Rce đâu rùi! Anh Rce đứng lên tổ chức giao lưu giữa 86 và 84 đi nào? mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
Chà cô em này nhớ dai quá! Mọi người thấy ý kiến này thế nào nhỉ? Con trai 84 thì đông như kiến mà con gái thì được xem như "cục cưng". Còn 86 à? Ngược lại đấy. Nếu mọi người hứng thú tôi sẽ sắp xếp giao lưu văn hoá cái. Biết đâu lại chẳng kiếm chác được em nào. Nói chung mọi người có thể yên tâm. Tớ từng đi nhiều buổi của 86 rồi. Trên mức tớ tưởng tượng. Toàn những Dương Quí Phi cả. Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
Anh Rce liên lạc với em về vụ này đi nha! hi` hi`CHủ nhật này anh nhớ đi họp cùng 86 đấy nha! mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
Chủ nhật này anh cùng 7x vào Hải Thịnh đi bơi bể lớn rồi. Không đi được! Tiếc quá!!!!! Nhưng mà anh vẫn xứng đáng có quà của 1986 đó. Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn. Được Rce sửa chữa / chuyển vào 10/07/2002 ngày 00:23