có lẽ Cơ hội chỉ thuộc và luôn thuộc về người biết năm chặt lấy Nó. Đây vẫn chưa phải là bản chính thức mà là RC X... Nhờ MOD Xóa zùm topic thks Được STASI_2 sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 30/11/2008
Đơn giản là ẻm chẳng có tình cảm gì với cậu . Đi chơi uống nước hay chát chít cũng chả qua chỉ là nể nang coi cậu như một người bạn học nhưng không thân . Mà nếu không thân mà chào hỏi , đi uống café một đôi lần cũng là phải phép lắm rồi , còn đòi hỏi gì hơn . Không mặn mà với cậu , không có nghĩa là em còn tơ tưởng đến người cũ của ẻm mà đơn giản là giữa cậu và ẻm chẳng có gì là tương phùng , tương ngộ . Sự chân thành và lòng tự trọng không phải là yếu tố quyết định trong tình yêu . Ai yêu thật sự mà không chân thành với người mình yêu ? Thôi vào nhà tắm rửa mặt bằng nước lạnh đi , rồi cậu sẽ tự tìm thấy câu trả lời . Còn nếu quyết tâm hạ gục em thì cậu nên tìm cách làm sao để có thể ở gần em , mỗi ngày vài tiếng ( thở hơi thở cùng em ) . Chỉ có như vậy thì cậu mới có thể chứng minh , thể hiện được lòng chân thành của cậu với ẻm được thôi . Chứ cứ ******** mãi qua điện thoại với YM thì ẻm thấy cậu cũng thường thường thôi .
1. cảm ơn bác 2. tôi biết thể nào sẽ có bác nói với ý như vậy và bác là người đầu tiên .. tôi không nói ra điều này là có ý của tôi vì tôi đã từng đặt câu hỏi này và đã tìm được câu trả lời... nếu tôi có câu trả lời zống bác nói thì Tôi đã chả vào đây để post bài làm zì. 3. chả phải riêng tôi mà ai cũng có lòng tự trong cái tôi của mình 4. tôi có cách riêng để tôi có thể tỉnh táo của mình cám ơn bác vì tôi có thói quen rửa mặt bắng nước Đá rồi... 5 bác nói cũng đúng 1 câu mà tôi nghĩ là như đúng rồi và sẽ cố gắng làm : tôi sẽ có cách và cố gắng để chứng tỏ cho cô ấy về sự chân thành của mình. vì đó chính là điều duy nhất cả tôi và cô ấy cần. 1 lần nữa cám ơn bác