1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rẽ mây gắp thịt..Xua mây tìm gái...vô vàn điều khó lường.tất cả chỉ cở Lũng vân..đã dân chơi nào đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi danbayhn, 04/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danbayhn

    danbayhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Rẽ mây gắp thịt..Xua mây tìm gái...vô vàn điều khó lường.tất cả chỉ cở Lũng vân..đã dân chơi nào đi chưa n

    "Đẹp quá, cứ như tiên cảnh ấy!". Mà đẹp thật, con đèo cứ uốn lượn trong mây trắng, bên dưới là những bản Mường ẩn hiện như trong tranh. Những con suối như lụa nhẹ nhàng trôi trong mây. Ở chợ Lồ oi nồng là thế, vậy mà lên dốc Mùn trời se lạnh như xứ ôn đới. Lên đến đỉnh dốc ở độ cao nghìn mét, dưới chân đã là biển mây trắng ngần - xứ tiên có khác.
    [​IMG]
    -->đấy là một điều chắc chắn mà bác nào cũng phải thốt lên nếu có dịp đi Lũng vân các bác nhá...ban đầu em cũng không tin đâu nhưng khi đặt chân lên tới nơi trong đợt ghỉ 2.9 vừa rồi thì em cũng ko nói vậy đâu mà phải nói là (sory trc nha) "dcm đẹp đ'''' đỡ nổi" hehe
    [​IMG]
    Tên gọi xứ này là Lũng Vân (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), nhưng nếu gọi Thung Mây cũng không sai, bởi đều cùng có nghĩa là thung lũng mây trắng. Cái thung lũng kỳ diệu nằm ở độ cao hơn 1.200 mét được bao bọc bởi những ngọn núi Trâu, núi Pó, núi Tiên lung linh huyền ảo. Nhưng xứ này còn có một cái tên khác ít người biết, đó là Mường Chậm, một Mường xưa nằm giữa xứ Mường Bi - một trong bốn xứ Mường cổ xưa nhất với "nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động".

    Đấy là một vài thông tin nhỏ nhoi về Lũng vân .Còn dưới đây là những gì cảm nhận của chính bản thân em...
    Cái đầu tiên không phải bàn đó là "tiên cảnh"chỉ có thể ở đây..các bác cứ tưởng tượng như mình đag ở trong phim tôn ngộ không ý ..có khác gì cưỡi mây đạp gió đâu ( bác nào ny đưa đi thì không khác gì ngọc hoàng thượng đế luôn vừa có gái lại phiêu bồng trên mây..cứ gọi là nha )
    [​IMG] ( giữa trưa còn vậy)
    Những cái cảnh gạt mây gắp thịt...thổi mây nhìn đồng hồ thì không phải đâu cũng có phỏng ạ.
    [​IMG]
    Đường đi chắc cũng là một vấn đề các bác phải quan tâm tới..cái này cũng không phải bàn cãi nhiều nhé.1 từ thôi PHE LÒI...đường khá đẹp dốc thì ngon..rất thích hợp vs dân phêt...cua..đổ đèo...vân vân và vân vân không có gì chê trách..chỉ trách bác nào máu quá thấy đường nhỏ mà vẫn cố thì học tập superman lao xuông vực mà thôi..kekee..[​IMG]
    Còn với dân chơi nào thích offroad ở những cung hiểm thì ở đây cũng không thiếu..như e vừa off chạy lên bắc sơn-là 1 đỉnh núi cao nhất ở đây..đường dốc còn hơn cầu thang nhà các bác..lầy và sỏi đá..bác nào mà gặp ít mưa trc khi đi chắc nằm lại luôn.thề ko nói phét..ko cẩn thận thôi là được đưa cáng chở về xuôi..keke..cái thú nữa là còn có dịp treking luôn..vì..đường đi xấu ko thể cưỡi xe..gửi xe lên đỉnh núi..ngắm về thung lũng...bình yên và thanh thản ( nghe bảo lúc đó mà cầu nguyện thì thiêng lắm )..lúc cầu nguyện thì nên để ý nhá.có em rắn nào bò qua thì túm về mà bán..50k/1kg đó
    [​IMG] (một trong những đoạn đẹp nhất mới dựng dc xe đó ạ)
    [​IMG] (tia nắng hiếm hoi trên đỉnh bắc sơn)
    Hơn nữa ở đây còn rất ngheo..nhưng dân rất tốt bụng..lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ..rủ mình đá bóng nhá..phê lắm..sân 11 hẳn hoi..sân định đi giày cỏ đá cứ gọi là...
    Nói chung thì ở đây ko có gì phải bàn cãi vè mọi mặt..chỉ cần biét ở đây có tỷ lệ ngườ i sống trên trăm tuổi cực cao thì các bác đã thấy ở đây tiên cảnh thế nào rồi chứ
    em văn kém lắm nên tạm dừng..có bác nào có hứng thì ta bàn luận thêm em chỉ xin chốt lại là
    KHÔNG ĐI PHÍ NỬA CUỘC ĐỜI

    (em vội quá có gì up ảnh thêm sau nha..bác nào vào có ý chém gió thì vote chothèng em cái rồi anh em ta chém nhau .keke)
  2. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    lên tận đỉnh bắc sơn ( từ đoạn này nhìn sang thanh hóa, đẹp điên cuồng nhá), có e dân tộc nhờ dắt bò hộ, về bò chả thấy đâu, thấy 4 anh bị xỏ mũi kéo xuống =)).
  3. danbayhn

    danbayhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    anh danbayhn ko bị rách mũi :))
  4. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ko kiêu hãnh, hùng vĩ như núi đá Hà Giang, lúa ko mượt mà vút tầm mắt như MCC, HSP... nhưng nếu ai đã đến Lũng Vân sẽ say cái khí trời nơi đây như giọt rượu ngô của cô bé Thiểu. của những bản làng ẩn hiện trên núi, của thung lũng đầy mây và gió. Con đèo vào bản cứ uốn cong, dốc ngược lên trời ...

    Cả thung lũng chìm trong mây trắng, mây lùa vào ô cửa, mây che cả chén rượu, cả bờ môi em ... cuối gian nhà nụ cười hiền của cô bé lúc ẩn lúc hiện ... cảnh đó cứ ngỡ rằng ta đã thoát tục hóa tiên.

  5. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể mô tả rõ hơn đường đi đến Lũng Vân không? Đi trong ngày hay đi 2 ngày là đủ? Từ Lũng Vân có đường đi Pù Luông hoặc sang Thanh Hoá không nhỉ?
  6. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi từ Hn lên nhé, qua Mường Khến, rồi qua An Lạc, chạy dọc QL6 đến cây km cách Sơn La 196 km bắt đầu hỏi đường đi xã Lũng Vân. Lối rẽ bên tay trái, đường bê tông ngon lành.
    Vào sâu trong, qua hết con dốc cao là có 2 lối:
    đi Ngổ Luông và Lũng Vân.
    Đường Lũng Vân thì đi vào Bắc Sơn và Nam Sơn là cụt đường.
    Đường Ngổ Luông thì xấu, offroad phê lòi.
    Huyện Tân Lạc này và Mai Châu, hay Bá Thước (Pù Luông -Thanh Hóa) là ko có đường ôtô hay xe máy giao nhau.
    Muốn sang phải trekking. Mấy chú khoai tây hay trek từ Kho Mường -PLuông lên Lũng Vân rồi sang Mai Châu.
    Còn nếu khỏe, thì vẫn có thể đi xe máy từ Lũng Vân sang Mai Châu. bê xe tầm 2km là có đường OffRoad sang Mai CHâu rồi.
    Sáng 6h đi từ HN, chơi chán rồi về, 1 ngày là Ok.
    Có ít thông tin chia sẻ, chúc may mắn gặp mây.
  7. danbayhn

    danbayhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    bác nuirung nói thế giang hồ khiếp..vác xe qua MC tầm trăm mét chứ mấy
  8. danbayhn

    danbayhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ngưòi a e nào có ảnh post lên cho giang hồ biết coi đi
  9. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Góp thêm một thông tin với bác Núi là Lũng Vân có chợ phiên vào ngày thứ 3 hàng tuần.
    @bhp: Em ngồi nhà tiếc hùi hụi. Chỉ muốn ném quyển sách vào vách
  10. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Góp thêm một thông tin với bác Núi là Lũng Vân có chợ phiên vào ngày thứ 3 hàng tuần.
    @bhp: Em ngồi nhà tiếc hùi hụi. Chỉ muốn ném quyển sách vào vách
    [/quote]
    hee, chị đã bảo chú là vứt sách đê, để lần sau thi lại cho máu mà ko nghe, giờ tiếc làm je

Chia sẻ trang này