1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rẽ trái-Rẽ phải

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguyenlinhhoa, 04/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidautien

    nguoidautien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ nguyenlinhhoa lại bắt chước kiểu viết ướt át của Quỳnh Dao như vậy.
    Stephan Sweigh đã cổ lắm rồi...
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Mới biết truyện tranh của hoạ sĩ Đài Loan Jimmy Liao "turn left, turn right" và bộ phim chuyển thể từ cuốn truyện này mới chiếu ở ngoài rạp, chứ chưa biết lại có một truyện ngắn "rẽ trái, rẽ phải "như thế này. Ko biết có phải là tác giả nguyenlinhhoa lấy cảm hứng từ phim ko (chứ truyện tranh thì khó kiếm lắm). Có điều một số chi tiết quyết định hình như thiếu. Có những chi tiết tuy chỉ là rất nhỏ trong phim thôi nhưng đã nâng cao giá trị của phim lên một tầm cao mới. Bác linhhoa loại bỏ hẳn nó làm cho câu chuyện cứ nhàm chán kiểu gì ấy. À tất nhiên là em xem phim rồi em nghĩ thế, còn mọi người nghĩ thế nào thì em chịu.
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  3. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy bắt chước ở đâu cả, ai mà chẳng phải tiếp thu cái hay của ng` khác, nói như vậy oan cho chị gì ấy quá, tội chị ấy chứ, Hà hà... dù chưa đọc qua dòng nào hết ( 99%) , cùng lắm là chỉ lướt qua vài câu nhưng hay thật! Giá mà chị viết tiếp hỉ?
    Túm lại là hay! Sao ng` ta cứ dòm ngó ng` khác với ánh mắt ngờ vực thế khôn biết nữa!
  4. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    nịnh chị ấy thôi !
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Đã nói trước rồi mà, xem phim đi.Nhưng mừ có lẽ truyện được viết theo tậm trạng riêng của tác giả...
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  6. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    em chả thấy hơi hướng SZ ở đâu cả, dù đọc thấy ngồ ngộ vì nó là lạ, vì những ngày tháng chính xác, thế thôi. cái này làm em nhớ truyện của bác gì trước đây viết Hoa hồng versaille còn bi giờ đang xuất bản Cửa sổ ước mơ gì ấy (em chả nghiện manga nên chả nhớ rõ), những câu chuyện bao giờ cũng gắn với sự kiện lịch sử gì đó và có ngày tháng rất chính xác, đọc rất thú vị vì có cảm giác như đọc tiểu thuyết, nhưng ngắn hơn và tranh vẽ thì rất đẹp.
    bạn em bảo turn left turn right dở tệ --> chả có hứng xem nữa
    *****
    bác linh hoa: chưa hết mờ, fải ko ạ?
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  7. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/vanhoc/288181/trang-3.ttvn
    Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi topic này. Tôi sợ nhất những bài viết - cũng như những con người - sống cả đời mà chẳng làm cho ai yêu được và cũng chẳng làm cho ai (buồn) ghét.
    Điều thứ nhất tôi muốn nói là, tôi chưa kết thúc topic cũng như chưa viết hết những đoạn cuối làm cho topic hoàn chỉnh. Vậy làm ơn chờ, có được không?
    Điều thứ hai tôi muốn nói là, đã vào box Văn học, đã biết yêu Văn thì làm ơn đừng tự hạ thấp mình (bằng cách hạ thấp người khác), được không?
    Điều thứ ba tôi dành cho box Văn học, cảm ơn các bạn đã giúp tôi kiếm tiền. Trước đây do không có thời gian cũng như không có font chữ tiếng Việt để viết, tôi đã mượn tạm font chữ tiếng Việt của TTVN và đất của box Văn học để làm một bản dịch văn học nguyên tác của Cơ Mễ gửi về VN kiếm tí tiền ăn Tết. Thành viên box Văn là độc giả đầu tiên. Giờ mua được laptop rồi, bản dịch cũng đã hoàn thành và gửi về VN rồi, chỉ còn ngồi chờ tiền thôi. Tôi cho rằng lúc ngồi chờ tiền là lúc hạnh phúc nhất, nên post nốt phần dịch trên máy cá nhân lên phần dịch trên mạng.
    Và chắc chắn sẽ có thêm hình minh hoạ của chính tác giả để các bạn hình dung ra rõ hơn khung cảnh đó.
    Chúc mọi người một năm mới may mắn.
    P/S: Hi, thành thật xin lỗi anh @Nguoidautien vì đã hiểu nhầm nhé!
    Được nguyenlinhhoa sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 05/01/2004
  8. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến! Mong rằng bạn sẽ vui và hài lòng với nhận xét về bạn. Đằng sau sự kết hợp tinh tế của những từ ngữ , những tình cảm ít nhiều đã được hoàn chỉnh và khái quát, chỉ có thể phần nào đó phát hiện ra bí mật thật sự của chúng?
    Bạn là một ng` ham học hỏi, ko ngại khó, sử dụng ngôn ngữ khá lưu lóat, cách thức thể hiện khá tự tin, ko để bản thân gặp khó khăn với những giới hạn trong các mối quan hệ thông thường cũng như quen biết. Hiện nay, bạn tự hào với những gì đang có, không than ngắn hay thở dài nhưng lại đang chờ mong một điều gì đó?. một ng` khá chu đáo và cần mẫn như bạn đang chờ đợi gì vậy nhỉ? Chắc là nụ cừoi lấp lánh, rạng rỡ với phẩm chất , cá tính và một lối sống độc đáo cho riêng bạn?
    Bạn đang ở nước ngoài đúng ko ạ! hẳn là ko tránh khỏi nỗi nhớ nhà rồi?tuy nhiên bạn cũng đã khẳng định được vị trí của bạn với xã hội qua những việc bạn đang làm, dù vậy, bạn cũng chỉ là 1 ng` phụ nữ với những điều quan trọng trong cuộc sống như bao ng` p.nữ khác. Điều gì đã khiến cho bạn đủ sức mạnh để đảm đương và miệt mài trong công việc như vậy?Có thể là bạn luôn biết cách chăm sóc bản thân khá hợp lý, ko để mất nhiều thời gian ở các quán, ko vung tiền phung phí? nhưng bù khú với bạn bè thì phải biết.
    Bạn ko muốn mọi ng` chú ý tới bạn, bạn muốn giấu mình nhưng thật ra là bạn luôn cố gắng làm cho mọi ng` phải biết đến bạn. Điều này làm nảy sinh câu hỏi: Bạn e ngại điều gì vậy? Bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác trong khả năng của bạn. Như vậy có thể khẳng định bạn thích tìm tòi, chọn lọc khá nhiều kiến thức và bạn đã viết văn ( hiển nhiên là thế) nhưng sao bạn ko thử là ng` giảng dạy hay nghiên cứu ngôn ngữ học ? có thể sẽ phù hợp với bạn hơn chăng?
    Có thể nói rằng, nếu ai đó làm bạn phật lòng hay mắc lỗi với bạn, với bản tính nhạy cảm bạn có thể tha thứ nhưng sẽ ko quên lỗi lầm của của ng` đó, tuy nhiên bạn cũng sẵn sàng rộng lượng với lời xin lỗi thốt ra từ miệng của kẻ đã gây nên hiềm khích. Bạn thích mọi thứ phải gọn, đẹp, ko nhàm chán và đơn điệu, thích một ko gian tháng đạt, một thế giới lý tưởng của riêng bạn, một nơi ấm áp và sinh động?
    Bạn đôi lúc lẩn thẩn nghĩ ngợi, thích đắm mình vào sâu thẳm tâm hồn, đưa mắt nhìn lên trời tận hưởng sự lãng mạn với cảm giác bay bổng và nụ cười trên môi. Chắc là ?obạn buồn phiền gi? Nói mình nghe đi?, Tôi đọc ở đâu đấy, thấy là vấn đề kiếm tiền với bạn hơi quan trọng nhưng bạn lại biết quan trọng hơn là niềm đam mê với công việc ( đọc,biên dịch và viết..) đúng ko ạ? một con ng` muốn dấn thân để thành đạt? Cùng một lúc làm nhiều việc nhưng bạn vẫn có thể xắp xếp thêm việc để làm trong cùng khoảng thời gian, rõ ràng bạn rất có bản lĩnh và chịu được áp lực?. Bạn có tham vọng gì đấy ạ?
    Một chút nhận xét qua khả năng cảm nhận thôi, khẳng định là chưa đọc những gì bạn viết ( viết gì dài quá, nhìn vô cũng nản vì lười đọc), cùng lắm là lướt qua vài từ hay vài dòng( hà hà với bài viết nào cũng thế, vô cùng lười đọc kỹ lắm ạ, đọc mấy từ ở đọan đầu và vài dòng ở phần cuối rồi cứ thế mà cảm nhận nội dung thôi, khỏi phải đọc hết ,đỡ mệt)? nhưng chắc nhận xét là đúng, nếu sai thì hi` hi`?im re rồi chuồn, để lại phần khuyết điểm của bạn và chỉ còn mình bạn biết!
  9. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép bạn, tớ viết tiếp bài viết của bạn theo đơn vị giây và phần trăm giây thay cho ngày tháng hỉ ?
    Giây thứ:
    01:00 - Nàng ngước mắt nhìn lên. Nàng khẽ rùng mình, lắc đầu như thể muốn rũ bỏ cái gì đó, mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm vào đấy với một vẻ sững sờ như thể mới nhìn thấy lần đầu. Sau đó nàng hơi mỉm cười.
    01:57 - Nàng im lặng vài giây, đôi mắt mở to vẫn nhìn chằm chằm. Đối với nàng thì sự yên tĩnh này là hoàn toàn quá sức tưởng tượng. Nó hoàn toàn là một khối im lìm khép kín có vẻ như đang chứa đựng bên trong một sự chờ đợi
    6:07 - Buổi chiều vừa có bão lớn, vậy mà giờ đây, trong một không khí trong lành đến khó tin, hoang vắng và tĩnh lặng, bởi vì cả nàng cũng như đang ngủ bên trong cảnh im lìm?
    9:78 - Đó là một nhôi nhà khá cổ kính, phía trước có một bãi cỏ phẳng phiu với một lối đi rải sỏi trắng chạy vòng quanh và chia ra thành nhiều lối đi nhỏ, và chỉ có xung quanh nhà là được trồng những luống hoa tươi. Nhưng nó chính là ngôi nhà tuổi thơ của nàng, một phần trong cuộc đời của nàng, một biểu tượng của những nỗi niềm hạnh phúc, và đêm nay, nó luôn có vẻ như muốn nói chuyện với nàng bằng những lời say sưa của gió vờn qua cửa sổ và không thể hiểu nổi
    10:01 - Màn đêm vẫn chìm trong cảnh thơ mộng và yên bình linh thiêng.Tất cả đang trong cảnh gợi cảm và tuyệt vời, nàng ngủ say mà không ai có thể. Mặc dù vậy,một nỗi vò xé sâu xa như đứng trước một vẻ đẹp ý vị mà tất nhiên có thể không bao giờ có thể như thế.
  10. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    "Anh vẫn còn trong thành phố này chứ? Hay anh đã rời đi từ rất lâu?"
    Ngày 5 tháng 9, trời ngột ngạt hơi nóng, trong người khó chịu. Họ cùng trêu chọc một con mèo con lông vàng, cho cùng một con chó hoang ăn, cùng nghe một chú chim hót trong ánh lê minh mới rạng.
    Ngày 24 tháng 9, buổi sáng có thêm một lớp sương mỏng, nghe nói lá phong trong núi đã đỏ rồi. Họ nhìn ra cùng một khung trời ngoài cửa sổ chung cư, cùng ngửi một làn hương, cùng nghe thấy người hàng xóm tập chơi hoài một bản nhạc của Trai-cốp-xki.
    Ngày 5 tháng 10, không khí mát dịu, lá trong công viên dần nhuộm màu vàng rực. Anh và cô dạo qua cùng một con đường nhỏ trong công viên, cùng dẫm lên một lớp lá vàng khô giòn.
    Ngày 15 tháng 10, trời mùa thu vô cùng dịu mát, một quả bóng bay màu vàng trôi ngang song cửa. Họ cùng thơm một đứa trẻ. Cùng nhìn thấy chiếc mũ bông màu xanh của đứa trẻ có gắn đôi tai thỏ dài rất đáng yêu.
    Ngày 26 tháng 10, gió thổi, lá rụng tơi bời.
    Trong ký ức của anh và cô chỉ còn đọng lại hình ảnh mẩu giấy ướt nhẹp của buổi chiều mưa ấy và số điện thoại nhoè ướt.
    Ngày 8 tháng 11, ngày có nắng. Nến cô đơn trên chiếc bánh sinh nhật trong phòng cô in lên tường một cái bóng màu tím chậm rãi đung đưa. Cô nghe thấy bên hàng xóm vẳng tới tiếng vĩ cầm, đang chơi một bản nhạc rất buồn.
    Anh nhớ ra hình như hôm nay là sinh nhật cô. Cây vĩ cầm trên vai anh nức nở khe khẽ. Ngoài cửa sổ là ánh trăng. Không biết giờ em đang ở nơi nào?
     

Chia sẻ trang này