhé, cái e cần h ko fai lời khuyên ấy mà 1 phương án j đó cơ, để Cáo e đối phó được với con Gà lăng nhăng ấy mà đỡ bị tổn thương nhiều nữa E đã khóc nhiều lắm, tan nát lắm rồi. Ai yêu cũng fai chịu nhìu đau đớn như vậy sao nhỉ?
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Trùi em gái, chị bảo em này. Em 22 tuổi chứ gì, tức là còn rất rất trẻ. Hầu như ai để lập được gia đình cũng qua những gì em qua lúc này hết. Người ta bảo là "you have to kiss a few frogs before you can find your prince" hoặc là "you have to love some jerks before you can find your right one".
    Như chị thì kisseda few frogs rồi, vẫn chưa gặp được prince charming ở đâu cả. Bị giãy hàng, bị lừa,..là những cái mà đa số mọi người đều phải trải qua. Lúc mà mình bị như vậy, đau khổ lắm, tưởng là không sống nỗi, nghĩ là chắc là không còn ai tốt với mình, hợp với mình hơn người đó. Nhưng rồi 1 vài tháng sau, hay 1-2 năm sau mình lại gặp người tốt hơn, hợp với mình hơn.
    Còn lần đầu chia tay với 1 người mà 1 tuần chị gặp 4 ngày, chia tay rồi buồn như là mất một phần cơ thể. Đến khi gặp mối tình sau, chia tay rồi cảm giác nó vẫn như vậy. Rồi đến 1 hôm con bạn chị nó đến ở cùng nhà với chị một thời gian, đến khi nó dọn ra chị cũng buồn với cùng 1 cảm giác như vậy. Đến lúc đó chị mới nghiệm ra rằng cái buồn đó nó không hẳn là buồn vì yêu, nó chỉ đơn giản là buồn vì mất một thứ thân quen, thế thôi. Rồi từ từ cảm giác quen đó nó sẽ qua, rồi thì sẽ hết buồn.
    Quan trọng là mình phải cứng rắn để chấp nhận/đương đầu với nó. Rồi sau mỗi lần như vậy mình làm cho mình tốt hơn, để tìm được người tốt hơn người kia (chứ bản thân mình không tốt thì làm sao tìm được người tốt được. Bản thân mình phải là dream girl thì mình mới get along với dream guy được chứ?).
    Thôi quên đi em. Tình yêu nó có là cơm là nước đi chăng nữa thì thằng người yêu em nó cũng chỉ là một bát cơm/một ly nước thôi. Không có bát cơm này thì mình ăn ở bát khác. Thế thôi em.
    Good luck and be strong.
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Khoá topic với lý do: Chủ 'ề không rõ ràng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này