1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Real - M.U, đội nào xứng ngôi hoàng đế?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 27/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Real - M.U, đội nào xứng ngôi hoàng đế?

    Về mặt thành tích tại giải quốc gia, Real và MU cùng là những đội bóng thống trị trong một thời gian dài và đã tạo được những ảnh hưởng đáng kể đến giải đấu.



    Sự thành công của Real đã khiến La Liga thu hút được nhiều sự chú ý hơn của những cầu thủ giỏi trên khắp hành tinh. Không thua kém, MU không ngừng trỗi dậy và liên tiếp gặt hái những thành công trên đấu trường Champions League. Chính điều dó đã giúp Premier League có được một vị thế đáng kể trên bản đồ bóng đá thế giới và trở thành một địa chỉ khá hấp dẫn đối với những siêu sao.



    Tuy vậy, Real vẫn luôn là đội bóng số một châu Âu với 9 lần đăng quang tại đấu trường danh giá nhất thế giới Champions League. Họ cũng giữ luôn danh hiệu số một về số siêu sao và những bản hợp đồng khổng lồ để có được những tên tuổi hàng đầu của bóng đá thế giới như Zidane, Ronaldo, Beckham hay R.Carlos?


    Thế nhưng, đó lại là câu chuyện của vài năm trước đây. Mùa giải qua, đội bóng được mệnh danh là ?oNhững chú kền kền trắng? này đã không còn khiến người ta phải khiếp sợ nữa. Họ đã có thể bại trận trước bất kỳ đối thủ nào cả tại giải trong nước cũng như quốc tế. Primera Liga 03-04 vừa qua, Real đã phải nhượng lại vị trí số một của mình một cách đầy cay đắng cho Valencia và bị loại sớm khỏi Champions League với vô vàn những lời chỉ trích.



    MU cũng đã có được 2 danh hiệu tại đấu trường Champions League và nổi tiếng nhờ cú ăn 3 lịch sử mà chẳng đội bóng Anh nào có thể làm được: vô địch Champions League, Premier League và Cúp FA ở mùa giải 1998-1999. Và như thế, họ xứng đáng đứng vào hàng đại giai của Cựu lục địa.



    Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Chủ tịch Perez của Real nói rằng: ?oCách đây vài năm, MU là đội bóng số một thế giới trên lĩnh vực kinh tế, họ luôn là CLB có doanh thu hàng năm lớn nhất thế giới. Thế nhưng đó là chuyện của 10 năm trước. Còn giờ đây, Real đã vươn lên ngang bằng và thậm chí còn trội hơn. Năm nay, Real đã thu về được 138 triệu euro (92,46 triệu bảng), gần ngang bằng với tổng thu của 4 năm trước, và chúng tôi có thể đủ tiền để mua thêm những cầu thủ giỏi nhất cũng như trả lương hậu hĩnh cho họ?. Nên nhớ rằng Real đã bỏ ra 138 triệu bảng để mua Zidane, Figo, Beckham và Ronaldo và có thể trả cho mỗi người 100 nghìn bảng/tuần?.



    Thế nhưng trên thực tế, theo hãng kiểm toán hàng đầu thế giới Deloitte, MU vẫn là đội có doanh thu hàng năm lớn nhất thế giới. Đã có lúc họ thu về tới hơn 170 triệu bảng/năm (cách đây 2 năm), đó là điều mà chẳng đội bóng nào có thể theo kịp. Còn theo điều tra của hãng tài chính Futurebrand, doanh thu năm qua của MU là hơn 190 triệu bảng, trong khi, dù mua được ?ongôi sao tiếp thị? Beckham nhưng Real chỉ thu được 185 triệu bảng.



    Có được lợi thế lớn đó, dĩ nhiên MU phải dựa nhiều vào khả năng kinh doanh, tiếp thị cũng như quảng bá hình ảnh tuyệt vời của mình. Sự nhạy bén trong việc khai phá những thị trường mới như Trung Quốc, Mỹ hay châu Phi của MU vẫn luôn là số một và Real vẫn luôn chỉ là người đến sau.
  2. HanDoiChuaTra

    HanDoiChuaTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đọc ngoài cứ tưởng đang bàn đến hoàng đế trong đá bóng, nhưng đọc mới biết là đang sung sướng về chuyện làm tiền.
    Các fan hâm mộ ít khi quan tâm đến chuyện kiếm tiền của CLB, miễn sao đừng nợ nần chồng chất là được. Quan trọng là đá như thế nào thôi.
    Về đá bóng thì MU (và các CLB Anh) chỉ như là học việc so với Real thôi.
    Còn làm tiền thì bây giờ đạo diễn đã đi rồi (chắc là cũng do bọn MÙ kẹt xỉn quá), đá lại như ph ò, chả mấy chốc mà chết thôi
  3. Thesixsenses

    Thesixsenses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trích từ Hận đời chưa trả:
    "Đọc ngoài cứ tưởng đang bàn đến hoàng đế trong đá bóng, nhưng đọc mới biết là đang sung sướng về chuyện làm tiền.
    Các fan hâm mộ ít khi quan tâm đến chuyện kiếm tiền của CLB, miễn sao đừng nợ nần chồng chất là được. Quan trọng là đá như thế nào thôi.
    Về đá bóng thì MU (và các CLB Anh) chỉ như là học việc so với Real thôi.
    Còn làm tiền thì bây giờ đạo diễn đã đi rồi (chắc là cũng do bọn MÙ kẹt xỉn quá), đá lại như ph ò, chả mấy chốc mà chết thôi"
    He he không biết bác này hận cái gì mà lại chửi bậy lung tung ở đây:
    Nói cho bác biết thằng Real là cái thằng chuyên ăn xổi bỏ tiền ra mua sao về đá chứ đào tạo được mấy thằng ra hồn , cũng vài năm gần đây mới có vẻ thu được nhiều thành công chứ hồi ctrước chẳng bị Barca nó xâu xé mất khối ra đấy à! Cúp C1 năm 97 thì ăn may khi thắng JU , năm 2002 thắng Leverkúen cũng chẳng thuyết phục gì, may ở chỗ là gặp MU phòng thủ kém nên thua chứ thử gặp JU, hơạc Porto năm nay xemco mất điện không.
    Real cậy nhiều tiền hào phóng thế thì năm nay thử gặp Chelsea xem sao, lại arsenal, thậm chí cả Liverpool xem đã ăn được chưa chưa biết ai học việc ai đâu
    Còn bác nói MU chẳng mấy chốc mà chết thì bác nên nghĩ lại đi chẳng có câu lạc bộ nào giàu mà lại chết được cả, bác nói bủn xỉn thì có vẻ đúng thôi
    Em cũng xin nói quan điểm của riêng em thôi bác nào không thích thì thôi:
    Chỉ có thằng nào điên mới là fan của Real trừ nguời Malđri ra
  4. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    hic hic Real chỉ đáng xách dép cho MU thôi ... mua độc sao thì có ích lợi gì khi mà cứ gặp vài thằng đá gấu thì nó mới vung chân lên các sao đã lo tránh..... thử xem đội Real gặp MU thì thằng nào đá lại được Keane không...
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào xem thấy MU vẫn còn nhiều chú hâm mộ ấu trĩ quá. Mấy đồng chí hâm mộ chân chính thì vẫn còn ít. Vẫn bị cái bệnh Đinh Xuân Thu "Tinh Túc Lão Tiên", tung vô vạn tuế.
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Đọc bài này xong xin phép gọi bác bằng thằng
    Thằng này lại phát biểu lung tung rồi , "Tinh túc lão quái" là thằng hám danh hám lợi còn những người tung hô là bị bắt buộc , ai ko tung hô thì sẽ bị cái chết thảm khốc nhất
    Quay về nói MU và MU fan ..........Mu có thực lực thật sự còn Fan MU là yêu thật sự , vậy việc tung hô là chuyện tự nguyện và đương nhiên 2 việc khác nhau hoàn toàn ..............
  7. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    Real thì về TBN mà làm vua, em thử hỏi các bác, man đã bao giờ phải bán sân tập đi để lấy tiền mua sao chưa?
    Có beckham mà dùng chưa hiệu quả thì có phải là phí không???
    Được hakamaniac sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 30/07/2004
  8. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Em làm bài này cho các bac vào thăm quan chơi cho nó vui ai ngờ các bác lại đấu nhau lung tung hết cả lên. Tiền chỉ là một mặt để người ta đánh đó là một đội bóng giàu có thôi chứ nó cũng chưa thể quyết định tất cả, bởi vì nó cũng phải tuỳ thuộc vào người sử dụng nó. Bài ở trên em cũng chỉ về một mặt thôi chú chẳng có ý gì cả.
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chán, chưa gì đã nhảy hết cà tưng lên. Tôi với đồng chí còn là tình đồng bào, bọn nó thì chả liên quan. Thế mà vì cái bọn đấy mà trở mặt gọi nhau bằng thằng.
  10. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Hic trước khi gọi em xin lỗi bác rồi mà , em có cái tật xấu là không chịu được "thằng" nào chê MU nói ra thì em cũng láo thật kaka , thôi thì anh em mình quay ra đánh thằng 1+1=3 1 trận cho chừa vì cái tội làm topic nay khiến anh em mình chửi cãi nhau
    1 1 3 đâu ra đây tao bảo ngồi xuống ngẳng mặt lên ......binh.....huỵch....chát......bộp......hự....á.......bụp.................(<==đạp vào mặt mấy cái liền chảy máu gãy cả răng) lần sau cấm mày làm topic kiểu này nữa nghe chưa...........

Chia sẻ trang này