1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rể Đà Lạt

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Rể Đà Lạt

    Một ngày đẹp trời mới nhận ra một điều, quanh ta, anh em chuẩn bị di cư lên DL khá đông đúc. Hỏi ra, à há - anh thương con gái DL rồi em. Anh ơi, em để ý con nhỏ DL. Và hôm qua, gặp một anh chàng, anh ta lại nói, có một cô bé DL thương

    Cũng đã lâu rồi có câu chuyện khá buồn cười, có anh chàng kia đẹp trai nhất hội, hô mưa gọi gió. Không biết ngày đó chập cheng thế nào anh ta cùng một lúc gặp ngay 2 cô dâu tương lai DL . Mới đầu hai cô nói chuyện rất vui vẻ và cởi mở. NHưng sau một hồi nói chuyện thì ra anh chàng này là có âm mưu bắt cá tất cả các tay mà anh ta có. Hai cô vẫn tiếp tục chiến đấu, hết đề tài này đến chủ đề kia, từ chủ đề đơn giản như bạn bè, các mối quan hệ rồi đến ngay cả những chủ đề hard như những vấn đề kinh tế,... các cô mang ra chiến hết, không chừa cái lĩnh vực nào. Mất hết gần cả buổi sáng mà chưa kết thúc. Nói itếng VIệt riết cũng chán, vậy là hai cô dâu lại mang cả tiếng Anh, tiếng Pháp ra chiến tiếp, thật khủng khiếp khi phải chứng kiến cảnh đó, cuộc chiến kết thúc lúc 14h khi các cô cảm thấy chiến tiếp cũng bất phân thắng bại, đói lã vì nói quá nhiều. Nhưng khổ nhất là anh chàng kia, cứ ngồi ngoài xem & nghe hai cô đấu đá, công nhận ngày nay các cô giỏi thật. Người ta nói không sai, cuối cùng anh chàng kia lại không bặt được con cá nào mà mất luôn cả hai con cá.

    Rồi cách đây không lâu, lại có một cô dâu nữa xuất hiện và hùng hổ bảo rằng không làm được dâu DL thì anh chàng kia cũng đừng hòng lấy dược vợ. Huhu khổ thân cho anh chàng kia, mỗi lần cô ta gọi anh ta không dám nhấc cả máy vì sợ bị khủng bố, cái này thật khủng khiếp, cô dâu này khủng bố ngay trong tư tưởng. Hỏi tại sao lại như thế, cô ta còn nói yêu anh vì chỉ biết đó là anh. Khiếp, cô dâu đó sến thiệt


    Rể, cái này cũng hay khi mà một ngày nắng đẹp gặp nhau trong quán nhậu cứ nghe cái kiểu cụng ly rầm rầm vì nhận ra nhau là anh em, hỏi anh em thế nào thì lại nói là anh em cột chèo. Ủa, nhà con nhỏ đó chỉ mỗi nó là con gái làm sao cột chèo với nhau được ? À, thì ra cột chèo vì là cùng rể DL. . Lạo thế nữa, lại phát sinh thêm một " mô hình " anh em mới. Rồi hôm nào túi ung rỉnh " lúa " , Anh em rể DL lại hú nhau đi, biết đâu hôm nay lại nhận thêm một chàng rể nữa thì sao ?

    Cuộc sống vẫn trôi đi và phía sau đó có nhiều chuyện rất buồn cường và có rất nhiều chuyện đáng để nhớ. Nhưng dù thế nào cũng chúc anh em rể DL anh nên làm ra, ngày một vui vẻ, ngày một đông dâu đông rể
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ối, mấy cô dâu chú rể DL chạy đi đây hết rồi, không vào ủng hộ phát, vào đọc rồi chạy ra à ?
    dau_dalat đâu ?
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Chỗ Admin phát biểu cảm nghĩ thì ai dám phá phách ạ !
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    thế mà bác trăm năm dám vào .bác kô sợ hả bác .em thì em sợ lắm ....em lại ra đây
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    TRÙI ! Lão thatwhy là admin hả?. Chít mình rùi, dzậy mà mấy hôm trước chủi lão wá xá. Hzổng bít có bị khoá nick hông đêy ?.
    Bít dzậy lúc trước mình đừng có nhận lời tỏ tình của lão. Lỡ iu rùi bít lèm seo đây?, cứu mình dzới !
    hehehe...
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Đang zụ thatwhy ra nói chuyện mà pà con quậy quá , biến đây !
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng quậy chả kém ....lại còn nói người ta ...
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Trong dịp lễ vừa rồi được đi chơi Đà Lạt cũng nhờ vào nhỏ bạn quen với một anh ở .. . Đà Lạt đó chứ. Hôm nay vào đây đọc được bài này thấy sao thú vị quá. Thì ra mình cũng đang đi chơi với những cô dâu, chú rể Đà Lạt tương lai đây mừ . . . hihihi. Hy vọng sẽ có ngày trở lại Đà Lạt, để được ngắm dã quỳ và mimosa
  9. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Đây đây đây..........dâu Dalat đây, các bác có điều gì muốn hỏi thế ạ?

    Tớ đang chuẩn bị một số thứ để về DL ở luôn, SG đất chật người đông, bon chen mãi cũng chán, nhưng mà....về DL thì cũng chưa nghĩ ra việc gì để làm cả
    Lala định xin vào làm ở Sofitel, nhưng không biết CV ở đó thế nào, có bác nào có kinh nghiệm chỉ cho mình với, một chỗ khác mà Lala muốn nhắn đến đó là làm PR hay MAR cho vang DL, nhưng chỉ sợ là CQ nhà nước thì chuối lắm, không chịu nổi, mình làm việc ở môi trường này khá năng động, sếp giỏi, đồng nghiệp bình đẳng đã quen rồi
    Có ai có cao kiến gì không, giúp mình với đi..........
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    ặ, mỏƠy chú rỏằf vào 'ỏằc rỏằ"i 'i ra, 'i 'Âu hỏt cỏÊ rỏằ"i cỏằâ 'ỏằf mỏƠy cô dÂu vào nói không thỏ này. TW thơ 'ỏng nào câng làm rỏằf nên mỏằ>i mỏằY 'ặỏằng cho anh em chỏằâ.
    Thỏ này không ỏằ.n rỏằ"i, chỏằ'c nỏằa phỏÊi ra canh me cỏĐu Bơnh Triỏằ?u 1 , khuya khuya quay lỏĂi canh me cỏĐu Bơnh Triỏằ?u 2, bỏt nhỏằng tên 'i 'Ănh lỏằ tỏằ mỏằ>i 'ặỏằÊc.

Chia sẻ trang này