1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Real Madrid muốn gặp M.U ở chung kết Champions League

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi ANHTUAN303, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Real Madrid muốn gặp M.U ở chung kết Champions League

    HLV Carlos Queiroz nói rằng, ông muốn kết thúc mùa bóng đầu tiên của mình với Real Madrid bằng việc được nhìn thấy đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đụng độ với Manchester United trong trận chung kết Champions League. HLV Queiroz ?" nhân vật từng làm trợ lý cho Sir Alex Ferguson trước khi đến Bernabeu nói: ?oĐây sẽ là trận chung kết trong mơ. Thật hào hứng nếu được xem Real đụng độ với Manchester United??.

    Mặc dù phải đối đầu với những lời chỉ trích về chiến thuật trong những trận đấu đầu tiên nắm Real, đồng thời gặp khó khăn trong vấn đề nhân sự ở hàng phòng ngự - nhưng HLV Queiroz vẫn cho biết, 6 tháng qua là khoảng thời gian thành công với ông. Queiroz tâm sự với một tờ báo Tây Ban Nha: ?oTôi nghĩ mọi chuyện đang tiến triển tốt. Chúng tôi đang dẫn đầu giải vô địch Tây Ban Nha và đã có mặt ở vòng 2 Champions League. Thành tích này có được từ nỗ lực và sự tự tin của tập thể đội bóng?.

    Đội bóng chín lần vô địch Champions League này sẽ đụng độ với ?ohùm xám? Bayern Munich ở vòng đấu loại trực tiếp giai đoạn 2 Champions League. Ông Queiroz cho rằng, đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn: ?oChúng tôi phải khẳng định mình khi đương đầu với Bayern - đội bóng rất mạnh. Sau kỳ nghỉ đông, Bayern sẽ trở lại phong độ đỉnh cao và tập trung hết sức cho trận đấu với chúng tôi?.

    Điểm yếu nhất của Real Madrid trong những mùa bóng gần đây nằm ở khâu phòng ngự. Sau khi trung vệ Hierro ra đi vào đầu mùa bóng, HLV Queiroz đã làm mọi cách để củng cố lại tuyến này. Nhưng xem ra ông vẫn chưa nhìn thấy được những gì mà mình mong muốn.



    ANH TUAN
  2. bao_cat_sa_mac99

    bao_cat_sa_mac99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    MU mà gặp Real ở trận chung kết thì có lẽ đây sẽ là trận đấu hay nhất của năm 2004,nó cũng sẽ giống như trận tứ kết năm 2003(MU_Real là trận đấu hay nhất của năm 2003).
    Chúng ta cùng hi vọng Mu sẽ gặp Real o trận chung kết Champions League.Muốn như vậy thì Real phải vượt được qua ''''Hùm xám'''' đã.
    VƯƠNG DUY KHƯƠNG
  3. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hì, bây giờ thì chỉ còn là "hùm xám giấy" thôi.
     -------------
    Using no way as way, having no limitation as limitation!
  4. bao_cat_sa_mac99

    bao_cat_sa_mac99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết được đâu,gặp Real bọn '''' HÙM'''' đá hay ra fết đấy.
    VƯƠNG DUY KHƯƠNG
  5. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú này câu bài lộ liễu quá
    Nhưng năm nay ko thích xem CK MU-Real lắm.Thích xem MU đá với đội nào đấy của Ý hơn cho bọn nó hết to còi
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  6. cadalorg

    cadalorg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, trước khi mơ đến trận chung kết của MU với một đội bất kì nào đó thì hãy nghĩ đến tương lai gần đi đã. MU sắp phải gặp Porto kia kìa, mà trận đó cũng chả phải dễ ăn đâu. Nhưng mà nếu có đối thủ nào với MU trong trận chung kết thì em vẫn thích đó là Real hơn. Thứ nhất là do phong cách đá của cả 2 giống nhau sẽ hứa hẹn một trận đấu hay, đẹp mắt, nhiều cống hiến cho khán giả xem đã mắt luôn. Thứ 2 là em muốn biết ngài Fergie sẽ có chiến thuật gì khi gặp lại đối thủ truyền kiếp trên đấu trường CL mà lại đang có 2 người quen cũ, 2 người rất hiểu thứ bóng đá ở MU. Nếu MU mà thắng đc Real sẽ là sự chứng minh cho phong cách có đổi mới của MU, cho thấy MU ko lệ thuộc quá nhiều vào lối đá của Becks, và việc bán Beck ko phải là tự gây khó khăn cho mình. Nói chung là cứ việc mơ thôi, dù sao trận đấu với Porto cúng ko phải là quá khó đối với MU.
    THE CHIEN QUOC, THE XUAN THU, GAP THOI THE THE THOI THI THE
  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Man gặp Real trong trân chung kết đúng là một trận chung kết trong mơ cũng không thấy được. Vượt qua Porto rồi mới đến tứ kết năm nay các đội bóng Anh gặp những đối thủ có lối chơi hoa mỹ và kỹ thuật, chiến đấu ở 2 lượt trận đi và về Mu hồi đá với thể thức mới thì có vẻ vào đến tứ kết nhiều không biết sau 2 trận play-off với Porto sẽ có kết cục đi về đâu đây. Chắc vượt qua Porto nhưng cũng sẽ khó khăn
  8. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cái gì chứ Porto mà không vượt qua được thì bạn đánh giá Man hơi thấp đấy. Dù gì thì Man cũng đứng thứ 2 thứ 3 về khả năng dành PL của các nhà cái trên thế giới.
    Không phải tự nhiên lại như thế đâu
     
  9. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hì, nếu không gặp Real, hoặc Milan, Juve ở tứ kết thì coi như 80% là MU sẽ vào tiếp. Nhưng vào bán kết thì chưa biết như thế nào, như năm kia gặp Leverkusen, trận 1 trên sân khách hoà 1-1 tưởng ngon rồi, về sân nhà hoà tiếp 2-2 mới chán, củ chuối vật.
     -------------
    Using no way as way, having no limitation as limitation!
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hì , trong các đội gặp Real thì " Hùm Xám " có thành tích tốt nhất đấy !
    Đúng là Real rất mong được gặp MU , nhưng có lẽ MU chẳng mong thế đâu . Còn nhớ năm ngoái khi MU đụng phải Real ở tứ kết , sir Alex phản ứng ra mặt khi cho rằng đã có sự sắp đặt và không công bằng khi 2 đội phải gặp nhau quá sớm ( hơn dự định ) .

    You'll never walk alone

Chia sẻ trang này