1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Real - ManUtd 3-1

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi vimouze, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tuy thua trong trận lượt đi này, nhưng tỉ số 1-3 thì MU vẫn còn hi vọng, ít nhất thì tỷ số này vẫn có lợi hơin tỉ số 0-2. Trận này hàng công MU chơi khá tốt, nhưng hàng thủ thì tệ quá. Cầu thủ trẻ Wes Brown tỏ ra thiếu tự tin khi đối đều với các đàn anh có trình độ kỹ thuật hàng đầu như Figo, Zidane hay Ronaldo. Bàn thắng đầu của Figo thì quả là không còn gì để nói, thật là tuyệt vời. Dù tui là fan củ MU, nhưng cũng phải công nhận bàn thắng tuyệt với đó. Trong trận này Real cũng đã cho thấy có nhiều sơ hở ở hàng thủ, tuy nhiện MU vẫn chưa tận dụng triệt để. Và MU cũng khá may khi có hai tình huống 22' và 87' có thể bị phạt đền nhưng trọng tào đã cho qua. Tuy nhiện trong trận lượt về thì MU sẽ mất Scholes do nhận hai thẻ vàng!


    .::VIMOUZE::.


    http://diendan.doituyenvietnam.com
  2. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Chưa hết đâu, trận sau sẽ không còn có mặt Phil Nevil nữa.
    Trong trận đấu này MU quá dè dặt trong lối chơi, mặc dù đã tỏ rõ ý đồ chiến thuật khi ra sân với hàng tiền vệ 5 người. Nhưng nếu nhìn lại 1 chút về cách bố trí hàng tiền vệ mà ngài Alex sử dụng thì chưa 1 lần nào MU dành thắng lợi. Thắng lợi chỉ đến khi MU chơi 4-4-2. Thực tế mà nói, số lượng tiền vệ chơi ở khu vực trung tâm đông, nhưng không hiệu quả. Sự dàn hàng ngang và không hỗ trợ tốt cho hàng thủ là thất bại trong đấu pháp ngày hôm nay. Khi Real có bóng và triển khai tấn công, hàng tiền vệ MU lùi quá sâu so với mức cần thiết, hoặc cùng dâng quá cao và để Real có rất nhiều cơ hội đẩy bóng xuyên qua khe cả hàng tiền vệ. Cùng với khả năng xoay sở và giữ bóng tốt của hàng loạt các "sao" như Ronaldo hay Raul thì việc khống chế, sau đó đợi đồng đội lên tham gia tấn công là rất lớn. Điều này đã được thể hiện rõ nét trong trận cầu vừa qua.
    CŨng không thể không trách được hàng hậu vệ MU trong trận này. Quá co cụm, gần như là mất phương hướng trong việc bắt người. Thêm vào đó lối chơi không quyết liệt đã tạo đà cho Real thể hiện lối chơi kỹ thuật vốn có của mình.
    Real thực sự xứng đáng trong chiến thắng ngày hôm nay. MU còn cơ hội nhưng cánh cửa vào vòng bán kết xem ra đã đóng 1 nửa với MU. Không được để thủng lưới nữa trên sân nhà, và phải ghi được 2 bàn thắng, điều này quả là rất khó khi phải chạm chán với lối chơi đầy chất kỹ thuật như Real.
    CHúc mừng cho Real. Tất cả còn ở phía trước.
    Les Diables Rouges
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    hê hê , bác thừa hơi sao mà làm 2 bài thê' nhưng bài này nhan đề đung' hơn, 3-1 chư' ko phải 1-3.
    Bác thông cảm cho Sir Fer nhé, bác ý đang bắt chiếc các đội bóng nhớn , chơi kiểu tiền đạo cắm, điều này được bộc lộ khi bán cả 2 tiền đạo còn gin để mua anh Nis(cái này thì báo chí nói nhiều) và ngài Fer cũng khẳng định :"Lối đá của MU hiện giờ rất hợp với cúp C1". Điều đó chưa được khẳng định vì còn trận lượt về nhưng xem trận này thì có vẻ Fer đã quá tự tin. Trận lượt về sẽ còn nhiều gian nan, ko loaị trừ khả năng nào, 2 tuần nữa sẽ co' nh` tay đổi, good luck!!!

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  4. VinhQuang

    VinhQuang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Công bằng mà nói. MU chơi trận vừa rồi kém hẳn so với Real. Không hiểu sao mà hàng hậu vệ chơi như bị đeo đá vào chân, tiền vệ thì cầm bóng không được. Có lẽ các cầu thủ MU bị "ngợp" trước Real. Cần "tró" gì phải sợ thế chứ.....
    Real thì chơi hay quá rồi. Bàn đầu tiên của Figo không chê vào đâu được. Raul và Zidane quả đáng đồng tiền bát gạo, Carlos thì "đì" chết được Beck... Chỉ có Ronaldo là chơi hơi dở.
    Phía MU trận này chơi dở nhất là Beckham, Silvestre. Mà hay nhất là ... cầu thủ dự bị O'shea. Vào sân phát là cho Figo đi ngủ ngay, từ lúc ấy cánh trái của MU đỡ bị uy hiếp. Chứ cứ đá như lúc đầu thì bị đe doạ toàn diện.
    Dù sao thì gỡ được một bàn cũng đỡ... Điểm yếu của Real chính là Hiero, chỉ tiếc là MU không còn tiền đạo nào có tốc độ nhanh, khéo léo. Nistenrooy hơi chậm và vụng về ...
    Bao giờ anh lấy được nàng
    Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
  5. gionson

    gionson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    MU đã cho thấy mình chỉ là 1 chú học trò bên cạnh Re al ..Beckham ,Giss ,Keane , chả là cái gì ,chả có 1 chút gì sáng lên đưọc ..Đúnglà xứ mù thì chột làm vua, ra ngoai cái giải Anh mói mở tầm mắt mà xem các đàn anh chỉ bảo ..cái lão Fegusson mat lúc nào cũng hằm hằm ,đầy vẻ gia trưởng , chẳng thấy xấu hổ gì sao ? tôi mà như lão này thì từ chức lâu rồi..ờ mà hồi gì cũng ruc rịch đi dể " lo cho 2 con trai nhiều hơn " té ra vẫn ỏ lại ăn lương và ăn hại ..Dân Ai len mà , tham lam keo cú nhất thế giới đến thành huyền thoại ..MU muốn khá thì việc đầu tiên là cho kẻ độc tài yên vị gần 20 năm này cuốn gói..tất cả bọn độc tài đều có cái vẻ gì giống giống nhau và đáng bị lật đổ
    @@@
  6. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Xem xong trận này thì chẳng còn gì phải bình luận nhiều vì sự chênh lệch về đẳng cấp nó sờ sờ ra đấy !! Real mà không vào vòng sau thì quả là quá quá không may mắn !!
  8. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Trận này bộc lộ quá nhiều điểm yếu của chúng ta.
    Một là hàng hậu vệ quá chậm chạp, thường bị những cầu thủ có kĩ thuật cá nhân tốt của Real cho qua như là rang lạc ấy.
    Hàng tiền vệ trận này nói cho cùng chỉ có Paul Scholes là chơi tốt nhất, Keane và Butt đã không làm tốt nhiệm vụ của những tiền vệ giữa sân, khi mất bóng thì không chịu lùi về hỗ trợ cho hàng hậu vệ, nên toàn để Real tấn công nhanh là chết. Beckham hôm qua gần như là tắt điện.
    Tiền đạo : tuy Nistelrooy có được một bàn thắng nhưng phải nhận xét là chúng ta đã bỏ qua quá nhiều cơ hội ngon ăn, và nếu như Real có bằng ấy cơ hội thì ta đã thua cả gần chục trái rồi ấy chứ.
    Tuy nhiên mọi chuyện chưa phải là đã kết thúc, nhìn Real thi đấu, chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng hàng hậu vệ của họ cũng lởm chả kém gì ta... với một bàn thắng trên sân khách, hi vọng ở trên sân nhà sau 2 tuần nữa, chúng ta sẽ làm được một điều gì đó. Và nếu điều kì diệu đó xảy ra, thì.......... thôi đành hi vọng vậy.
  9. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
  10. LH4ever

    LH4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    ơ phí nhì
    mình ít khi xem bóng đá,chỉ thường nghe KQ thôi
    hì hì
    thua thế này trận sau có hi vọng rì ko biết nữa đây
    Sống không có tình người thế gian này lạnh ngắt​

Chia sẻ trang này