1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Real Madrid tiến gần tới bán kết Champions League

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Minh_Ice_heart, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Real Madrid tiến gần tới bán kết Champions League

    Real Madrid tiến gần tới bán kết Champions League
    [
    Nistelrooy (đỏ) lập kỷ lục ghi bàn tại Champions League, nhưng không thể cứu MU khỏi thất bại.
    Đêm thứ ba, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành đại thắng 3-1 khi tiếp MU trong trận tứ kết lượt đi. Như vậy, đương kim vô địch Real sẽ có lợi thế rất lớn trước cuộc tái đấu vào ngày 23/4 trên sân Old Trafford - nơi họ hạ MU với kết quả 3-2, và vượt qua vòng tứ kết của chính giải đấu này cách đây 3 năm.

    Cả hai đều chỉ cắm một cầu thủ trên hàng tiền đạo. Phía Real là Ronaldo, còn Nistelrooy là trung phong của MU. Tuy nhiên, đội chủ nhà bố trí tới ba cầu thủ hộ công cho Ronaldo gồm Zidane, Raul, Figo, còn MU chỉ xếp hai tiền vệ đá ngay dưới Nisstelrooy là Beckham (cánh phải) và Giggs (trái). Cả hai cùng xuất trận với hàng thủ 4 người. Công việc hỗ trợ phòng ngự trung lộ bên đội bóng Hoàng gia được giao cho cặp tiền vệ Makelele - Conceicao. Còn đá phía trên các hậu vệ của MU là bộ ba Butt - Roy Keane - Scholes.

    MU vào trận với quyết tâm giành kết quả đẹp ngay tại Bernabeu để tạo thuận lợi cho trận tái ngộ. Và họ đã chơi tấn công ngang ngửa với đương kim vô địch ngay từ những phút đầu. Không những vậy, MU còn là đội tạo được tình huống nguy hiểm trước, khi Paul Scholes và Nistelrooy liên tiếp uy hiếp thủ môn Casillas. Tuy nhiên, Real như thường lệ đã vượt lên dẫn trước sau một pha phối hợp chuẩn xác, cùng khả năng kết thúc tinh tế của một cá nhân xuất sắc. Phút 12, Zidane đẩy nhẹ bóng từ bên trong khu cấm địa sang cánh trái cho Figo dứt điểm kỹ thuật bằng má trong chân phải từ gần vạch 16m50. Bóng đi vòng qua đầu toàn bộ các cầu thủ áo đỏ và cả thủ môn Barrthez, trước khi rơi vào góc cao và xa.

    Những phút tiếp theo, MU vẫn bình tĩnh triển khai thế trận, giành quyền sở hữu bóng không thua đối phương. Nhưng Real đã thể hiện được độ sắc trong các đường bóng quyết định, và nhân đôi tỷ số vào phút 28. Zidane đoạt được bóng gần vạch 16m50 và chuyền. Raul nhận bóng trong tư thế quay lưng về phía cầu môn, rồi lập tức đảo người kỹ thuật đột nhập sâu hơn vào khu cấm địa, sút sệt bằng chân trái đưa bóng vào sát cột dọc phía góc gần làm bó tay Barthez. Đây là bàn thắng thứ 42 của tuyển thủ Tây Ban Nha tại Champions League. Không những thành công trong việc tận dụng các cơ hội tạo ra, Real còn vô hiệu hoá được "ngòi nổ" Beckham trong hiệp một. Tiền vệ này không thể tạo được nguy hiểm trong các pha lên bóng và kiến tạo từ bên sườn phải do phải đối mặt với một Carlos công thủ toàn diện. Cầu thủ chạy cánh người Brazil không những khép kín đường vào cầu môn Real từ bên sườn trái mà còn hỗ trợ tấn công biên rất tốt, tạo được áp lực đáng kể lên các hậu vệ MU. Ít phút trước giờ nghỉ giải lao, MU dâng rất cao để hãm thành, nhưng họ vẫn tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm cách xuyên thủ lưới Casillas.

    Hiệp hai vừa bắt đầu được khoảng 4 phút, lại chính Raul đưa Real vượt lên dẫn 3-0, bằng cú sút chìm chân trái từ khoảng cách chừng 20 m, sau pha đưa bóng của Figo. Nhưng MU lập tức thu hẹp cách biệt. Gary Neville thực hiện đường chuyền hiểm hóc bên cánh phải, đi ngoài tầm cản phá của các hậu vệ áo trắng. Giggs có mặt đúng lúc vôlê từ cự ly khoảng 8 m. Casillas chỉ kịp ngả người dùng một tay đẩy bóng. Và Nistelrooy đã lao vào đánh đầu cận thành chính xác. Đây là bàn thắng thứ 11 của cựu cầu thủ PSV trong 8 trận đã thi đấu cho MU ở đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa này - một kỷ lục mới của làng bóng đá cựu lục địa. Chính tiền đạo người Hà Lan bỏ lỡ thời cơ ghi bàn thắng thứ hai chỉ ít phút sau, trong tình huống đối mặt với Casillas. Ngay sau đó, Beckham có mặt bên phải khu phạt đền và sút chệch cột dọc góc xa trong gang tấc. Phút 74, Nistelrooy lại có có hội dứt điểm từ cự ly gần, nhưng pha ngả người móc bóng của anh đã không hạ được Casillas. Trước sức ép gia tăng mà phía MU tạo ra, Real vẫn bình tĩnh cầm bóng chắc ở phần sân nhà, và khu trung tuyến trước khi tìm cách tiếp cận cầu môn Barthez. Và họ đã có không dưới hai thời cơ nâng tỷ số, nhưng Ronaldo, Figo, Guti (vào thay Ronaldo) đều không tận dụng được. Trận đấu còn khoảng 10 phút, HLV Ferguson quyết định tăng cường nhân sự cho hàng công bằng việc đưa Solkjaer vào thay G. Neville. Tuy nhiên, sự thay đổi nhân sự đã không giúp MU cải thiện được tình thế.

    Không những chịu thất bại , MU còn phải đón tiếp Real ở trận tới với đội hình thiếu vắng cả Paul Scholes và Gary Neville (cùng nhận thẻ vàng ở hai trận liên tiếp).

    Đội hình xuất phát:

    Real Madrid: Casillas, Salgado, Hierro, Helguera, Carlos, Figo, Flavio, Zidane, Makelele, Raul, Ronaldo.

    Man Utd: Barthez, Gary Neville, Ferdinand, Brown, Silvestre, Beckham, Keane, Butt, Giggs, Scholes, Nistelrooy.



    Tel : 0033632426703 .
    ARSENAL !
    Thà một giây loé sáng rồi vụt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm !

    http://ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=45665


    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 09/04/2003

    Được minh_ice_heart sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 09/04/2003
  2. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Alex Ferguson vẫn tỏ ra cứng cỏi

    Beckham đã không thể hiện được nhiều trong trận gặp Real. HLV người Scotland nhấn mạnh cơ hội giành ngôi vô địch Champions League của MU vẫn còn nguyên, bất chấp thất bại 1-3 trên sân Bernabeu đêm qua. Ông tin rằng các cầu thủ Real Madrid sẽ phải trả giá vì đã để thủng lưới tại sân nhà.
    Ferguson phát biểu: "Tôi nghĩ đó là một kết quả công bằng. Chúng tôi tạo ra được các cơ hội và đã chơi tấn công rất tốt trong hiệp hai. Real Madrid quyến rũ người xem với lối chơi hoa mỹ dựa trên những cá nhân xuất sắc, tuy nhiên, họ sẽ gặp khó khăn trong trận lượt về vì Nistelrooy đã ghi bàn trên sân khách".
    Tiền vệ người Anh - Steve McManaman - của đội bóng Tây Ban Nha cũng thừa nhận họ rất thất vọng khi chỉ giành được lợi thế cách biệt 2 bàn. Anh nói: "Lẽ ra chúng tôi không nên để họ gỡ lại một bàn. Mọi người đã không thật sự vui mừng khi bước vào phòng thay quần áo. Nhưng dù sao chiến thắng vẫn cứ là chiến thắng. Machester United đã vào trận với lối chơi phòng ngự phản công. Trước đây, chưa bao giờ họ lại nhường cho Real quyền kiểm soát bóng nhiều như vậy".
    Trên sân Old Trafford vào 23/4, nhiệm vụ của đội bóng áo đỏ còn khó khăn hơn nhiều. Paul Scholes và Gary Neville đều sẽ vắng mặt vì đã nhận thẻ vàng ở hai trận liên tiếp.

    Tel : 0033632426703 .
    ARSENAL !
    Thà một giây loé sáng rồi vụt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm !
    http://ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=45665

Chia sẻ trang này