1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Real - MU có phải là 1 trận đấu hay?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi NguyenThanhBich, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Cho dù Real có đầy dủ tất cả điều kiện nhưng theo em thì MU vẫn là MU và không có gì là không thể với một tập thể tốt trong các trận đấu đỉnh cao của bóng đá thế giời như thế này....
    Theo em nghĩ có thể MU sẽ vượt qua Real cho dù không thuyết phục và thẳng tiến tới trận chung kết cùng AC Milan --> Vô địch trong tầm tay sao không????????

    Không có gì là không thể !

    Đức Mạnh
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Real có nhiều siêu sao đi chăng nữa thì MU vẫn chiến thắng

    Love is like quicksilver in the hand
    Leave the finger open and it stay
    Clutch it, and it darts away
  3. DarkAvenger

    DarkAvenger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    M.U không thể dành chiến thắng !
    Real Madrid sẽ làm nên cả hai chiến thắng : Ngay trên sân của MU và sân nhà của Real.
    M.U - Real : 1 - 2 ( Sân Old Trafford )
    Goals :
    Ronaldo ( 13' )
    Forlan ( 55' )
    Raul ( 75' )
    Trận này Nistelrooy tịt ngòi, Beckham bị bắt chết, chỉ có nước tạt bóng ra hết biên, há há ...
    Real - M.U : 3 - 1 ( Sân Bernabeu )
    Zidane ( 13' )
    Raul ( 45' )
    Scholes ( 60' )
    Ronaldo ( 80' )
    Trận này M.U còn thảm hại hơn nhiều. Beck ăn thẻ đỏ. May mắn Scholes ăn được 1 quả rùa cho đỡ ngượng.
    Cúp C1 chẳng thoát khỏi tay liên quân toàn R đâu.
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng rầm rộ quá nhỉ?
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, tui cũng chẳng thích Mu, mà lại càng ghét Real hơn, nói thẳng là ghét hơn cả MU, he he, đội bóng gì toàn là ông sao, thế thì đá đấm gì nữa, nó phải có tẻ có nếp chứ, hic hic
    Đã Ký
  6. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Anh Quân nói chuyện ngày càng chuối!
    Em lại ghét cái thằng Milan như hất nước đổ đi!
    Kiểu gì cũng bị Ajax của chú aja_bar đập cho phù mỏ!

    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  7. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Việc Real Madrid gặp Manchester United tại vòng từ kết, khiến giới hâm mộ bắt đầu tưởng tượng tới một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn, với cuộc so tài ở từng vị trí giữa các cặp ngôi sao đắt giá nhất ở hàng tấn công, diễn ra trên hai SVĐ đẹp nhất châu Âu.
    Đó là các cặp đấu: Ronaldo - David Beckham, Zinedine Zidane - Juan Sebastian Veron, Luis Figo - Roy Keane, Raul - Ruud Van Nistelrooy. Sân Santiago Bernabeu của Real Madrid sẽ nghênh đón M.U ở trận lượt đi hôm 8-4, trước khi tới viếng thăm sân Old Trauford sau đó hai tuần.
    Sân Old Trafford với biệt danh "Nhà hát của những giấc mơ", sẽ là nơi tổ chức trận chung kết Champions League ngày 28-5 tới. Đối với nhiều khán giả, thì trận đấu giữa nhà ĐKVĐ Real Madrid với nhà cựu vô địch năm 1999, M.U là trận chung kết hoành tráng, thậm chí còn trên cả tuyệt vời, bởi họ có tới hai lần chứng kiến cuộc thi thố giữa hai "gã khổng lồ", thay vì một lần. Cuộc tỷ thí sẽ hứa hẹn nhiều pha bóng hấp dẫn, gây kịch tính, mà chỉ có ở những cặp đấu sở hữu nhiều ngôi sao như Real và M.U. Đội bóng "Kền kền trắng" mới hoàn tất đội hình "Dream Team", kể từ khi có sự hiện diện của Ronaldo, cầu thủ ghi 8 bàn giúp Braxin lần thứ năm trong lịch sứ đoạt ngôi VĐTG hồi mùa hè năm ngoái. Ngoài ra, họ còn có cặp tiền vệ nổi tiếng thế giới Zidane - cầu thủ đem lại ngôi VĐTG cho ĐT Pháp năm 1998 và tuyển thủ Bồ Đào Nha, Luis Figo. Trên hàng công, Real Madrid có Raul, tiền đạo từng phá kỷ lục cầu thủ ghi bàn ở giải Champions League với 41 bàn thắng, và trở thành người đá cặp ăn ý với Ronaldo.
    Vì các yếu tố đó, dường như Real Madrid được đánh giá cao hơn M.U ở đấu trường này. Ở trận đấu gần đây nhất năm 2000, Real Madrid cho dù bị thủ hòa 0-0 ngay trên thánh địa Bernabeu, nhưng họ đánh bại đoàn quân áo đỏ của ông Ferguson với tỷ số 3-2 ở trận tứ kết lượt về. Sau đó, đội bóng Hoàng gia đã đánh bại Bayern Munich ở vòng bán kết, trước khi dễ dàng qua mặt đối thủ đồng hương Valencia ở trận chung kết năm đó. Redondo ra đi, nhưng Zidane kịp thời thay thế, dẫn dắt Real Madrid đoạt ngôi vô địch Champions League lần thứ ba trong vòng năm năm tại thành phố Glasgow mùa giải trước.
    Tuy nhiên, Real Madrid vẫn còn có nhiều điều phải e ngại, bởi lẽ sân Old Trafford tổ chức trận chung kết là động cơ rất lớn để M.U vươn lên phía trước. Đội hình của M.U năm nay rất mạnh, với sự xuất sắc của tiền vệ Veron ở khu vực giữa sân, một David Beckham luôn tung ra đường chuyền hoàn hảo, hoặc những cú tạt bóng từ bên cánh phải vô cùng nguy hiểm. Thậm chí, HLV Ferguson còn có trong tay vài cầu thủ thu hút sự chú ý của ông Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez. Đó là Rio Ferdinand, cầu thủ trấn giữ hàng thủ đội tuyển Anh tại tứ kết World Cúp 2002, là tiền đạo đội tuyển Hà Lan, Nistelrooy hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn giải Champions League. Chính Zidane đã đánh giá Nistelrooy như sau: "Đội hình M.U rất đều và hùng mạnh, nhưng Nistelrooy là cầu thủ đạt phong độ tốt nhất mà Real Madrid cần đề phòng, vì cậu ta có thể độc lập tác chiến và biết cách xoay chuyển thế trận".
    Real Madrid từng ba lần giáp mặt M.U, song điểm nổi bật nhất là đội thắng trong những lần so tài đó, cũng chính là kẻ đoạt Cúp vô địch (Real Madrid vô địch năm 1957, M.U vô địch năm 1968 và Real Madrid năm 2000). Đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp Juventus hoặc Barcelona ở vòng bán kết, nhưng ít nhất lúc này, chẳng ai dám khẳng định một cách chắc chắn đội nào sẽ vào bán kết, bởi cả hai đội đều là những đội bóng mạnh nhất hành tinh.
    (Thể thao Việt Nam)
    Home is where the heart is
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Quan tâm gì đến lời nói của lão dỏ hơi ấy, để sức mà nghỉ ngơi. Mà tên Quân này, dạo này bị hội chứng ghẻ hay sao ấy, cứ ngứa là chạy vào chọc ngoái
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ha ha, chú nằm mơ à, Milan làm sao mà thua Ajax được, hic hic, chú dám cá độ không
    Đã Ký
  10. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này