1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Real - ManUtd 3-1

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi vimouze, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko hi vọng ?? Thắng bại là chuyện bình thường, 2-0 ko phải là mission impossble đối với MU.Dù dzì chúng ta cũng đã có 1 bàn trên sân khách.Hi vọng trận lượt về Veron kịp bình phục để sốc lại hàng tiền vệ MU. Trận này theo tui là lỗi hàng Tv nhiều nhất, ko đá áp sát.Nhiều khi tui thấy Rio và Brown phải chạy cả ra mà cản tiền vệ Real lại còn Hàng tiền vệ thì ...ở phía dưới.Trận sau chỉ cần hiệp 1 vào 1 trái là hiệp 2 Real run liền.

    La Brujitaaa !!!
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Trận lượt về chúng ta hy vọng Veron sẽ trở lại thi đấu bù đắp cho khiếm khuyết ở hàng tiền vệ khi Schole bị treo giò do bị hai thẻ vàng. Trận này MU chơi thiếu lửa quá, bản thân các cầu thủ trụ cột cũng thi đấu dưới sức mình nhưng dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Thua thì chúng ta nhận là đá dỡ chứ có gì đâu, điều quan trọng là chuẩn bị tinh thần cho trận gặp New ở vòng đấu tới, còn hai tuần nữa mới thi đấu trận lượt về mà. Biết đâu đến lúc đó đội hình Real bị cúm hết như juve thì sao nhỉ ? Hihi, lúc đó thì tha hồ mà đè bẹp Real.
    Khoảng cách 2 bàn không phải là không thể thực hiện được mà, đúng không các fan MU
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  3. cannottalk

    cannottalk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đá kém lại ngồi chờ rùa hô hô
  4. thvktdh

    thvktdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần của Fan MU và của Ferguson thật đáng khâm phục. Thua nhưng vẫn lạc quan.Nhưng cái gì nó cũng có giới hạn, . Cứ nhìn Bekham bị Carlos chăn dắt thì đủ biết đẳng cấp của MU
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 09/04/2003
  5. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy ! tôi nghĩ là MU thua trận này quá đau . Nhưng chúng ta vẫn còn trận lượt về cơ mà !
    Hãy tự tin nên hỡi những con quỷ đỏ thành phố Manchester .
    [red]Mai Mai Yeu Bich]
  6. seeking

    seeking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với Manchester United vĩ đại. Trận thua 1-3 trên thế thắng sẽ không làm chúng ta nhụt chí. Tất cả câu trả lời sẽ được giải đáp sau trận lượt về trên Âu Chan Phót. Một tỉ số 2-0 cho MU xem ra không vượt quá khả năng, phỏng ạ? Tối qua nhìn Beckham biến Carlos thành thằng hề, Zidane trở lên vô dụng trước một Keane lạnh lùng và tỉnh táo... Nếu không tính quả tạt cầu may làm bóng rơi vào lưới thì suốt cả trận, Figo liên tiếp bị Gary Neville xỏ mũi. 2 bàn thắng của Raul (trong đó có 1 cú sút xa đậm chất rùa) chẳng thể để khán giả quên đi anh ta là cầu thủ Real chơi tệ nhất trận đấu đó. Tất cả điều đó nói lên rằng trong bóng đá, đội hay hơn khong phải bao giờ cũng chiến thắng. Hãy chờ đấy Real, thánh địa Âu Chan Phót sẽ là nơi chôn vùi những con kền kền trắng kiêu ngạo.
    Manchester sẽ đoạt cú đúp mùa bóng năm nay!!! Forever Red Devils!!!
  7. titihenry83

    titihenry83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Sao có người bảo thủ như thế này nhở.Raul nó làm hai bàn liền mà bảo là chơi tồi nhất <lại còn bàn thắng đậm chất rùa nữa chứ> .Nói đúng ra thì phải nói là Raul là người chơi hay nhất trận đấu với pha ghi bàn thứ hai là một bàn thắng đẳng cấp cao.Còn bàn thắng của Nistelrooy thì có rùa không nhở...

    Nếu có ước muốn trong cuộc đời
    Thì tôi ước mong arsenal vô địch Championsleague. .[/SIZE=10]
  8. Nickel

    Nickel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nhận một cách trung thực đây là trận đấu cực kì hay. Cho dù MU không thắng nhưng tôi vẫn phải mỉm cười khen RM chơi hay và MU cũng hết mình. Thật tiếc là vận may không mỉm cười với MU ngay từ những phút đầu tiên khi Nis bỏ lỡ cơ hội. Và sau bàn rút ngắn tỷ số ở phút thứ 52, với tinh thần cực kì hưng phấn những tưởng MU sẽ lật lại thế cờ. Chẳng sao phải không các fan MU? Mong rằng các bạn không quá chán nản với tỷ số 3-1. Đó là một tỉ số khá đậm, nó đã khép dần cánh cửa vào bán kết của MU. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên trách các cầu thủ MU làm gì. Họ đã cống hiến hết mình cho một lối chơi đẹp. Nếu tỉ số là 3-2 có lẽ sẽ hợp lí hơn . Đúng là RM mạnh thật, khi so từng cặp cầu thủ với nhau, hầu như họ đều chiếm phần hơn. Vào hiệp 1, các cầu thủ MU như bị mấy ông sao của RM làm giảm hẳn nhuệ khí, bóng từ chân Carlos dễ dàng đi tới chân Zidane mà không trung vệ nào của MU cản được. Rio chơi chán quá, chẳng chặn được qủa nào ra hồn trước chân Ronaldo, thông cảm cho chú này vì đã thi đấu được nhiều trận quốc tế đâu. Thực sự cũng không có cuộc đối đầu nào gay cấn giữa Becks và Carlos cho dù chú trọc này cứ rêu rao suốt. Real tập trung khoét sâu vào tuyến giữa của MU khi mà Keane không làm nhiệm vụ của mình tốt lắm. Thế trận có thể khác đi nếu như Figo không ghi được một bàn hiểm hóc. Đẹp thì đẹp thật nhưng mà cũng may đấy chứ, chắc Bathez nghĩ bóng ra ngoài rồi. Tiếc nhất là hiệp 2,sau bàn tăng tỉ số lên 3-0 là những giờ phút của MU. Tôi đã từng rất thất vọng khi thấy MU bị dẫn tới 3 bàn trong khi họ chơi đâu đến nỗi tồi, nhưng những gì họ thể hiện ở hiệp2 cho thấy RM cũng chẳng đáng sợ lắm. O'Shea chơi hay tuyệt, Figo đã mất hẳn khả năng đan lát khi chú bé này được thay vào. MU đã lấy lại được khu trung tuyến và phát huy được những sở trường của mình với khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các cầu thủ. Tiếc cho Neville và Scholes với những lỗi chẳng đâu vào đâu để trận sau phải ngồi dự khán. Quả là nhiều cái tiếc cho MU. Khi bốc thăm chia cặp ở tứ kết, tôi cũng hơi sợ, vì cầu thủ của RM có phẩm chất kĩ thuật rất cao, nhưng rồi lại nghĩ đằng nào chẳng thế, nếu MU không loại được RM thì chẳng còn đội nào loại được, và đã rất hi vọng cho đến tận phút 93. Thật khó nói cho trận lượt về, MU có thể sẽ thắng nhưng vẫn đành chia tay C1 vì một chuyện oái oăm, RM chơi có khi rất tệ và có thể thua một đội trung bình nhưng lại chơi hay nhất khi gặp MU. Các bác cứ ngẫm mà xem. Nhớ lại trận tứ kết 3 năm về trước, MU đã chơi xuất thần vào 15' cuối nhưng vẫn đành nhường vé cho RM. trận lần này, có hẳn 40 phút áp đảo mà vẫn không thành. Người thích thưởng thức những đường bóng đẹp thì hả hê còn tôi thì cay lắm, phải có một đội chặn RM lại chứ, có ai bịt cái miệng của Carlos lại chứ. Liệu một chuyện thần kì có xảy ra không, tôi nghĩ rằng các cầu thủ của MU nên tự tin hơn một chút khi gặp lại RM, họ cũng không tài lắm đâu. Tôi tin thế
    Nickel loves MU__SIC
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Cái chu' nay`, Real rõ rang` la` rua` con` gi`, quả la` gặp may, sao Real ko phải gặp AC cơ chư', gap đung' ngay chú MU, may qua' con` gi`!!!
    Truoc' tran đấu Zidance đã noi' , gặp MU la` 1 may măn' của Real, điều đo' ko co' nghĩa la` MU đá dở ma` la` lôi' chơi của MU rất hợp với lối đá của Real.

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Thua rồi thì thôi! Đội nào đá hay hơn thì đội ấy thắng! Hic ...
    No matter what I do ...

Chia sẻ trang này